08/03/2017 22:00 GMT+7

Tranh sơn mài hầu đồng “Giá thánh” ra mắt công chúng

HỒNG LINH
HỒNG LINH

TTO - Chiều 8-3, họa sĩ Trần Tuấn Long đã ra mắt triển lãm Hầu đồng “Giá thánh” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Ảnh do BTC cung cấp

“Giá thánh” là triển lãm hội họa về tín ngưỡng thờ Mẫu đầu tiên sau khi thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Triển lãm gồm 26 tác phẩm sơn mài được họa sĩ ấp ủ thực hiện trong 20 năm qua. Mỗi bức tranh thể hiện cho một vai khác nhau của các thanh đồng hóa thân thành những ông hoàng, bà chúa.

Mỗi sắc thái của nhân vật trong từng hoàn cảnh được Trần Tuấn Long thể hiện khác nhau dù hầu hết các gương mặt trong tranh được lấy từ nét mặt của vợ mình.

Qua mỗi bức tranh, người xem nhận ra không gian của các gian điện thờ, cũng nhận ra một thế giới tâm linh đa sắc và có phần hoang dại của người Việt.

Sau một lần đi xem buổi hầu đồng, họa sĩ Trần Tuấn Long đã bị choáng ngợp bởi một loại hình nghệ thuật mà theo anh đó là sự tổng hòa của các yếu tố tâm linh, ca nhạc, diễn xướng, phục trang, sắp đặt…

Chính những yếu tố này cùng sự thăng hoa, cảm xúc nâng bản thể lên tầm mức thần thánh đó đã thôi thúc họa sĩ thực hiện một công việc gì đó để thể hiện lại niềm đam mê tín ngưỡng, cũng là để tái hiện, truyền tải cái hay, cái đẹp của hầu đồng trong đạo Mẫu đến công chúng.

Mỗi bức tranh sơn mài cần sự đầu tư, chăm chút tỉ mỉ của họa sĩ. Bắt đầu từ khâu làm bản phác thảo cho tranh, sau đó là can vào miếng vóc để đi nét, làm hình... Tiếp đến là đổ màu sơn, cho vào buồng ủ để sơn khô lại.

Cuối cùng, người họa sĩ sẽ vẽ tiếp và mài. Quy trình vẽ, mài, ủ cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hoàn thành. Tùy vào từng tranh mà các lớp công đoạn khác nhau. Chính vì thế, Trần Tuấn Long dành trung bình hơn một tháng cho mỗi tác phẩm của mình.

Ảnh do BTC cung cấp
Ảnh do BTC cung cấp
Ảnh do BTC cung cấp
Ảnh do BTC cung cấp
Ảnh do BTC cung cấp
Ảnh do BTC cung cấp

Sau triển lãm “Giá thánh”, họa sĩ Trần Tuấn Long sẽ tiếp tục nghiên cứu và vẽ về để tài tín ngưỡng trên các khía cạnh khác với hi vọng mang đến cho công chúng cái nhìn đa sắc của tín ngưỡng Việt Nam.

Triển lãm “Giá thánh” mở cửa đến hết ngày 15-3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).

HỒNG LINH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ngày mai 30-6 hết hạn nhận bài cuộc thi viết Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi

Tính đến ngày 29-6, ban tổ chức cuộc thi viết Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi đã nhận hơn 500 bài dự thi. Cuối ngày mai 30-6 sẽ hết hạn nhận bài.

Ngày mai 30-6 hết hạn nhận bài cuộc thi viết Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi

Trưng bày 17 bảo vật quốc gia

17 bảo vật quốc gia được mang ra trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM.

Trưng bày 17 bảo vật quốc gia

Hàng ngàn người Nhật xúc động tiễn 4 gấu trúc khổng lồ về Trung Quốc

Người hâm mộ nói lời tạm biệt với 4 gấu trúc khổng lồ, trước khi chúng chính thức trở về Trung Quốc vào ngày 28-6.

Hàng ngàn người Nhật xúc động tiễn 4 gấu trúc khổng lồ về Trung Quốc

Anna Wintour bị tố lạm dụng quyền lực, phân biệt chủng tộc trước khi rời ghế tổng biên tập Vogue

Tin tức Anna Wintour rời ghế tổng biên tập tạp chí Vogue Mỹ sau 37 năm khiến giới thời trang rất bất ngờ.

Anna Wintour bị tố lạm dụng quyền lực, phân biệt chủng tộc trước khi rời ghế tổng biên tập Vogue

Trụ sở quận 1, TP.HCM đã đổi bảng tên thành phường Sài Gòn

Trụ sở UBND quận 1 đã được thay bảng tên thành trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Sài Gòn, chuẩn bị cho lễ công bố thành lập phường, xã mới vào sáng 30-6 và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ 1-7.

Trụ sở quận 1, TP.HCM đã đổi bảng tên thành phường Sài Gòn

Giáo sư Trần Văn Khê đã để lại cho đời một di sản sống

Theo phó chủ tịch, phó giám đốc Quỹ học bổng Trần Văn Khê Nguyễn Thế Thanh, giáo sư Trần Văn Khê đã dành trọn đời mình để bảo tồn, truyền bá và đưa âm nhạc dân tộc vươn tầm thế giới. Ông thực sự đã để lại cho đời một di sản sống.

Giáo sư Trần Văn Khê đã để lại cho đời một di sản sống
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar