Trần Thị Mai
TTO - Khi con nhập viện, tóc mẹ còn xanh. Ngày con sắp được ra viện, tóc mẹ đã dần bạc trắng. Người mẹ ấy đã có đến 11 năm theo con, dìu con và cùng con bước trên hành trình chống chọi với căn bệnh chảy máu di truyền (Hemophilia).

TTO - Sáng sớm, cô giáo Trần Thị Mai và một nhân viên thư viện của Trường tiểu học Tam Hợp (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An) đã có mặt tại thư viện trường để chuẩn bị sách mang đến nhà cho học sinh.

TTO - Gia đình chị Mai đã làm đơn đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia giúp các thủ tục cần thiết để sớm đưa thi hài chị về nước.

TT - Cứ ngỡ mẹ sẽ vui sau những mất mát, gian nan, trắc trở nhưng khi được hỏi nghĩ gì nhiều nhất lúc nhận tấm bằng Anh hùng, mẹ nói: “Mẹ chỉ nhớ mấy đứa con...”.

TT - Chín năm trước, ngày 26-11-2004, chị Trần Thị Mai (33 tuổi, ở thôn Hậu Thành, xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đã hi sinh khi cứu người trong lũ dữ. Khi đó, người dân cả nước đã nghẹn lòng với nỗi lo: rồi đây bảy đứa con lít nhít của chị sẽ ra sao?

TTO - Ngày đầu tuần với nhiều sự kiện nổi bật. Đặc biệt, những câu chuyện liên quan tới chữ "tiền tỉ". Trong khi nhiều người dân thậm chí phải lẩm nhẩm "1 tỉ là 999 triệu + 1 triệu" thì những con số "100 tỉ", "1.000 tỉ" xem ra quá bình thường khi người ta xài tiền ngân sách.

TTO - Đứa con gái mới hơn 3 tuổi của một hộ dân vạn đò trên sông Bồ (Thừa Thiên - Huế) đã chết đuối vào hôm 3-9. Đây là hộ dân vạn đò còn lại cuối cùng của xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

TTO - Ngày 17-12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự, xử sơ thẩm hai vợ chồng bị cáo Nguyễn Tiến Hùng (35 tuổi) và Trần Thị Mai (36 tuổi), cùng trú phường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
