T\u00ecnh ng\u01b0\u1eddi duy\u00ean ma, tr\u00e0o l\u01b0u SIAM, c\u00e1ch g\u1ecdi c\u1ee7a th\u1ebf gi\u1edbi v\u1ec1 xu h\u01b0\u1edbng y\u00eau th\u00edch v\u0103n h\u00f3a, phim \u1ea3nh, \u00e2m nh\u1ea1c Th\u00e1i Lan \u0111\u00e3 b\u1eaft \u0111\u1ea7u lan r\u1ed9ng trong gi\u1edbi tr\u1ebb." />
18/08/2013 17:52 GMT+7

Trào lưu SIAM lan rộng trong giới trẻ

  BẢO CHÂU - ĐỖ PHI
  BẢO CHÂU - ĐỖ PHI

TTO - Cùng với sự bùng nổ của bộ phim Thái đầu tiên ra rạp tại Việt Nam Tình người duyên ma, trào lưu SIAM, cách gọi của thế giới về xu hướng yêu thích văn hóa, phim ảnh, âm nhạc Thái Lan đã bắt đầu lan rộng trong giới trẻ.

Phóng to
Một cảnh trong phim Thái - Nguồn: www.thaivisa.com

SIAM - thế giới lung linh sắc màu

Bài hát Double Love (tạm dịch: Tình yêu gấp đôi) với hình ảnh tươi sáng, lãng mạn - Nguồn: YouTube

SIAM là tên gọi khu trung tâm mua sắm lớn nhất, sôi động nhất, thể hiện rõ nét nhất các nét văn hóa hiện đại, đầy màu sắc của giới trẻ tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, cũng tương tự như khu Cheongdamdong tại Hàn Quốc hay đường Harajuku tại Nhật Bản. Ngoài ra, Siam (viết thường), tiếng Việt gọi là Xiêm còn tên gọi nước Thái Lan từ thời lập quốc cho đến năm 1939, sau đó đổi tên là Thái Lan.

Từ hai năm nay, trào lưu yêu thích phim Thái (hay còn gọi là SIAMovies) đã lan tỏa âm ỉ trong cộng đồng mạng, như một món ăn mới mẻ và cũng rất gần gũi với tâm lý người Việt Nam, nhất là khi các bộ phim Hàn Quốc đã dần đi vào lối mòn với quá nhiều nước mắt, kịch bản cũ kỹ, ít tính đột phá.

Trào lưu này càng trở nên phổ biến hơn khi một năm trở lại đây, các diễn đàn phim ảnh trực tuyến đã bắt đầu thực hiện phụ đề tiếng Việt cho các bộ phim Thái đang ăn khách. Và đỉnh điểm là trong dịp hè năm nay, bộ phim điện ảnh Thái đầu tiên ra rạp ở Việt Nam Tình người duyên ma đã đạt doanh thu kỷ lục với nội dung vừa đáng sợ, u ám nhưng cũng rất vui nhộn, đầy bất ngờ.

Phóng to
Một cảnh trong phim Thái - Ảnh: www.seeingmole.com

Tiếp ngay sau đó, hai bộ phim học đường Thái Lan Tuổi nổi loạn, Có một điều nhỏ bé được gọi là tình yêu cũng làm mưa làm gió trên mạng khi phản ánh đời sống học đường với đầy đủ các thực trạng bạo lực học đường, có thai tuổi vị thành niên... nhưng cũng rất cảm động với tình thầy trò, bạn bè.

Nguyễn Lan Anh (sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM) cho biết: “Thật sự trước giờ tôi rất xa lạ với phim Thái nhưng gần đây, khi xem phim nhiều hơn, tôi rất hứng thú với nền văn hóa và cách diễn xuất của người Thái”.

Và, rủ nhau học tiếng Thái

Không chỉ xem phim, nghe nhạc, nhiều bạn trẻ đã bắt đầu nghĩ tới việc học tiếng Thái Lan. Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á (Đại học KHXH&NV TP.HCM), một địa chỉ dạy tiếng Thái chính quy tại TP.HCM, gần đây đã tăng cường mở cả lớp sáng, tối để đáp ứng nhu cầu học viên với mức học phí khá “mềm” (khoảng 1.500.000 đồng/10 buổi) nên cũng có rất nhiều bạn học sinh, sinh viên theo học.

Ngoài ra, nhiều diễn đàn, fanpage Facebook đã nhanh chóng mở các lớp học, chia sẻ cách học tiếng Thái với lượng người theo dõi lên đến hơn 10.000 bạn.

Bạn Nguyễn Thái An (đang theo học lớp tiếng Thái) cho biết: “Tôi học tiếng Thái Lan vì xem phim thấy người ta nói nghe rất dễ thương, giống giống tiếng Việt. Tiếng Thái nói không khó lắm nhưng viết thì khá phức tạp do người Việt chưa quen với ký tự Thái”.

Riêng các trang chuyên về phim Thái, nhạc Thái thậm chí đã đạt đến mốc 50.000 người theo dõi, cùng với nhiều dịch vụ mua bán nhộn nhịp quần áo, sticker, hình ảnh trong phim không khác gì các bạn yêu thích K-pop. Mặt khác, do Thái Lan ở rất gần VN, việc qua lại rất thuận tiện với nhiều chuyến bay giá rẻ và hàng hóa, quần áo tại Thái Lan lại rất đa dạng nên trào lưu này đã khiến không ít bạn vác balô sang Thái đầy hào hứng.

Nói về trào lưu SIAM lan rộng trong giới trẻ VN, thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A - giảng viên Trường CĐ Sư phạm trung ương TP.HCM - nhận định: "Sau phim Hàn, nhạc Hàn thì chuyển sang yêu thích nhạc Thái, phim Thái cũng là điều dễ hiểu trong trào lưu chung của thế giới. Tuy nhiên, việc du nhập này cũng đặt ra những thử thách lớn cho chúng ta nói chung và các bạn trẻ nói riêng, vì trong tổng thể một trào lưu văn hóa, đi kèm với tinh hoa luôn có những “điểm đen”. Theo tôi, vấn đề không phải là chấp nhận hay từ chối. Điều quan trọng là chúng ta chọn lọc giá trị nào để “thẩm thấu” trong sự tác động của môi trường văn hóa xung quanh mình. Trong việc đón nhận một trào lưu văn hóa, bạn cần có một bộ lọc cá nhân tốt, thể hiện cụ thể bằng một thái độ tỉnh táo, có chính kiến của cá nhân dựa trên một nền tảng nhận thức đúng đắn".

  BẢO CHÂU - ĐỖ PHI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar