04/10/2023 18:38 GMT+7
Trở lại chủ đề

Trở lại giảng đường sau một năm đi bưng bê: 'Sợ đến một ngày, không lo nổi học phí'

Một năm trước, cô gái xứ Thanh lựa chọn dừng bước trước ngưỡng cửa đại học. Bố mất, mẹ bệnh, Huyền còn hai em nhỏ, không có tiền đóng học phí, cô không còn lựa chọn nào khác!

Cô gái xứ Thanh Lê Thị Huyền gạt nước mắt tủi hờn, quyết tâm chạm đến ước mơ nơi giảng đường đại học - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Cô gái xứ Thanh Lê Thị Huyền gạt nước mắt tủi hờn, quyết tâm chạm đến ước mơ nơi giảng đường đại học - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Đạt 25 điểm thi khối B nhưng một năm trước, Lê Thị Huyền ngập ngừng trước ngưỡng cửa đại học. Cuối cùng, cô quyết định không đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Một năm sau, Huyền quyết tâm thi lại, trúng tuyển vào Học viện Ngân hàng (Hà Nội).

Cô gái xứ Thanh trở lại giảng đường sau một năm đi bưng bê

Tạm gác ước mơ, đi làm bưng bê

Huyền nhớ năm ngoái vừa tròn 18 tuổi, trong lúc bạn bè khăn gói ra thủ đô nhập học, cô lại rời quê nhà Thanh Hóa, xách ba lô đến xin việc tại một quán cháo ở quận Hà Đông (Hà Nội).

Bố mất vì căn bệnh ung thư thực quản, mẹ bị suy thận không lao động nặng được, Huyền còn hai em đang tuổi ăn học, gia đình thuộc diện hộ nghèo, Huyền không còn lựa chọn nào khác.

Cô thưa với mẹ: "Con sẽ nghỉ học một năm để đi làm phụ mẹ. Sang năm nếu được con sẽ đi học tiếp".

Thương con gái, bà Nguyễn Thị Phương (mẹ Huyền) không đành lòng nhìn ước mơ của con dang dở. Bà nói sẽ lo lắng cho con được, khuyên con đừng nghỉ học.

Bà Phương bị suy thận, bật khóc vì lực bất tòng tâm không thể gồng gánh được việc học cho con gái - Ảnh: ANH TUÂN

Bà Phương bị suy thận, bật khóc vì lực bất tòng tâm không thể gồng gánh được việc học cho con gái - Ảnh: ANH TUÂN

Nhưng chồng mất rồi, gia đình túng quẫn quá, bao gánh nặng đổ dồn hết lên đôi vai bệnh tật của bà Phương. Nào tiền ăn, tiền thuốc thang cho bản thân cho đến số tiền nợ chữa bệnh của chồng còn chưa trả được, bà gạt nước mắt, chấp nhận để con gái tạm gác ước mơ…

Ba tháng đầu bám trụ ở thủ đô, công việc bưng bê cực khổ, Huyền làm quần quật từ sáng đến tối. Khu vực quán làm thêm gần nhiều trường đại học, mỗi lần vào ca bưng bê, nhìn thấy các bạn đồng trang lứa cắp sách đến giảng đường lướt qua, Huyền chạnh lòng thương cho hoàn cảnh của mình.

"Nhưng đó là quyết định của em. Đã quyết định thì sẽ không hối hận, chỉ có chút chạnh lòng thôi" - Huyền bộc bạch.

Sau này sức khỏe của mẹ không tốt, Huyền về lại quê nhà xin việc tại một xưởng bánh sinh nhật, mỗi ngày nhận 150.000 đồng tiền công.

Thời gian làm thêm bưng bê, Huyền nghĩ nếu cứ mãi tiếp tục công việc này thì tương lai sẽ mù mịt, cô cũng không muốn trở thành người không có định hướng, đánh mất tương lai.

"Mất tương lai thì không lo lắng được cho mẹ, không lo lắng được cho các em nên em quyết định thi lại. Dù có vất vả, khó khăn nhưng sau này có tương lai tốt hơn để lo cho mẹ, cho em" - Huyền quả quyết.

"Sợ đến một ngày, không chi trả nổi học phí"

Hai tháng cuối - gần đến kỳ thi THPT quốc gia, Huyền xin nghỉ làm, dốc sức ôn luyện.

Sau khi bố mất, tâm trạng của mẹ không được ổn định, mẹ thường hay khóc và đôi lúc lại còn cáu gắt. Huyền thương mẹ lắm, nên dù vất vả đến mấy cũng không dám nói với mẹ, không muốn để mẹ phiền lòng.

"Lúc đó em chỉ biết cố gắng, cố gắng và cố gắng thôi! Đôi lúc cũng cảm thấy buồn, ước gì bố còn…" - Huyền bật khóc.

Cuối cùng, nỗ lực ôn luyện của cô gái nhỏ đã được đền đáp. Vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Huyền đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào Học viện Ngân hàng và nhận thông báo trúng tuyển đại học.

