24/06/2005 11:13 GMT+7

Trẻ em "đường phố" đi... viết báo!

Theo An Ninh Thủ Đô
Theo An Ninh Thủ Đô

Duy cứ bị ám ánh mãi cái lần mời "mua thuốc" ở xóm Nghĩa Dũng, Phúc Tân. Bữa đó, Duy có việc đi qua xóm này, bỗng, một tên gầy quắt, mắt mũi lờ đờ, loạng choạng xuất hiện chặn hỏi: "Ê, Mua thuốc hả?".

Phóng to

Về nhà, Duy ngồi viết một mạch, dài hai trang vở, rồi tức tốc đạp xe tới 62 Bà Triệu, gửi bài cho Ban Thanh thiếu nhi, Đài Tiếng nói Việt Nam!

Trần Văn Duy năm nay mới học xong lớp 8 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình. Cậu bé có vẻ chững chạc, già dặn hơn rất nhiều so với cái tuổi 15 của mình! Em đang là chủ nhiệm CLB phóng viên nhỏ Ong Xanh, thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam.

30 phóng viên nhí của CLB đều có hoàn cảnh rất đặc biệt: trẻ lang thang, cơ nhỡ sống ở các Mái ấm 19-5, Mái ấm Phúc Tân, Tổ Xa mẹ - trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, trẻ em nghèo ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố...

Vừa làm thuê, vừa viết báo!

Cả nhà Duy có 5 người, sống chen chúc trong một căn trọ rẻ tiền ở khu Phúc Xá, Long Biên. Bố Duy bị bệnh phổi và xơ gan nặng, chỉ ở nhà. Mẹ bán hàng nước vỉa hè bữa đực bữa cái. Vậy mà, Duy lại học rất khá và ham mê viết báo. Tháng 3-2003, khi các cô chú ở Đài Tiếng nói Việt Nam về tuyển chọn thành viên, xây dựng CLB Ong Xanh, Duy được thầy cô giới thiệu ngay.

Đến nay, Duy đã có khoảng 30 bài báo được phát sóng và đăng ở tờ tin Tiếng nói tuổi thơ. Đề tài em viết cũng đa dạng: từ chân dung gương người tốt việc tốt, chuyện an toàn giao thông đến những vấn đề gai góc như tệ nạn cờ bạc, bóc lột sức lao động trẻ em...

Dịp hè này, Duy đang nhận làm thuê sơn cửa ở khu biệt thự Tây Hồ. Tôi phải gọi điện thoại mấy lần mới hẹn gặp được em. Cậu bé bồi hồi kể: "Chị biết không, bài báo đầu tiên của em đã được phát sóng đấy. Em viết về một bạn học cùng lớp em tên là Liêm. Nhà bạn ấy nghèo lắm, sau giờ học, bạn ấy phải ra chợ Long Biên, bốc vác thuê tới đêm mới về. Nhưng thật buồn, khi bài của em được phát sóng, cũng là lúc bạn ấy xin nghỉ học về hẳn quê".

Có số bài đăng khá ở trên sóng phát thanh còn có em Nguyễn Đức Thọ, cậu bạn thân nhất của Duy trong CLB. Tuy nhiên, để tham gia viết báo, Thọ gặp nhiều trở ngại từ chính gia đình mình. Sống ở bãi Phúc Tân, hằng ngày, Thọ phải phụ mẹ và anh đi bán than kiếm sống. Mẹ ra một quy định bất thành văn: Hôm nào đi tham gia CLB thì hôm đó, em phải có tiền mang về nộp bù vào việc nghỉ bán than. Có hôm, bài không được đăng, không có nhuận bút Thọ sợ mẹ mắng, phải mượn tiền bạn mang về. Nhưng dù vậy, em vẫn không bao giờ có ý định bỏ CLB.

Cùng hoàn cảnh như Duy, như họ thì nhiều lắm. Các phóng viên nhí vẫn phải đi đánh giày, đi bán hàng rong... để phụ giúp gia đình.

Chuyện tác nghiệp của phóng viên nhí!

Lê Thanh Huyền - Phó Chủ nhiệm CLB được coi là cây bút xuất sắc nhất. Cô bé có phong cách trò chuyện rất sắc sảo, thông minh, mồm miệng liến láu. Chả thế, ở CLB, Huyền được mệnh danh là rapper, nghĩa là nói rất nhanh và nhiều. Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện đang sống với ông ngoại đã già yếu.

