triển lãm mỹ thuật
Vẽ chân dung thiếu nữ không dễ, vẽ tranh khỏa thân càng khó. Vẽ hình họa thường 'chỏi nhau' với trừu tượng. Với 'Xuân thì mấy độ', họa sĩ Hoàng Võ đã tự thử thách mình và mang đến một không gian thưởng thức đầy thú vị cho công chúng.

Hơn 20 năm làm nghề và mười mấy năm làm giảng viên mỹ thuật, học trò, đồng nghiệp đều chia vui khi họa sĩ Vũ Hoàng Tuấn đã 'chịu' ra mắt triển lãm cá nhân đầu tiên với cái tên ngồ ngộ 'Ngồi nhăn nhở tô màu'.

Nếu 'Giấc mơ' 4 năm trước là mơ về những điều mộng ảo xa xôi, thì 'Cõi an thường' là những giấc mơ nay đã về gần trong đời sống thường nhật, là vẻ đẹp bình dị mà đầy kiêu hãnh được họa sĩ Hoài Hương tỉ mỉ gửi vào những bức sơn mài đặc biệt của mình.

200 tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, mỹ thuật, đồ họa của 193 tác giả, với chủ đề Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng đã được xét chọn và triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Với hơn 100 tác phẩm của 6 họa sĩ, trong đó có mảng tranh trừu tượng chưa từng ra mắt của họa sĩ Phan Cẩm Thượng, triển lãm “Nghệ thuật thì dài, thời gian thì chóng qua” đang thu hút đông đảo công chúng tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Gần 150 tác phẩm tranh, gốm Atlantis và Pandora mang vẻ đẹp độc đáo, cổ xưa như được trục vớt từ đáy biển sâu của ba nhà giáo, họa sĩ Lê Đàn, Trần Chí Lý và Võ Văn Việt đã gây bất ngờ.

‘Murals of Tibet’ - cuốn sách có kích thước khổng lồ 50cm x 70cm, nặng 60kg, phiên bản giới hạn, có chữ ký của Đức Đạt Lai Lạt Ma đang được trưng bày trong Triển lãm mỹ thuật Phật giáo tại chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Son của vợ chồng họa sĩ Đinh Văn Sơn và Nguyễn Thị Thu Hiền, Tiếng thì thầm của phố từ họa sĩ Hoàng Đăng Khanh và Một gánh nhẹ thênh trong trời nước của nghệ sĩ Liên Trương, là ba triển lãm nghệ thuật đáng chú ý trước thềm Tết Giáp Thìn 2024.

Hơn 80 tác phẩm đầy màu sắc và sáng tạo về hình tượng rồng mừng xuân Giáp Thìn của 71 tác giả nhiều độ tuổi, trong đó có các thành viên cùng gia đình yêu nghệ thuật vừa được trưng bày nhân dịp mừng năm mới 2024.

36 tác phẩm đa chất liệu của bốn họa sĩ tại triển lãm 'Giao biên' vừa gợi mở nhiều tự vấn thú vị về hành trình khám phá những đường biên hữu hình lẫn vô hình trong nội tại mỗi người và đời sống đương đại.

Từng theo học diễn viên ba lê trong 8 năm tới tận năm 16 tuổi rồi mới rẽ sang học mỹ thuật, lại nhiều năm dạy vẽ cho trẻ em, cả trẻ tự kỷ, không ngạc nhiên khi tranh của nữ họa sĩ Hoàng Lan thật bay bổng, dịu dàng.
