19/01/2015 05:22 GMT+7

Trọng tài Phùng Đình Dũng:“chúng tôi không ưu ái đội HAGL”

S.H. - H.DƯ
S.H. - H.DƯ

TT - Phạt đội khách Thanh Hóa bốn chiếc thẻ vàng sau 22 phút đầu tiên của hiệp một trận HAGL - Thanh Hóa trên sân Pleiku chiều 17-1, không ít người cho rằng trọng tài Phùng Đình Dũng có phần thiên vị đội chủ nhà khi quá nặng tay với đội khách.

Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ sau trận đấu, trọng tài Phùng Đình Dũng cho biết: “Cả bốn thẻ vàng mà tôi rút ra với Sỹ Cường, Tấn Đạt, Văn Thanh và Văn Phong của Thanh Hóa hoàn toàn chính xác do những lỗi như lôi kéo, dùng tay xô đẩy... Không chỉ tôi, những trọng tài khác cũng phải xử lý đúng theo tinh thần của luật bóng đá mà thôi”.

Về câu hỏi: Trước giải đã có dư luận cho rằng trọng tài V-League sẽ nương tay, ưu ái với lứa cầu thủ trẻ HAGL, trọng tài Dũng đáp: “Điều này không đúng bởi khi bước chân vào sân, bất kỳ cầu thủ nào cũng được trọng tài bảo vệ như nhau. Chúng tôi không bao giờ để tình cảm của mình ngả nghiêng theo một cầu thủ hay một đội bóng nào. Nếu hành xử theo cảm tính, thiên vị, các trọng tài sẽ là những người bị ban tổ chức hoặc ban trọng tài quốc gia “trảm” trước tiên vì không thể giấu giếm hành vi của mình trước cả chục ngàn cặp mắt trên sân... Nói như vậy để khẳng định các trọng tài không bao giờ ưu ái với lứa cầu thủ trẻ HAGL vốn đang được đông đảo người xem mến mộ”.

Để minh chứng, trọng tài Dũng đã dẫn lại chiếc thẻ vàng ông dành cho tiền đạo Văn Toàn (HAGL). Ông Dũng kể: “Phút 66, từ pha tranh bóng và phạm lỗi với trung vệ Van Barkel (Thanh Hóa), tôi thổi còi phạt Văn Toàn lỗi 12. Dù đã có tiếng còi dừng trận đấu nhưng Văn Toàn vẫn cố tình đá bóng đi nơi khác, tôi phạt thẻ vàng Văn Toàn vì hành vi này. Nhiều người phản ứng cho rằng tôi nặng tay nhưng đây là hành vi cố tình kéo dài thời gian chết của trận đấu nên phải phạt thẻ chứ không thể nhắc nhở.

Hay việc nhiều người phản ứng vì sao tôi không phạt thẻ vàng với pha tung chân của Đình Tùng (2 - Thanh Hóa) vào mu bàn chân của Công Phượng ở phút 62. Ở tình huống này, tôi và trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Hậu cùng bám sát diễn biến và cùng chung nhận định chưa tới mức phạt thẻ vàng do ngay sau khi ra chân, Đình Tùng vội vàng rút chân lại rất nhanh để tránh gây nguy hiểm cho Công Phượng”.

S.H. - H.DƯ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Báo chí Tây Ban Nha ca ngợi nhà vô địch Lê Quang Liêm 'chắc như đá granit' và khiêm tốn

El Pais, tờ báo uy tín của Tây Ban Nha ví von Lê Quang Liêm như 'đá granit' sau chiến thắng ấn tượng của anh trước cựu vua cờ Viswanathan Anand để vô địch giải Leon Masters, diễn ra tại Tây Ban Nha.

Báo chí Tây Ban Nha ca ngợi nhà vô địch Lê Quang Liêm 'chắc như đá granit' và khiêm tốn

Đoàn thể thao Công an nhân dân Việt Nam được thưởng lớn

Với thành tích thi đấu ấn tượng tại Đại hội thể thao Cảnh sát và Cứu hỏa thế giới 2025, Đoàn thể thao Công an nhân dân (CAND) Việt Nam được thưởng gần 500 triệu đồng.

Đoàn thể thao Công an nhân dân Việt Nam được thưởng lớn

Sông Lam Nghệ An để thủ môn số 1 sang Thể Công - Viettel

CLB Sông Lam Nghệ An cho CLB Thể Công - Viettel mượn thủ môn số 1 Nguyễn Văn Việt theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm tính từ mùa giải 2025-2026.

Sông Lam Nghệ An để thủ môn số 1 sang Thể Công - Viettel

Thời tiết đã đưa Dimitrov đến 'quỷ môn quan'

Grigor Dimitrov khiến người hâm mộ Wimbledon gần như chết lặng khi anh bất ngờ ngã quỵ, rồi sau đó bỏ cuộc giữa chừng trong trận đấu vòng 4 Wimbledon 2025, gặp Jannik Sinner sáng 8-7 (giờ Việt Nam).

Thời tiết đã đưa Dimitrov đến 'quỷ môn quan'

CLB Hoàng Anh Gia Lai tái thiết bằng 4 cầu thủ Brazil

Chia tay hàng loạt nội binh trụ cột, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã tái thiết lực lượng bằng 4 ngoại binh người Brazil trong đội hình.

CLB Hoàng Anh Gia Lai tái thiết bằng 4 cầu thủ Brazil

Cựu danh thủ Malaysia qua đời vì đột quỵ trên sân bóng

Làng bóng đá Malaysia mới đây đón nhận một tin bàng hoàng khi cựu danh thủ Firos Mohamed qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ ngay trên sân bóng.

Cựu danh thủ Malaysia qua đời vì đột quỵ trên sân bóng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar