17/11/2003 09:16 GMT+7

Triển lãm ảnh trẻ em đường phố 2003

KHÁNH NGỌC
KHÁNH NGỌC

TT (TPHCM) - 40 ảnh do các trẻ em đường phố từ 15 - 18 tuổi sáng tác, cùng 20 ảnh của CLB Nhiếp ảnh thuộc Công ty dầu nhớt BP, được tuyển chọn trong số hơn 1.000 ảnh sáng tác qua các chuyến săn ảnh xa tại Ninh Thuận, Bảo Lộc, Bến Tre đang được trưng bày tại Triển lãm ảnh trẻ em đường phố 2003 tại phòng Duxton khách sạn Prince Saigon (63 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM).

Phóng to
Cùng vui của Nguyễn Hoàng Đức (sinh 1984)

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm sẽ được bán đấu giá để gây quĩ cho dự án nhiếp ảnh “Vì trẻ em đường phố” của Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM.

Được biết, đến nay đã có 208 trẻ có hoàn cảnh kém may mắn thụ hưởng từ dự án này. Trong đó có 10 em trở thành thợ ảnh ở các tiệm ảnh dịch vụ tại TP.HCM. Triển lãm mở cửa đến 22-11

KHÁNH NGỌC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

20 mùa Chuông vàng vọng cổ, các chuông vàng ‘đãi’ khán giả bài ca cổ mới

Năm 2025 là kỷ niệm giải Chuông vàng vọng cổ bước vào mùa thứ 20. Dịp này, các chuông vàng qua các thế hệ đã liên tiếp ra các MV ca cổ mới để ‘đãi’ khán giả mộ điệu.

20 mùa Chuông vàng vọng cổ, các chuông vàng ‘đãi’ khán giả bài ca cổ mới

Tưng bừng khai mạc Lễ hội Văn hóa Việt Nam đầu tiên trên quảng trường Đỏ

Đây là lần đầu tiên một Lễ hội Văn hóa Việt Nam diễn ra trên quảng trường Đỏ - trái tim của nước Nga - và sẽ kéo dài suốt 10 ngày, đến hết ngày 3-8.

Tưng bừng khai mạc Lễ hội Văn hóa Việt Nam đầu tiên trên quảng trường Đỏ

'Làng địa ngục' Sảo Há của Andy Trung

Bối cảnh bộ phim kinh dị Tết ở làng địa ngục và Kẻ ăn hồn được tái hiện qua bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Andy Trung.

'Làng địa ngục' Sảo Há của Andy Trung

Người càng nổi tiếng, trách nhiệm càng cao

Từ vụ nhà thiết kế Nguyễn Công Trí bị bắt, càng đặt ra vấn đề với người nổi tiếng việc giữ hình ảnh cá nhân với công chúng rất quan trọng.

Người càng nổi tiếng, trách nhiệm càng cao

Đào Văn Hoàng: Vào trong hoang dã, vẽ để kể về sự sống và mất mát

Dưới những tán rừng rậm của Vườn quốc gia Cát Tiên, nơi con tê giác Java quý hiếm cuối cùng của Việt Nam bị sát hại năm 2010, Đào Văn Hoàng tìm thấy linh hồn của nghệ thuật.

Đào Văn Hoàng:  Vào trong hoang dã, vẽ để kể về sự sống và mất mát

Giải báo chí ‘Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam’ chào đón cả tác giả ngoại

Tác giả là người nước ngoài có tác phẩm báo chí (viết bằng tiếng Việt) phù hợp với quy định của thể lệ Giải báo chí toàn quốc ‘Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam’ có quyền gửi bài tham dự giải.

Giải báo chí ‘Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam’ chào đón cả tác giả ngoại
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar