15/12/2011 08:35 GMT+7

Trở lại "bản doanh" của Hiệp "đầu bạc"

GIA MINH - SƠN BÌNH
GIA MINH - SƠN BÌNH

TT - “Ngôi nhà có gắn tới 5-6 camera từ ngoài vào trong, luôn có bốn ôtô đậu trước cửa nhà, bên trong có đàn em trực sẵn với đầy đủ hung khí” - đó là lời kể của một thành viên ban chuyên án triệt phá băng tội phạm do Nguyễn Văn Thiệp (Hiệp “đầu bạc”) cầm đầu.

Phóng to
Dũng “cọp” và Tý “tóc dài” - hai đàn em đắc lực của Hiệp “đầu bạc” - Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp

Ngày 13-12, chúng tôi trở lại nhà riêng của Hiệp “đầu bạc” ở đường số 20 (P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, TP.HCM). Đây là ngôi nhà ba lầu nằm đối diện một công viên nhỏ. Hai bên hông nhà Hiệp là nhà của Trình Văn Đỏ và Bùi Văn Nhật, hai con rể, cũng là tay chân đắc lực nhất trong các vụ thanh toán đẫm máu, triệt hạ đối thủ hoặc khủng bố tinh thần các đối tác làm ăn không “biết điều”. Hai trong số ba căn nhà đóng kín cửa, chỉ còn nhà Hiệp mở một cánh cửa nhỏ, không khí khá ảm đạm.

Một dân phòng của phường Linh Tây có tham gia hỗ trợ trong việc bắt Hiệp “đầu bạc” kể lại: “Giờ thì im lìm vậy chứ trước khi ông Hiệp bị bắt khu này lúc nào cũng náo nhiệt. Hàng chục thanh niên xăm trổ đầy mình vào ra liên tục, ăn nhậu, đánh bài, la hét, không coi ai ra gì. Thái độ của họ rất hung hăng, thích làm gì thì làm, không ai dám đụng tới. Nhóm đàn em của ông Hiệp luôn hù dọa mọi người “đứa nào đụng tới là tụi tao chém chết”, người dân ở đây không ai dám làm gì trái ý họ”.

Một người dân sống tại khu vực này cho biết hai con rể của Hiệp thường xuyên dẫn công nhân - cũng là những tay giang hồ bặm trợn - mang theo hung khí đi “ăn thua đủ” với đối tác. Những người làm nghề san lấp mặt bằng và thu mua phế liệu tại Thủ Đức chỉ nghe tên là phải “bỏ của chạy lấy người”. “Lúc nào trước nhà của mấy cha con ông Hiệp cũng có nhiều thanh niên bặm trợn bảo vệ, thấy người lạ lại gần là nhóm này sẵn sàng hung khí để hành sự” - một người dân sống gần nhà Hiệp nói.

Trung tá Nguyễn Văn Sáng, trưởng Công an P.Linh Tây, cho biết Hiệp cư ngụ lâu năm trên địa bàn P.Linh Tây, sau có thêm hai con rể là Trình Văn Đỏ và Bùi Văn Nhật. Theo trung tá Sáng, trước khi Hiệp bị bắt, Hiệp và các con rể cư ngụ trên địa bàn nhưng hành xử kiểu xã hội đen trong làm ăn như thế nào thì công an phường không nắm rõ. Hầu hết những vụ thanh toán, hăm dọa đều xảy ra ở nơi khác.

Trong khi đó, chủ tịch UBND P.Linh Tây Phạm Hồng Sơn cho biết: “Tôi cũng có nghe qua thông tin ông Hiệp thuộc “hàng dữ”, nhiều người nể nang nhưng đó chỉ là dư luận, chúng tôi không có quan hệ gì”. Theo lời ông Sơn, một lần cán bộ phường thấy Hiệp đi chứng giấy tờ tại phường đã nói với ông Sơn: “Tay này quyền thế lắm”. Theo ông Sơn, trước khi Hiệp bị bắt, phường cũng nắm bắt một số dư luận, rà soát kiểm chứng thông tin, riêng trên địa bàn phường không hề xảy ra vụ việc nào.

Theo một trinh sát, vài năm trước băng nhóm của Hiệp hoạt động còn ở thế yếu, thường bị một số băng nhóm khác quê Thanh Hóa “cướp” mối hàng, thậm chí có lần chính Hiệp bị chém khắp người, mang bộ mặt đầy máu tới cơ quan điều tra cầu cứu. Tuy nhiên, từ khi Trình Văn Đỏ và một anh em cột chèo của Hiệp gặp nhau thì mọi chuyện thay đổi.

Trong một chuyến đi ra Bắc tìm mối làm ăn, Hiệp và Đỏ được “truyền nghề” tranh giành trong lĩnh vực san lấp mặt bằng, xóa nền bêtông, thu mua phế liệu và bắt đầu “thực hành” bằng một số phi vụ ngay tại Hà Nội, Hưng Yên. Sau khi thành công, Hiệp và con rể đã mua một số súng đạn mang theo vào TP.HCM, tập hợp đàn em thành “thế lực” mới trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh phế liệu, phủ bóng đen lên nhiều khu vực.

GIA MINH - SƠN BÌNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Mang tài sản bán 37 triệu rồi đi báo 'bị cướp' để lừa chồng

Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cảnh báo các hành vi giả mạo, dựng chuyện bị cướp nhằm mục đích cá nhân sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí có thể bị xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Mang tài sản bán 37 triệu rồi đi báo 'bị cướp' để lừa chồng

Phó chủ tịch TP Huế cũng là ‘nạn nhân’ của karaoke loa kẹo kéo

Phó chủ tịch TP Huế chia sẻ ông nhiều lần trở thành khán giả bất đắc dĩ của các ca sĩ karaoke loa kẹo kéo vào buổi trưa, buổi tối.

Phó chủ tịch TP Huế cũng là ‘nạn nhân’ của karaoke loa kẹo kéo

Người phụ nữ ở Đồng Nai dùng xyanua đầu độc chồng và 3 cháu ruột ra sao?

Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ đề nghị truy tố người phụ nữ từng đầu độc 4 người thân trong gia đình bằng xyanua gây rúng động dư luận.

Người phụ nữ ở Đồng Nai dùng xyanua đầu độc chồng và 3 cháu ruột ra sao?

Mức phạt không thấp, sao vẫn chưa 'trị' được tiếng ồn?

Yêu cầu xây dựng ‘khung giờ yên tĩnh’ nhận được ủng hộ tích cực, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tiếng ồn.

Mức phạt không thấp, sao vẫn chưa 'trị' được tiếng ồn?

Có hình xăm vẫn được xem xét gọi nhập ngũ

Bộ Quốc phòng cho biết loại trừ các hình xăm có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, bạo lực... thì công dân có hình xăm vẫn được xem xét tuyển chọn nhập ngũ.

Có hình xăm vẫn được xem xét gọi nhập ngũ

Liên tiếp sinh viên ở TP.HCM sập bẫy lừa 'bắt cóc online'

Chỉ trong vòng 2 tháng, đã có 3 học sinh, sinh viên tại TP.HCM sập bẫy lừa đảo 'bắt cóc online' dù Công an TP.HCM liên tục phát cảnh báo. Trường hợp gần nhất bị lừa mất hơn 800 triệu đồng.

Liên tiếp sinh viên ở TP.HCM sập bẫy lừa 'bắt cóc online'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar