
Lenglet nhận thẻ đỏ đầu tiên tại FIFA Club World Cup 2025 sau tình huống 'đãng trí' hy hữu của trọng tài.
Trên sân Rose Bowl huyền thoại ở Pasadena (California), nhà vô địch Champions League Paris Saint-Germain (PSG) đã có khởi đầu như mơ tại bảng B FIFA Club World Cup (World Cup các CLB) 2025. Các bàn thắng được ghi do công của Fabian Ruiz, Vitinha, Senny Mayulu và Lee Kang In, giúp đại diện nước Pháp dễ dàng đè bẹp đối thủ đến từ Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý lại đến ở phút 77. Hậu vệ Clement Lenglet của Atletico Madrid) tranh cãi gay gắt với trọng tài Istvan Kovacs và bị rút thẻ vàng. Nhưng điều đáng nói là Lenglet đã nhận một thẻ vàng trước đó, và lẽ ra phải bị truất quyền thi đấu.
Trọng tài Kovacs ban đầu không nhận ra điều này và quay đi sau khi rút thẻ vàng. Trong khi đó, Lenglet cũng "tự nhiên" trở lại vị trí thi đấu như không có chuyện gì xảy ra. Sau một lúc "kiểm tra bộ nhớ", trọng tài mới sực nhớ ra và vội vã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Lenglet, khiến cầu thủ và khán giả đều không khỏi bối rối.
Trước đó, PSG mở tỉ số ở phút 19 bằng cú sút xa đẹp mắt của Fabian Ruiz. Vitinha nâng tỉ số lên 2-0 trước giờ nghỉ.
Đầu hiệp hai, Julian Alvarez từng đưa bóng vào lưới PSG nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR vào cuộc. Sau đó, Atletico Madrid tiếp tục lún sâu vào ác mộng: Lenglet nhận thẻ đỏ và Alexander Sorloth bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi đá vọt xà trước khung thành trống.
Phút 87, cầu thủ trẻ Senny Mayulu ghi bàn thứ ba cho PSG, và Lee Kang In khép lại bữa tiệc bàn thắng với cú sút phạt đền ở phút bù giờ thứ 7. Dù Ousmane Dembele vắng mặt vì chấn thương, PSG vẫn cho thấy sức mạnh đáng gờm.
Vitinha - người được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận - chia sẻ: "Điều khó nhất trong bóng đá là duy trì đẳng cấp, không để lên rồi lại xuống. Chúng tôi cố gắng làm được điều đó. Toàn đội đã chơi rất tốt và đây là khởi đầu tuyệt vời".
PSG sẽ gặp Botafogo ở lượt tiếp theo, còn Atletico Madrid hành quân lên phía bắc để đấu với Seattle Sounders (Mỹ), trong thế buộc phải thắng.
Bình luận hay