trộm SH
Thấy chiếc SH dựng ở vỉa hè không người trông, tên trộm tưởng 'mỡ để miệng mèo' liền đến bẻ khóa thành công, nhưng rút cuộc phải ngậm ngùi bỏ đi vì xe khóa bánh.

Tên trộm chỉ mất 3 giây để bẻ khóa chiếc xe Sh mode dựng ở vỉa hè trên đường Bến Lội (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM) hôm 24-1.

Chưa đầy một phút, tên trộm đã bẻ được khóa cổ và khóa ở bánh xe chiếc SH dựng trên vỉa hè. Vụ việc xảy ra trưa 21-11 ở đường 10 (quận Gò Vấp, TP HCM).

TTO - Khẩn trương điều tra truy xét, đến 9h sáng 14-5, Nguyễn Hoàng Châu Phú đã bị Công an huyện Hóc Môn tạm giữ. 23 giờ cùng ngày, Nguyễn Tấn Tài (người cầm dao đâm các "hiệp sĩ") cũng bị công an vây bắt.

TTO - Thông tin do thiếu tướng, phó giám đốc Công an TP.HCM, vụ việc 2 'hiệp sĩ' bị nhóm trộm đâm chết không chỉ gây phẫn uất cho gia đình nạn nhân, dư luận mà cũng là nỗi day dứt của lãnh đạo Công an TP.HCM.

TTO - Theo Công an TP.HCM, hai nghi can Nguyễn Hoàng Châu Phú và Nguyễn Tấn Tài khi bị bắt giữ đã khai nhận đâm nhóm hiệp sĩ khi bị bắt quả tang trộm xe SH khiến 2 người tử vong.

TTO - Cha của "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam bị nhóm trộm SH đâm chết đã thốt lên như vậy khi nhận được thi thể đứa con trai duy nhất từ TP.HCM về Đồng Nai.

TTO - Ông Ngô Minh Châu, đại biểu Quốc hội - phó giám đốc công an TP.HCM, thông tin như trên về vụ nhóm 5 "hiệp sĩ" bị đâm khi truy bắt các đối tượng trộm xe SH.

TTO - Trong quá trình săn bắt trộm và bị nhóm trộm tấn công, 2 “hiệp sĩ” của quận Tân Bình đã bị đâm chết, 3 “hiệp sĩ” khác bị thương.

TTO - Nhóm này bám theo người đi xe tay ga đến chợ và siêu thị, phá khóa lấy trộm xe rồi chạy về phòng trọ thay biển số giả, sau đó mang vào TP.HCM tiêu thụ.
