trẻ em mất tích
Một ứng dụng nhận diện khuôn mặt được cảnh sát Ấn Độ triển khai đã giúp hàng nghìn trẻ em thất lạc đoàn tụ với gia đình.

TTO - Đã hơn 100 ngày, anh Trần Thanh Lộc (39 tuổi, ngụ phường 15, quận 8, TP.HCM) rảo khắp thành phố tìm kiếm cậu con trai Trần Hưng Quốc (8 tuổi) bị mất tích. Anh đã khô cạn nước mắt, kiệt quệ tinh thần.

TTO - Ngày 1-3, vợ chồng anh Lê Hùng Cứ và chị Trần Thị Cẩm Thi (tạm trú tại khu phố Minh Phú, thị trấn Minh Lương, H.Châu Thành, Kiên Giang) cho biết con trai là Lê Trung Hiếu (sinh năm 2003) đi chơi từ ngày 13-2 (mùng 6 Tết) đến nay chưa về.

TTO - Các nguồn tin địa phương cho biết khoảng 500 trẻ em từ 11 tuổi trở xuống đang mất tích sau khi nhóm phiến quân Boko Haram - còn được gọi là "IS châu Phi", bị đánh bật khỏi thị trấn Damasak (đông bắc Nigeria).
