Phóng to |
Niềm vui của trẻ em xã Thuận Hạnh khi được nhận đèn trung thu - Ảnh: P.T. |
Chiều 14-9, mặc dù tại mặt trận xã Thuận Hạnh, Đắk Song mưa rả rích nhưng hơn 8.000 thiếu nhi cùng phụ huynh đã đến chật kín sân Trường THCS Nguyễn Du để tham gia ngày hội vui chơi, ăn uống và nhận quà từ các chiến sĩ đội công tác xã hội Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Đã lâu lắm rồi, những đứa trẻ ở xã biên giới này mới vui vẻ, tưng bừng đón Trung thu khi được các anh chị sinh viên từ thành phố về tổ chức.
Cầm trên tay chiếc lồng đèn mới làm, Trịnh Thị Vân Anh (lớp 9B Trường THCS Nguyễn Du) hớn hở cùng tập thể lớp đến tham gia cuộc thi làm lồng đèn và vui chơi trong ngày hội. Vân Anh cho biết: “Dù là lần đầu tiên lớp tham gia làm lồng đèn do các anh chị phát động, nhưng lớp ai cũng vui và cố gắng làm thật đẹp. Trung thu năm nay được các anh chị tổ chức vui chơi, tặng quà nên bạn bè trong lớp ai cũng vui. Ngoài tổ chức ngày hội trò chơi, ăn uống miễn phí, các sinh viên đội công tác xã hội ĐH Kinh tế còn tặng hơn 800 phần quà gồm bánh kẹo, bánh trung thu và lồng đèn cho các em. Trong đêm văn nghệ Đêm hội trăng rằm, đội cũng tặng năm suất học bổng dành cho học sinh nghèo học giỏi (300.000 đồng/suất) và một chiếc xe đạp.
Ở sáu mặt trận khác, các chiến sĩ cũng cố gắng tổ chức vui chơi cho thiếu nhi, tặng nhiều phần quà gồm bánh kẹo, tập vở và lồng đèn cho các em trên địa bàn.
Bình luận hay