04/02/2021 06:14 GMT+7

Trận đấu điên rồ của Barcelona ở Cúp Nhà vua

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 4-2, bị dẫn trước 2-0 sau 47 phút nhưng với sự vùng lên mạnh mẽ sau đó, Barcelona đã xuất sắc lội ngược dòng đá bại Granada 5-3 sau 120 phút trên sân Estadio Nuevo Los Carmenes để giành vé vào bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Trận đấu điên rồ của Barcelona ở Cúp Nhà vua - Ảnh 1.

Pha dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0 cho Granada của Soldado - Ảnh: REUTERS

Trận này, HLV Ronald Koeman tung ra sân đội hình mạnh nhất với Lionel Messi và Antoine Griezmann ở hàng tấn công. Với đội hình toàn sao, Barcelona đã dễ dàng kiểm soát cuộc chơi ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Granada.

Tuy nhiên, do nôn nóng và cùng với sự vô duyên của Lionel Messi, Antoine Griezmann, Trincao…, Barcelona đã không thể đưa bóng vào lưới khung thành thủ môn Aaron Escandell

Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, Barcelona đã phải trả giá sau đó vì sai lầm của hàng phòng ngự.

Trận đấu điên rồ của Barcelona ở Cúp Nhà vua - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ Barcelona sau khi ghi bàn vào lưới Granada - Ảnh: REUTERS

Phút 33, trung vệ Samuel Umtiti phá bóng chần chừ, để các cầu thủ Granada cướp bóng ngay rìa vòng cấm. Alberto Soro sau đó đã có đường căng ngang chuẩn xác cho Kenedy ập vào đệm bóng tung lưới thủ môn Ter Stegen từ cự li gần, mở tỉ số cho Granada.

Đầu hiệp 2, hàng phòng ngự Barcelona lại tiếp tục mắc lỗi trong tình huống bẫy việt vị, tạo cơ hội cho Roberto Soldado thoát xuống đón đường chuyền dài của Angel Montoro. Trong tư thế đối mặt, Soldado đã dễ dàng đánh bại thủ môn Ter Stegen, nâng tỉ số lên 2-0 cho Granada.

Không còn gì để mất, Barcelona dồn toàn lực lên tấn công và Ousmane Dembele, Martin Braithwaite cũng đã được tung vào sân để tăng cường sức ép.

Nhưng trong ngày thi đấu vô duyên đến kỳ lạ, Lionel Messi, Antoine Griezmann, Trincao, De Jong, Ousmane Dembele… đều không thể đưa bóng vào lưới thủ môn Aaron Escandell từ cự li gần, trong đó bóng 3 lần tìm đến xà ngang khung thành đội chủ nhà.

Trận đấu điên rồ của Barcelona ở Cúp Nhà vua - Ảnh 3.

Griezmann ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho Barcelona - Ảnh: REUTERS

Phải đến lần thứ tư khi bóng chạm vào khung gỗ, may mắn mới mỉm cười với đội khách.

Phút 88, từ đường chuyền tinh tế của Messi, Griezmann phá bẫy việt vị thoát xuống bay người đệm bóng từ góc hẹp. Bóng dội cột dọc nhưng lần này may mắn đã đứng về phía đội khách khi bóng bật ra lại trúng chân thủ thành Escandell bay ngược vào lưới, giúp Barcelona có bàn rút ngắn ti số xuống 1-2.

Hưng phấn sau bàn gỡ, Barcelona tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Granada và nỗ lực của Messi và các đồng đội đã được đền đáp ở những phút đấu thêm giờ.

Trận đấu điên rồ của Barcelona ở Cúp Nhà vua - Ảnh 4.

Fede Vico sút penalty gỡ hòa 3-3 cho Granada - Ảnh: REUTERS

Phút 90+2, từ đường treo bóng bên cánh trái của Messi, Griezmann phá bẫy việt vị thoát xuống dùng đầu chuyền ngang cho Jordi Alba bay người đánh đầu tung lưới thủ môn Escandell từ cự li gần, quân bình tỉ số 2-2 cho Barcelona.

Bước vào hiệp phụ, Barcelona tiếp tục ép sân và đến phút 100, tiền đạo Griezmann đã tỏa sáng với pha đánh đầu tung lưới thủ môn Escandell sau đường chuyền bên cánh trái của Jordi Alba, đưa Barcelona vượt lên dẫn 3-2.

Nhưng kịch tính của trận đấu không dừng lại ở đó. Phút 102, hàng phòng ngự Barcelona lại mắc sai lầm với tình huống đẩy ngã Carlos Neva trong vòng cấm, "tặng" cho đội chủ nhà một quả penalty.

Trận đấu điên rồ của Barcelona ở Cúp Nhà vua - Ảnh 5.

Niềm vui của Jordi Alba sau khi ấn định chiến thắng 5-3 cho Barcelona - Ảnh: REUTERS

Trên chấm phạt, Fede Vico đã dễ dàng đánh lừa thủ thành Ter Stegen, quân bình tỉ số 3-3 cho Granada.

Không nản chí, Barcelona tiếp tục gia tăng sức ép trong những phút còn lại và những nỗ lực của các học trò HLV Ronald Koeman đã được đền đáp xứng đáng.

Phút 108, Frenkie de Jong nâng tỉ số lên 4-3 cho Barcelona với pha đá bồi cận thành sau khi cú dứt điểm của Messi bị thủ môn Escandell đẩy ra. Và đến phút 113, Jordi Alba ấn định chiến thắng 5-3 cho Barcelona với pha bắt vô-lê cháy lưới thủ môn Escandell từ góc hẹp sau đường chuyền tinh tế của Griezmann.

Với thắng lợi này, Barcelona giành quyền lọt tiếp vào bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Điểm tin thể thao tối 3-2: 'Sao' Barca 26 lần dương tính với COVID-19, Ý vào bán kết ATP Cup

TTO - Tiền vệ 28 tuổi Sergi Roberto (Barcelona) tổng cộng 26 lần xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đội tuyển Ý lọt vào bán kết giải quần vợt ATP Cup. Đó là 2 trong số những tin tức đáng chú ý đêm vào 3-2.

T.VĨ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Công Phượng trở lại đội tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang Sik lần đầu cho gọi Công Phượng, Jason Quang Vinh tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị thi đấu vòng loại Asian Cup 2027.

Công Phượng trở lại đội tuyển Việt Nam

U22 Việt Nam có tiền đạo Việt kiều mới

U22 Việt Nam gây bất ngờ khi cho gọi một gương mặt Việt kiều mới toanh là tiền đạo Bùi Alex, hiện đang khoác áo Bohemians Praha 1905.

U22 Việt Nam có tiền đạo Việt kiều mới

Cha Son Heung Min nhận án phạt trong ngày vui của con

Ngày 22-5, cha và anh trai của Son Heung Min chính thức nhận án phạt bị đình chỉ huấn luyện trong vụ việc bê bối lạm dụng trẻ em.

Cha Son Heung Min nhận án phạt trong ngày vui của con

Cổ động viên Man United đừng cười cợt ông Wenger

HLV Arsene Wenger bị CĐV Man United cười cợt không ít khi nhận định rằng không nên trao tấm vé dự Champions League cho đội vô địch Europa League.

Cổ động viên Man United đừng cười cợt ông Wenger

Thủ môn Buriram tiết lộ bí quyết cản phá 3 quả luân lưu của Công An Hà Nội

Thủ môn Chatchai Butprom của Buriram United trở thành người hùng khi cản phá xuất sắc 3 quả phạt đền trong loạt luân lưu.

Thủ môn Buriram tiết lộ bí quyết cản phá 3 quả luân lưu của Công An Hà Nội

HLV Amorim: Tôi sẵn sàng rời Man United nếu lãnh đạo muốn

Sau thất bại ở chung kết Europa League, HLV Ruben Amorim tuyên bố sẽ rời Man United nếu ban lãnh đạo muốn.

HLV Amorim: Tôi sẵn sàng rời Man United nếu lãnh đạo muốn
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar