trộm sách
TTO - Đã hơn 20 ngày trôi qua, kể từ khi xảy ra vụ việc một học sinh lấy trộm hai cuốn truyện tại siêu thị Vĩ Yên (huyện Chư Sê, Gia Lai) vào ngày 10-4 và bị các nhân viên, bảo vệ của siêu thị “trừng phạt”, dư luận vẫn còn “nóng” vì hệ lụy của nó.

TT - Đã có tranh luận, nhưng luồng ý kiến nhiều hơn trong 271 ý kiến bạn đọc đã cho rằng không cần thiết bắt tạm giam bốn nhân viên siêu thị Vĩ Yên (Chư Sê, Gia Lai) do có hành vi bắt trói học sinh lấy trộm sách. Dưới đây là một số ý kiến:

TT - Dư luận đang có nhiều ý kiến khác nhau trước sự việc cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam bốn nhân viên siêu thị Vĩ Yên (Chư Sê, Gia Lai) do có hành vi bắt trói nữ sinh lấy trộm sách. Diễn đàn chủ nhật hôm nay xin nêu một số ý kiến liên quan đến vụ này.

TT - Sáng 25-4 tại trụ sở Công an thị trấn Chư Sê (Gia Lai), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Sê đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, đọc lệnh bắt tạm giam trong thời gian 2 tháng đối với bốn nhân viên của siêu thị Vĩ Yên (huyện Chư Sê).

TTO - Chiều nay 25-4, đại tá Vũ Văn Lâu - Phó Giám đốc công an tỉnh Gia Lai cho biết lúc 13g30 cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chư Sê đã tống đạt lệnh khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng trong vụ nữ sinh bị làm nhục tại siêu thị Vĩ Yên (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

TT - Câu chuyện em học sinh vì hai quyển sách mà phải đeo tấm bảng ô nhục giữa siêu thị đang xôn xao dư luận. Có người bảo báo chí đang nói về tật xấu ăn cắp vặt thì đây là một vụ phải lên án chứ?

TT - “Vì em thích hai cuốn sách quá”, lời giải thích của cô bé 12 tuổi trong vụ việc bị xúc phạm nhân phẩm ồn ã vừa rồi khiến đa số người theo dõi nghe mà nhói lòng, và người ta bỗng trở nên bao dung, rộng lượng hơn bao giờ hết.

TT - Bà Nguyễn Thị Thu Ba, giám đốc siêu thị Vĩ Yên (huyện Chư Sê, Gia Lai), cho biết đã yêu cầu bốn nhân viên - những người trực tiếp bắt cháu S., dán tờ giấy lên ngực và tung ảnh lên mạng - đến gia đình cháu S. xin lỗi.

TT - LTS: Ngay sau khi đọc câu chuyện đau lòng nữ sinh bị làm nhục vì hai cuốn truyện, nhà văn Lê Văn Nghĩa gửi đến Tuổi Trẻ đoạn trích trong cuốn sách của ông: Mùa hè năm Petrus như một chia sẻ và mong muốn cách hành xử đau lòng trên không còn tái diễn. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

TTO - Học sinh bị bêu xấu "Tôi là người ăn trộm", người chụp ảnh tung lên mạng cùng bà Kim Oanh và hai nhân viên khác của siêu thị Vĩ Yên đã được mời lên cơ quan điều tra để lấy lời khai.
