30/10/2020 16:40 GMT+7

Tri ân tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở miền Bắc: Nhớ lại những ngày cam go

LAN ANH - HÀ THANH
LAN ANH - HÀ THANH

TTO - Sáng 30-10, phát biểu tại lễ tri ân tuyến đầu chống dịch COVID-19 với 105 cá nhân, hơn 20 tập thể khu vực miền Bắc tại Hà Nội, thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết đây là việc ghi nhận sự đóng góp của những người không quản hiểm nguy.

Tri ân tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở miền Bắc: Nhớ lại những ngày cam go - Ảnh 1.

Bác sĩ Trần Thị Hải Ninh (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương) chia sẻ tại lễ tri ân - Ảnh: NAM TRẦN

"Kết quả đạt được của Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 là sự chung tay của mọi thành phần trong xã hội, trong đó có lực lượng đồng hành với ngành y tế gồm quân đội, công an, tình nguyện viên, y bác sĩ là một trong những lực lượng tuyến đầu. Tất cả họ là những chiến sĩ thầm lặng trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19" - thứ trưởng Quốc Cường cho biết.

Có 105 cá nhân và trên 20 tập thể được tri ân trong buổi lễ này là những gương mặt y bác sĩ, chiến sĩ công an, quân đội, thanh niên tình nguyện..., tất cả đều đã nỗ lực hơn 100% sức lực trong hơn 10 tháng qua.

Tri ân tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở miền Bắc: Nhớ lại những ngày cam go - Ảnh 2.

Ông Lê Thế Chữ, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, phát biểu tại lễ tri ân - Ảnh: NAM TRẦN

Bác sĩ Trần Thị Hải Ninh - trưởng Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương, đã  phải ở bệnh viện suốt nhiều tháng trong dịch. 

"Đây là căn bệnh rất mới, ban đầu chưa có nhiều người biết về nó, bệnh nhân ngoài chuyện bệnh nặng còn bị stress. Nhưng chúng tôi không muốn nói về sự hi sinh của mình mà nói về những người xung quanh, những người thân, đồng nghiệp, người dân đã dành cho chúng tôi sự yêu thương" - bác sĩ Ninh chia sẻ.

Tri ân tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở miền Bắc: Nhớ lại những ngày cam go - Ảnh 3.

Ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, Phó trưởng ban giám khảo của chương trình, ủng hộ cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt - Ảnh: NAM TRẦN

Trong những ngày dịch bùng phát trở lại ở miền Trung, khi các hãng hàng không phải tăng chuyến để giải cứu du khách, có một dòng người đi chiều ngược lại: các y bác sĩ vào chi viện cho miền Trung. 

Nhiều bệnh viện dã chiến được mở ra nhanh chóng, số bệnh nhân tăng nhanh chỉ trong hơn 1 tháng nhưng dịch đã được khống chế, lần thứ 2, sau 1 tháng 9 ngày diễn biến căng thẳng.

Chị Hoàng Minh Hoàn (Bệnh viện Bạch Mai) và nhiều đồng nghiệp đã có hơn 1 tháng chi viện cho Đà Nẵng. Ban đầu chị nghĩ sẽ có chuyến công tác vài ngày nên chỉ mang theo 2 bộ quần áo. Nhưng cuối cùng đó là chuyến công tác hơn 1 tháng, nhiều ngày các chị ở bệnh viện từ 6h sáng đến 22h đêm. Đó là những ngày cam go nhất.

Tri ân tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở miền Bắc: Nhớ lại những ngày cam go - Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường (thứ hai từ trái sang) và ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn (thứ hai từ phải sang) tặng kỷ niệm chương cho bác sĩ Thân Mạnh Hùng (giữa) - phó Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương - Ảnh: NAM TRẦN

"105 cá nhân và hơn 20 tập thể tham dự lễ tri ân tiêu biểu cho hình ảnh những anh hùng trên tuyến đầu chống dịch, làm lay động triệu con tim Việt Nam. 

Đại diện những người làm báo Tuổi Trẻ, tôi bày tỏ sự trân trọng và cảm phục những tấm gương tuyệt đẹp của sự cống hiến, của tinh thần xả thân" - ông Lê Thế Chữ, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, nhấn mạnh.

Ông Chữ cũng cảm ơn các cá nhân, đơn vị đã cùng chung tay trong chương trình "Cùng Tuổi Trẻ chống dịch COVID-19" và điều đặc biệt nữa trong chương trình này, các cá nhân, tập thể được vinh danh đã gửi phần quà cho chương trình vận động hướng về miền Trung do báo Tuổi Trẻ đang phát động, nhân lên ý nghĩa về tinh thần thiện nguyện, vì cộng đồng.

123268787_801265930439349_1103062024491073684_n

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN

Nhạy bén, bắt nhịp kịp thời phòng chống dịch COVID-19

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam:

"Tôi đánh giá cao chương trình Tri ân tuyến đầu chống dịch COVID-19 của báo Tuổi Trẻ đã kịp thời tri ân những người trên tuyến đầu chống dịch, tiếp thêm động lực cho các lực lượng để Việt Nam khống chế, chiến thắng đại dịch COVID-19.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá rất cao sự tham gia của báo chí Đoàn, đặc biệt là báo Tuổi Trẻ đã rất nhạy bén, bắt nhịp kịp thời tham gia vào tất cả các khâu của phòng chống dịch.

Đặc biệt với những bài viết, những hoạt động sau mặt báo của báo Tuổi Trẻ giúp cổ vũ, động viên, chia sẻ kịp thời với các y bác si, các lực lượng vũ trang, đội hình thanh niên tình nguyện tham gia vào quá trình phòng chống dịch COVID-19."

Tri ân tuyến đầu chống dịch COVID-19: 'Chúng tôi quên khái niệm thời gian'

TTO - Hôm nay 30-10, lễ tri ân y bác sĩ và những người tình nguyện trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 đợt 2 sẽ được tổ chức tại Hà Nội (sau đợt 1 tổ chức gần một tuần trước tại TP.HCM).

LAN ANH - HÀ THANH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Sau khi nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, nhiều doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách hỗ trợ nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển doanh nghiệp, đất nước.

Doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

A Lục biến sở thích nấu ăn thành nghề kiếm sống, phục vụ phụ nữ trẻ thành thị bận rộn, thu nhập gần 20.000 tệ/tháng (gần 70 triệu đồng/tháng). Nhưng cô cũng vướng phải tranh cãi về cách ăn mặc.

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Đổ vỡ trong chuyện tình cảm, nam thanh niên nảy sinh ý định 'trả thù tình' bằng cách không ai ngờ tới: trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò.

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Nguyễn Công Vinh - Trường THPT chuyên Bắc Ninh - vừa giành huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á lần thứ 25, chia sẻ nguyên tắc tự học.

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Áp KPI cho công chức sao cho hiệu quả? Làm sao để hài lòng người dân, tránh chạy theo KPI để làm việc hình thức đối phó?

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu

Metro số 1 là không gian công cộng, nơi ai cũng có thể chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp, nhưng cần tuân thủ quy định.

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar