trà chanh
Trà chanh giã tay được biết đến là thức uống "hành xác" người chế biến. Thế nhưng nó chưa "bạo lực" bằng... sầu riêng bổ tay.

Trend trà chanh giã tay mới rộ nhưng đã khiến không ít ông bà chủ lẫn những người làm thuê cho các hàng nước phải than trời: "Chúng tôi giã bằng cả... sinh mạng. Khách đến đông quá khiến giã không xuể".

Bây giờ là thời buổi của trà chanh giã tay, bánh đồng xu và Gen Z chứ không phải mấy thứ cổ lỗ sĩ kia.

Cách thức pha cùng hương vị mới lạ đang giúp món trà chanh giã tay này thu hút sự chú ý từ những bạn trẻ.

Nếu như ngày trước, câu cửa miệng của giới trẻ là “Trà sữa không?” thì ngày nay, một loại đồ uống thanh mát đang dần thay thế vị trí của trà sữa, đó chính là trà chanh.

TTO - Hàng chục thanh niên sử dụng hung khí lao vào hỗn chiến trong đêm 24-3 tại khu vực thôn Chợ, xã Thống Nhất, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khiến một người chết và ba người khác bị thương.

TTO - Phố Hàng Buồm là đại bản doanh bánh kẹo, nguyên liệu và phụ gia cho đủ loại hàng bánh kẹo, nước giải khát từ sang trọng đến bình dân, vỉa hè ở Hà Nội.

TT - Sau khi Viện Thực phẩm chức năng VN công bố hàng loạt thức uống đường phố tại Hà Nội nhiễm khuẩn và kim loại nặng (Tuổi Trẻ 24-7), nhiều chủ tiệm kinh doanh nước uống đường phố khẳng định mỗi ngày vẫn bán ra không dưới... 1.000 cốc nước.

TT - Tối cuối tuần, ở khu phố trà chanh trên đường Lê Thị Riêng (Q.1, TP.HCM), quán nào cũng đông nghẹt bạn trẻ. Ở đây, giới tuổi teen đến không chỉ uống trà chanh.

TTO - Clip ca khúc Chém gió do nhạc sĩ Vũ Quốc Việt sáng tác và trình bày đang làm dấy lên tranh luận trái chiều trên cộng đồng mạng.

TT - Bên cạnh các tiệm trà chanh được làm từ nguyên liệu như trà xanh, chanh đường để giải khát thì trào lưu trà chanh “chém gió” đang bị nhiều chủ tiệm phù phép hóa chất nhằm kiếm lời.

AT - Từng có thời Nam tiến nhưng không thành công, đã có lúc người ta tưởng rằng “đặc sản Hà Nội” này sẽ chẳng bao giờ có đất dung thân ở cái xứ hai mùa mưa nắng. Tuy nhiên vài tháng trở lại đây, Sài Gòn lại chứng kiến sự trở lại của trà chanh Hà Nội. Sự trở lại rất ngoạn mục đến mức trở thành một trào lưu của giới trẻ Sài Gòn, với câu cửa miệng “đi trà chanh chém gió đi”.