Minh Hồng, cô bạn thân là Huyền hết lời ca ngợi với tôi: "Bài viết của bạn ấy bao giờ cũng dỏm, ngắn gọn và cô đọng. Đặc biệt những bài chân dung thì khỏi nói. Bạn ấy biết cách khai thác bí mật của nhân vật!".

"Em có biết viết báo là thế nào không?". Nguyễn Huy Chính, cậu bé lớp 7 có nước da đen nhẻm nhanh nhảu trả lời: "Dạ, viết báo thì phải đúng sự thật, phải đi tìm hiểu lấy tư liệu. Khi muốn viết về tấm gương, mình phải làm quen với bạn ấy thì bạn ấy mới không ngại kể... ". Những nhà báo nhí này không chỉ được tập huấn kỹ năng viết báo thường xuyên mà còn được dạy cách dùng máy ghi âm...

Tuy vậy, không phải thành viên Ong Xanh nào cũng đều viết tốt. Rất nhiều bài, anh Hùng, chị Tú phải sửa lỗi chính tả, lỗi câu dài dòng. Một câu chuyện vui được truyền mãi trong CLB: Một thành viên Ong Xanh viết về việc bóc lột trẻ em, định phỏng vấn người đàn ông nọ. Mới giới thiệu mình là phóng viên CLB thì em đã bị người đó quát là đồ trẻ con luyên thuyên!

Đã hai năm kể từ khi CLB Ong Xanh ra đời. "Chúng tôi không có ý định đào tạo các em trở thành nhà báo chuyên nghiệp, mà chỉ đơn giản là tạo dựng một sân chơi sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua đó, giúp các em thêm tự tin, vững vàng hơn, từng bước trưởng thành trong cuộc sống" - anh Nguyên Hưng - Trưởng ban Thanh thiếu nhi tâm sự.

Theo An Ninh Thủ Đô

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chiến sĩ cảnh sát cơ động hiến máu cứu bệnh nhân ung thư nguy kịch

3 chiến sĩ thuộc Phòng cảnh sát cơ động, Công an TP Huế đã kịp thời hiến máu, cứu sống một bệnh nhân bị ung thư máu đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Chiến sĩ cảnh sát cơ động hiến máu cứu bệnh nhân ung thư nguy kịch

Học trưởng thành từ những nỗi đau, thấu hiểu về hạnh phúc qua biến cố

Gương mặt luôn rạng ngời nụ cười, tốc độ làm việc nhanh, chuyên nghiệp, sở hữu bảng dài thành tích... là sơ nét chân dung gương mặt MC - biên tập viên truyền hình Phan Thị Tú Trinh (35 tuổi).

Học trưởng thành từ những nỗi đau, thấu hiểu về hạnh phúc qua biến cố

444 đại biểu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác thắp sáng lý tưởng sống đẹp, sống có ích

444 đại biểu đến từ các tỉnh thành, đơn vị đang tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VIII, năm 2025 trong 3 ngày (16, 17 và 18-5) tại TP.HCM.

444 đại biểu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác thắp sáng lý tưởng sống đẹp, sống có ích

Đại biểu thanh niên tiên tiến: Mỗi người cùng góp, nước sẽ phồn vinh

Ngày 17-5, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần VIII được Trung ương Đoàn tổ chức tại TP.HCM.

Đại biểu thanh niên tiên tiến: Mỗi người cùng góp, nước sẽ phồn vinh

Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh - tinh hoa dân tộc, tầm vóc thời đại

Trong 300 hình ảnh, tài liệu trưng bày đợt này, có nhiều bức ảnh hiếm, ít được phổ biến rộng rãi trong công chúng và cả những bức thư, lời kêu gọi do Bác viết tay.

Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh - tinh hoa dân tộc, tầm vóc thời đại

Trồng hơn 100 cây xanh, tăng mảng xanh cho công viên Khánh Hội

Hơn 100 cây xanh được trồng tại công viên Khánh Hội (quận 4), góp phần tăng mảng xanh cho quận có mật độ dân số cao nhất TP.HCM.

Trồng hơn 100 cây xanh, tăng mảng xanh cho công viên Khánh Hội
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar