Về trang chủ
Lẩu thập cẩm

'Trend' cực hot nhưng không phải ai đu cũng được

VŨ NGUYỄN19:33 | 14/03/2024

Trend này có gì đặc biệt mà giới hạn người tham gia?!

Những ngày qua, không ít cư dân mạng đã phải bật cười nếu có "cơ hội" xem những đoạn clip mang tên "Tôi yêu trường tôi" hay "I love my school". Nhóm đối tượng tham gia trào lưu này chủ yếu là các bạn sinh viên, học sinh.

Phiên bản gốc của trào lưu "I love my school" đến từ Trung Quốc.

Nguồn gốc của trend 'I love my school'

Nữ sinh ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) chắc cũng không ngờ rằng một ngày nọ bản thân mình có thể tạo trend. Theo đó, từ cuối tháng 2, đoạn video của cô bé này nói về tình yêu đối với ngôi trường của mình bằng tiếng Anh đã thực sự viral, vượt ra khỏi biên giới đất nước tỉ dân.

Trong clip, cô bé nói "I love my school" ở nhiều không gian khác nhau của trường, như cổng, sân trường, khu vực chơi thể thao...

Cụ thể, cô bé đã nói: "Tôi yêu trường của tôi. Tôi có thể yêu trường của tôi bốn ngày: ngày xuân, ngày hạ, ngày thu và ngày đông". Khi chuyển cảnh kế, cô bé lặp lại câu chủ đề "Tôi yêu trường của tôi" trong ba ngày, gồm: ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Tiếp đó là đoạn "Tôi yêu trường của tôi có thể hai ngày thôi: ngày chẵn và ngày lẻ". Cuối cùng, cô bé chỉ cần "một ngày là đủ" để yêu trường mình, đó là: mỗi ngày.

Điểm ấn tượng chính là "thần thái" không phải dạng vừa của nữ sinh. Cô bé rất tự tin, biết nhấn nhá khi diễn thuyết. Nhiều người còn nhận xét vui cô bé chẳng khác gì "bà cụ non".

Để "đu trend" này, các nhóm sinh viên, học sinh Việt Nam "cosplay" không trật phát nào, khiến ai nấy xem clip đều phải bật cười giòn giã.

Không ít đoạn clip đã "làm mưa làm gió" trên cả TikTok lẫn Facebook, thu hút sự chú ý của đông đảo thế hệ người dùng mạng xã hội. Không chỉ có tiếng cười, nhiều người còn khẳng định đã sụt sịt khi "như được quay trở lại trường lần nữa". Có netizen còn đòi: "Mai về thăm trường liền luôn".

Nhiều người "có tuổi" không chịu đứng ngoài trend "Tôi yêu trường tôi", đã "chế cháo" thành phiên bản "Tôi yêu công ty của tôi" hay "Tôi yêu nhóm của tôi", cũng hài hước chẳng kém.

Nhà ai có con trâu bạch tạng thì giàu to rồi nhé! 'Ét ô ét', vườn thú Trung Quốc 'bắt' hổ báo béo phì Ảnh vui 14-3: Cách giữ chân khách hàng tốt nhất

Bình luận hay

      Bình luận (0)
      Tối đa: 1500 ký tự
      Được quan tâm nhất
      Mới nhất
          Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
          Tất cả bình luận (0)
          Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
          Được quan tâm nhất
          Mới nhất
              Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
              Tối đa: 1500 ký tự
              Avatar
              Đăng ký bằng email
              Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạnĐăng ký
              Đăng nhập
              Thông tin bạn đọcThông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
              Gửi bình luận
              Đóng

              Bình luận (0)
              Tối đa: 1500 ký tự
              Được quan tâm nhất
              Mới nhất
                  Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
                  Tất cả bình luận (0)
                  Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
                  Được quan tâm nhất
                  Mới nhất
                      Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
                      Tối đa: 1500 ký tự
                      Avatar
                      Tin mới nhất BÌNH LUẬN Menu