Lần này Huyền quyết tâm không để lỡ bước "chuyến đò tương lai", theo đuổi ước mơ trong lĩnh vực ngân hàng - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Lần này Huyền quyết tâm không để lỡ bước "chuyến đò tương lai", theo đuổi ước mơ trong lĩnh vực ngân hàng - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Một lần nữa, Huyền một mình khăn gói ra thủ đô. Lần này không phải để đi làm thêm nữa. Cô quyết tâm theo đuổi ước mơ ấp ủ bấy lâu nay là được làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.

Nhưng vừa đặt chân đến ngưỡng cửa đại học, khó khăn liền ập đến. Số tiền 10 triệu đồng tích cóp sau tháng ngày làm thêm không đủ chi trả học phí, hai mẹ con Huyền phải vay mượn thêm 10 triệu đồng để Huyền kịp đóng tiền nhập học và tiền ký túc xá.

Không có tiền để trang trải sinh hoạt phí, Huyền đến gõ cửa tiệm bán quần áo ở trước cổng trường, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu vì lịch học của cô không đáp ứng được yêu cầu công việc.

"Em rất lo lắng cho bốn năm học tới, sợ đến một ngày không thể chi trả nổi học phí thì sẽ phải nghỉ học, lỡ bước tương lai một lần nữa" - Huyền nói, nước mắt rơi như buông xuống những tủi hờn, vất vả trong suốt một năm qua.

Nhưng đã một lần "lỡ chuyến đò đại học", lần này cô tân sinh viên xứ Thanh nói sẽ cố gắng hết sức mình. Trước mắt cô sẽ tìm một công việc làm thêm, sau đó vay vốn ngân hàng chính sách để trang trải chi phí học tập cho bốn năm học tới.

"Sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng, em biết được báo Tuổi Trẻ đang có chương trình học bổng Tiếp sức đến trường cho các bạn tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Em đã làm đơn để xin được trợ cấp học bổng.

Thật may, em nhận thông báo được nhận học bổng của báo Tuổi Trẻ. Giây phút nhận tin, cảm giác như có thêm niềm tin, động lực để có thể tiếp tục con đường học tập mà mình theo đuổi.

Xin cảm ơn các nhà tài trợ, cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã cho em thêm cơ hội để thực hiện ước mơ của mình" - Lê Thị Huyền, tân sinh viên Học viện Ngân hàng, chia sẻ.

Hơn 1,3 tỉ đồng học bổng cho tân sinh viên Bắc Trung Bộ

Sáng 5-10, báo Tuổi Trẻ sẽ phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường dành cho 86 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của 4 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Đây là điểm trao thứ hai trong chương trình học bổng Tiếp sức đến trường năm 2023 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" lần thứ 568 của báo Tuổi Trẻ.

Tổng kinh phí chương trình hơn 1,3 tỉ đồng (chưa bao gồm kinh phí hỗ trợ đi lại, ăn ở và quà tặng từ chương trình), mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt và suất đặc biệt 50 triệu đồng suốt 4 năm học do Quỹ "Đồng hành nhà nông" - Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tài trợ.

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã tài trợ quà tặng ba lô cho tân sinh viên, 4 tân sinh viên khó khăn còn thiếu thiết bị học tập sẽ được trao 4 laptop (trong đó, Quỹ khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần tập đoàn Vinacam tài trợ 3 laptop, Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT hỗ trợ 1 laptop).

Chương trình học bổng Tiếp sức đến trường năm 2023 của báo Tuổi Trẻ dành cho hơn 1.200 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của cả nước, với tổng kinh phí hơn 19 tỉ đồng. Ngoài 86 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của 4 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình trong đợt trao ngày 5-10, chương trình Tiếp sức đến trường còn được tổ chức trao theo các khu vực: miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long; các tỉnh, thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Các bạn đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường 2023 TẠI ĐÂY

Các bạn đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường 2023

'Khoản tiền lớn' mẹ vay được cứ bay vèo vèo, em càng thương mẹ hơn

Vừa nhập đại học ở Hà Nội một ngày, số tiền mẹ vay mượn được 'bay vèo vèo' để trang trải học phí, tiền ký túc xá, tiền ăn uống… Nguyên "vừa sốc, vừa lo lắng", càng thương mẹ nhiều hơn.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Sau khi nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, nhiều doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách hỗ trợ nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển doanh nghiệp, đất nước.

Doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

A Lục biến sở thích nấu ăn thành nghề kiếm sống, phục vụ phụ nữ trẻ thành thị bận rộn, thu nhập gần 20.000 tệ/tháng (gần 70 triệu đồng/tháng). Nhưng cô cũng vướng phải tranh cãi về cách ăn mặc.

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Đổ vỡ trong chuyện tình cảm, nam thanh niên nảy sinh ý định 'trả thù tình' bằng cách không ai ngờ tới: trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò.

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Nguyễn Công Vinh - Trường THPT chuyên Bắc Ninh - vừa giành huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á lần thứ 25, chia sẻ nguyên tắc tự học.

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Áp KPI cho công chức sao cho hiệu quả? Làm sao để hài lòng người dân, tránh chạy theo KPI để làm việc hình thức đối phó?

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu

Metro số 1 là không gian công cộng, nơi ai cũng có thể chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp, nhưng cần tuân thủ quy định.

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar