Trần Thị Thơm
TTO - Sau khi gây tai nạn khiến bà bán rau bị thương nặng, tài xế xe thuê tự lái vờ chở nạn nhân đi cấp cứu nhưng đến đoạn đường vắng đã bỏ nạn nhân xuống xe rồi bỏ đi.

TT - Ký ức đáng sợ ngày nào dần lùi xa. Giờ đây trong ngôi nhà ấm cúng, chị Thơm và con trai Phạm Trường Hà (5 tuổi) đang vui vầy hạnh phúc bên nhau.

TTO - Sáng nay 9-4, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án chiếm đoạt trẻ em của bị cáo Nguyễn Thị Lệ diễn ra tại Bệnh viện Phụ sản trung ương Hà Nội. HĐXX đã tuyên Nguyễn Thị Lệ 4 năm tù giam.

TTO - Ngày mai, 9-4, TAND thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “chiếm đoạt trẻ em” xảy ra tại Bệnh viện Phụ sản trung ương từng gây xôn xao dư luận thời điểm ấy.

TT - Ngày 18-11, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết cơ quan này đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lệ, nghi can trong vụ bắt cóc trẻ em tại Bệnh viện Phụ sản trung ương, về hành vi “chiếm đoạt trẻ em” và ra lệnh tạm giam đối với bị can này.

TTO - Chiều nay 10-11, Bộ Y tế và Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tổ chức buổi lễ long trọng cảm ơn Công an Hà Nội, người lái xe taxi đã hỗ trợ đắc lực việc tìm lại cháu bé bị bắt cóc ở bệnh viện hôm 3-11.

TT - Chiều 8-11, sau năm ngày, bé trai sơ sinh bị bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản trung ương đã được Công an Hà Nội tìm thấy và đưa về với mẹ. Hàng ngàn người dân đã chứng kiến giây phút trùng phùng xúc động

TTO - Cả ngàn người đã đứng chờ trong gần 1g đồng hồ chiều 8-11 để chờ bé sơ sinh bị bắt cóc trở về với gia đình. Ôm con trong tay, người cha Phạm Xuân Chiều vội vạch tã ra xem và thốt lên: “Đây chính là con tôi rồi”.

TT - Ngày 7-11, anh Phạm Xuân Chiều ở Yên Mỹ, Hưng Yên - cha của bé trai bị bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư - cho biết đã được công an mời gặp một bé trai có cùng ngày sinh 1-11 với con trai anh.
