Trúc Nhi
Trong buổi lễ kỷ niệm 5 năm hoạt động của Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM), Trúc Nhi - Diệu Nhi lên sân khấu gửi lời cảm ơn các bác sĩ.

TTO - Thăm Trúc Nhi - Diệu Nhi vào ngày đầu tháng 9 sau hai năm trải qua cuộc mổ tách dính đặc biệt, chúng tôi rất vui khi cả hai bé đều khỏe mạnh, chạy nhảy, líu lo vui vẻ với ba mẹ và còn biết... giành đồ chơi với nhau.

TTO - Chiều 31-12, TP.HCM công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM trong năm 2020. Trong các sự kiện nổi bật có sự kiện mổ tách ca song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi.

Hình ảnh đáng yêu của Song Nhi luôn được nhiều người quan tâm, theo dõi. Nhất là khi tạm rời bệnh viện trở về nhà, hai em vẫn đem đến nụ cười hạnh phúc cho mọi người.

TTO - Bằng sự yêu thương, quả cảm của đội ngũ y bác sĩ và cha mẹ, hành trình 3 tháng hậu phẫu của Trúc Nhi - Diệu Nhi tạm khép lại. Lần đầu tiên, hai bé được trở về nhà với hai cơ thể riêng biệt, khỏe mạnh.

Đã 84 ngày kể từ ca phẫu thuật tách rời đầy phức tạp, Song Nhi chính thức được xuất viện và quay trở về nhà cùng với bố mẹ.

TTO - Trong lúc Trúc Nhi - Diệu Nhi thực hành các bài tập vật lý trị liệu, các bác sĩ và bố mẹ luôn dành những lời động viên, xoa đầu tán dương. Hai bé hào hứng với các bài tập đầu đời như chưa hề có thời gian dính chặt nhau.

Những hình ảnh về hành trình "tìm lại chính mình" của 2 cô bé Trúc Nhi - Diệu Nhi luôn được mọi người dõi theo. Mới đây, hai bé đã chính thức được ngủ chung với nhau sau hơn một tháng phẫu thuật.

Những tin vui về cặp sinh đôi Trúc Nhi - Diệu Nhi sau ca mổ tách lịch sử luôn đem đến vô vàn cảm xúc đến mọi người.

TTO - Trên giường bệnh, Trúc Nhi - Diệu Nhi đã tự tay cầm bình sữa uống, chăm chú nghe những bài hát yêu thích và cười rất tươi khi bố mẹ vào thăm hay lúc các bác sĩ pha trò.

Ngày xửa ngày xưa, chàng nông dân phải nhờ đến Bụt mới "khắc nhập, khắc xuất" được cây tre. Ngày nay, tuy ông Bụt trong cổ tích đã đi rồi nhưng nước ta còn hàng ngàn ông Bụt trong đời thực...
