29/07/2019 00:34 GMT+7

Trung Quốc kết thúc Giải bơi lội thế giới với thành tích dẫn đầu

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO – Tối 28-7, Giải vô địch bơi lội thế giới 2019 diễn ra tại Gwangju (Hàn Quốc) khép lại với thành tích giành nhiều huy chương vàng nhất thuộc về Trung Quốc.


Trung Quốc kết thúc Giải bơi lội thế giới với thành tích dẫn đầu - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng huy chương Giải vô địch bơi lội thế giới 2019 - Nguồn: FINA

Đoàn Trung Quốc giành tổng cộng 30 huy chương, trong đó có 16 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Như vậy Trung Quốc đã lấy lại được vị trí số 1 của mình sau khi bị Mỹ soán ngôi vào năm 2017.

Tuy nhiên, phần lớn huy chương vàng mà tuyển Trung Quốc có được chủ yếu đến từ môn nhảy cầu. Chỉ riêng môn này đã đem về cho họ tổng cộng 12 huy chương vàng.

Trung Quốc kết thúc Giải bơi lội thế giới với thành tích dẫn đầu - Ảnh 2.

Sun Yang giành huy chương vàng cho tuyển Trung Quốc - Ảnh: AFP

Trong khi đó, bơi lội chỉ đem về cho họ 3 huy chương vàng, 2 trong số đó thuộc về kinh ngư gây nhiều tranh cãi Sun Yang ở các nội dung 400m tự do và 200m tự do. Huy chương còn lại đến từ nội dung 10km Open water (bơi ở vùng nước tự nhiên).

Nếu chỉ tính bơi lội thì Mỹ mới là đội tuyển "không có đối thủ". Trừ huy chương vàng bóng nước nữ, thì các nội dung bơi lội đem về 14 trên tổng số 15 huy chương vàng.

Người gây ấn tượng mạnh nhất trong đội tuyển Mỹ là kình ngư Caeleb Dressel, khi anh giành đến 6 huy chương vàng. Trong khi đó, nữ kình ngư Katie Ledecky lại gây thất vọng khi chỉ giành 1 huy chương vàng.

Đội tuyển nữ Mỹ giành huy chương vàng và phá kỷ lục thế giới nội dung 4x100m tiếp sức hỗn hợp trong ngày thi đấu cuối cùng - Nguồn: FINA

Hai đội tuyển gây ấn tượng mạnh ở giải năm nay là Úc và Hungary. Ở một số nội dung tiếp sức sở trường của Mỹ, tuyển Úc lại bất ngờ có được chiến thắng.

Đáng kể nhất là chiến thắng ở nội dung 4x200m tự do tiếp sức nữ, khi các cô gái Úc không chỉ đánh bại tuyển Mỹ rất mạnh mà còn phá luôn kỷ lục thế giới. Tổng cộng họ giành được 7 huy chương vàng, trong đó có 5 huy chương bơi lội.

Còn với tuyển Hungary thì sau giải đấu này, bên cạnh nữ kình ngư Katinka Hosszu thì họ đã có thêm những gương mặt mới để "gửi vàng" cho các giải đấu tương lai.

VĐV nam Kristof Milak là một trong số đó, khi anh giành huy chương vàng và phá kỷ lục 200m bướm của Michael Phelps. Người còn lại là Boglarka Kapas, VĐV giành chiến thắng ở nội dung 200m nữ.

Cũng ở giải đấu này, Việt Nam có một VĐV giành được vé dự Olympic 2020. Đó là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, người đạt chuẩn A nội dung 800m tự do.

TTO - Với thành tích 1 phút 50,73 giây, kình ngư 19 tuổi Kristof Milak (Hungary) đã thiết lập kỷ lục thế giới mới nội dung 200m bướm.

ĐỨC KHUÊ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tây Ninh tổ chức giải marathon chuẩn quốc tế chạy vòng quanh núi Bà Đen

Ngày 2 và 3-8 tới, Tây Ninh sẽ tổ chức giải chạy marathon chuẩn quốc tế với quy mô khoảng 8.000 vận động viên quanh núi Bà Đen.

Tây Ninh tổ chức giải marathon chuẩn quốc tế chạy vòng quanh núi Bà Đen

Văn Hậu đã ra sân tập

Sau thời gian tập vật lý trị liệu, Đoàn Văn Hậu đã có thể ra sân tập với bóng.

Văn Hậu đã ra sân tập

Lyon thoát rớt hạng một cách ngoạn mục nhờ PSG 'nghĩa hiệp'

2 tuần sau khi bị đánh rớt hạng vì vi phạm Luật công bằng tài chính, Lyon đã thoát án phạt thần kỳ, nhờ vào sự giúp đỡ phút chót của PSG.

Lyon thoát rớt hạng một cách ngoạn mục nhờ PSG 'nghĩa hiệp'

CLB Hà Nội bắt đầu hành trình đòi lại ngôi vương V-League

Chiều 10-7, đội á quân V-League 2024-2025 CLB Hà Nội chính thức trở lại tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới.

CLB Hà Nội bắt đầu hành trình đòi lại ngôi vương V-League

Xe cầu thủ Diogo Jota màu xanh, qua clip giả mạo thành màu đen

Video lan truyền trên mạng được cho là ghi lại vụ tai nạn khiến hai anh em cầu thủ Diogo Jota và André Silva thiệt mạng hôm 3-7.

Xe cầu thủ Diogo Jota màu xanh, qua clip giả mạo thành màu đen

Libero tuyển bóng chuyền Việt Nam chấn thương 'lãng xẹt' vì ăn mừng cùng đồng đội

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp thiệt thòi không hề nhỏ trong trận gặp Campuchia tại SEA V.League chiều 10-7, khi libero Cao Đức Hoàng dính chấn thương.

Libero tuyển bóng chuyền Việt Nam chấn thương 'lãng xẹt' vì ăn mừng cùng đồng đội
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar