20/09/2014 21:23 GMT+7

Trao thưởng con em nhà nông học giỏi tại Đắk Nông

H.THI - T.NHƠN - T.TÂN - DUY KHÁNH
H.THI - T.NHƠN - T.TÂN - DUY KHÁNH

TT - HS khá được hỗ trợ 500.000 đồng, HS giỏi 1-2 triệu, HS chuyển cấp từ tiểu học lên THCS có giấy khen được 1 triệu, từ THCS lên THPT 2 triệu, đậu ĐH, CĐ 3 triệu.

Các em học sinh nhận học bổng của chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” sáng 20-9 ở Tiền Giang - Ảnh: Thành Nhơn

Sáng 20-9, đại diện báo Tuổi Trẻ tại Kiên Giang đã trao 14 suất học bổng, mỗi suất 3 triệu đồng, cho con em các cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4, đóng quân tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

Đối tượng nhận học bổng là con em của chiến sĩ, cán bộ Vùng Cảnh sát biển 4 có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng vươn lên trong học tập.

Đây là món quà thể hiện tình cảm của bạn đọc báo Tuổi Trẻ dành cho con em chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 nói riêng và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung.

* Trong hai tháng 8 và 9-2014, 265 suất học bổng “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” (3 triệu đồng/suất) đã và đang được báo Tuổi Trẻ trao đến tay các học sinh THCS, THPT là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, các chiến sĩ cán bộ cảnh sát biển, kiểm ngư viên vừa làm nhiệm vụ thực thi pháp luật tại vùng biển chủ quyền Việt Nam.

Cụ thể, trong ngày 23-8 tại TP Đà Nẵng, Tuổi Trẻ đã trao 173 suất cho học sinh ba tỉnh thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

92 suất còn lại đang trên đường đến các tỉnh thành Hải Phòng, Vũng Tàu, Kiên Giang và Hà Nội.

Học bổng là đóng góp của rất nhiều tấm lòng bạn đọc báo Tuổi Trẻ thay lời động viên ngư dân bám biển, các anh chiến sĩ vững lòng công tác, động viên các em học sinh phấn đấu học tốt để bố yên tâm khi đang làm nhiệm vụ xa nhà.

Trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho cảnh sát biển Vùng 3

Sáng 19-9 tại Vũng Tàu, thiếu tướng Nguyễn Văn Tương - chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển VN - đã trao huy hiệu và giấy chứng nhận “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho 67 cán bộ, chiến sĩ trẻ thuộc cảnh sát biển Vùng 3 đã đạt nhiều thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Thượng úy Lương Văn Hùng, phó thuyền trưởng quân sự tàu CSB 8001 - một trong 67 cán bộ chiến sĩ được nhận huy hiệu, cho biết đây là niềm tự hào nhưng đồng thời càng thấy rõ trách nhiệm của mình hơn.

“Chúng tôi nguyện đem hết sức trẻ cống hiến nhiều nhất cho sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, không phụ lòng tin yêu của nhân dân” - thượng úy Hùng khẳng định. 

ĐÔNG HÀ

H.THI - T.NHƠN - T.TÂN - DUY KHÁNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar