trả lời
Theo Bích Tuyền, vào tháng 7 tới tòa án tại Mỹ sẽ trả lời có nhận đơn kiện của Đàm Vĩnh Hưng hay không.

TTO - Ông Nguyễn Đức Trung - chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - khẳng định như vậy tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10-2022 về vấn đề tháo dỡ hơn 200 ki ốt dọc bãi biển Cửa Lò.

TTO - Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội dự kiến tổ chức từ ngày 23 đến 25-8, thay vì tổ chức từ ngày 9 đến 13-8 như kế hoạch ban đầu.

TTO - Theo bạn đọc Thông Huỳnh, từ chỗ một người viết và vẽ được thì nhiều người cũng viết và vẽ được, thế là cây trong chùa đầy những vết sẹo mang những cái tên người. Và, như vậy càng mất đi vẻ tôn nghiêm nơi thờ tự. Họ làm vậy ý gì?

TTO - Cuối năm là dịp những người xa cách lâu ngày gặp nhau, tay bắt mặt mừng, uyên thuyên đủ thứ chuyện. Nhưng một điều tôi thấy ở miền Nam là khi hỏi: “Làm ăn được không?”, y như rằng nhận được câu trả lời: “Lai rai”.

TTO - Ngày 20-8, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã triệu tập, tách riêng bảy bị cáo để thẩm vấn việc sai phạm trong xây dựng khu dân cư tự phát tại phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên.

TT - Anh T.H.H. ở huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) phản ảnh thời gian qua anh đã đi nhiều nơi cầu cứu nhưng vẫn không làm được giấy khai sinh cho con, dù con anh đã được 3 tuổi. Vợ chồng anh không đăng ký kết hôn, vợ anh đã bỏ nhà đi mất. Anh H. thắc mắc: “Nếu vợ tôi không trở về, chẳng lẽ con tôi sẽ không có giấy khai sinh và suốt đời không có giấy tờ để học hành?”.

TT - Tôi làm việc tại Q.1 (TP.HCM) nên thường xuyên đi qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đáng sợ nhất là khi qua đoạn từ giao lộ Điện Biên Phủ (Q.1) đến giao lộ Lê Lợi.

TT - Đó là thông tin do thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc Công an TP.HCM, công bố tại phiên chất vấn về tình hình an ninh trật tự, đấu tranh trấn áp tội phạm tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP.HCM ngày 6-12.

TTO - Ngày 6-12, HĐND TPTP.HCM đã có phiên trả lời chất vấn của đại diện Sở Công an TP.HCM về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, việc tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm trên địa bàn TP.

TT - * Sáng 24-8, cha tôi là Trần Văn Trọng (51 tuổi, TP.HCM) đột ngột bị tai biến liệt nửa người nhưng ông vẫn tỉnh táo bảo người nhà đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu vì ông rất tin tưởng bệnh viện này. Khi vào cấp cứu, bác sĩ của bệnh viện cho chụp X-quang, CT scanner, xét nghiệm rồi chuyển lên trại điều trị. Tuy nhiên, ngày thứ bảy và chủ nhật (25 và 26-8) không có bác sĩ nào đến khám bệnh, theo dõi diễn biến bệnh cho cha tôi trong khi ông có biểu hiện lơ mơ bất thường. Gia đình tôi có báo cho nhân viên trực nhưng cha tôi chỉ được cho uống hai viên thuốc/ngày và nằm chờ...

TT - Cha tôi tên Nguyễn Văn Bên, sinh năm 1925, ở huyện Tân Uyên (Bình Dương). Ngày 26-7-2011, cha tôi bị sốt cao, chưa rõ nguyên nhân và nhập viện điều trị tại khoa ngoại tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Bác sĩ N.T.T.H. chẩn đoán cha tôi bị tắc tĩnh mạch chày trước chân trái, hoại tử ngón 5 chân trái, bướu lành tiền liệt tuyến. Trong thời gian cha tôi nằm viện từ ngày 26-7-2011 đến 5-8-2011, bác sĩ kết luận phải cắt bỏ chân mới cứu được ông. Chúng tôi rất sốc và đau đớn khi hình dung cảnh cha mình đã già mà bị cắt bỏ đi một phần cơ thể nên không đồng ý cho bệnh viện cưa chân ông. Cha tôi cũng không đồng ý việc này.
