13/01/2022 05:54 GMT+7

Tottenham gặp 'hung thần' VAR, tiếp tục gục ngã trước Chelsea

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 13-1, Chelsea đã đoạt vé vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) sau khi đá bại Tottenham 1-0 trên sân khách trong trận bán kết lượt về. Trong trận này, Tottenham ba lần gặp bất lợi do VAR.

Tottenham gặp hung thần VAR, tiếp tục gục ngã trước Chelsea - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Chelsea sau khi có bàn mở tỉ số - Ảnh: REUTERS

Ở lượt đi, Tottenham đã để thua Chelsea 0-2 trên sân Stamford Bridge. Vì thế, nếu muốn có vé vào chung kết, thầy trò HLV Antonio Conte buộc phải thắng lại với cách biệt 3 bàn.

Vì thế, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tottenham đã tràn đội hình sang phần sân Chelsea để tìm bàn thắng. Tuy nhiên, đã không có trận đấu dễ dàng cho các học trò HLV Antonio Conte khi Chelsea chủ động chơi phòng ngự số đông quanh khu vực 16m50, khiến các chân sút Tottenham gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp sát khung thành thủ môn Kepa.

Không những phòng ngự chắc, Chelsea còn tỏ ra rất nguy hiểm trong các tình huống phản công và nếu chân sút Romelu Lukaku dứt điểm tốt hơn trong tình huống đối mặt với thủ môn Pierluigi Gollini ở phút 11, đội khách đã có bàn thắng.

Nhưng cũng chính thủ thành Pierluigi Gollini là người đã mắc sai lầm giúp Chelsea có bàn mở tỉ số sau đó ít phút.

Tottenham gặp hung thần VAR, tiếp tục gục ngã trước Chelsea - Ảnh 2.

Trọng tài Andre Marriner hai lần đổi ý không cho Tottenham hưởng penalty sau khi VAR can thiệp - Ảnh: REUTERS

Phút 18, từ quả phạt góc bên cánh trái của Mason Mount, thủ môn Pierluigi Gollini băng ra đấm bóng nhưng lại đấm trượt, để bóng bật lưng trung vệ Antonio Rudiger bay luôn vào lưới, "tặng" cho Chelsea bàn mở tỉ số.

Bị thủng lưới, Tottenham gia tăng sức ép và cơ hội gỡ hòa cũng đã đến với đội chủ nhà ở phút 32. Đáng tiếc ở tình huống ập vào, Harry Kane lại đệm hụt bóng từ cự li chưa đến 1m sau cú đánh đầu ngược của Davinson Sanchez.

Cuối hiệp 1, các cổ động viên đội chủ nhà đã đứng cả dậy khi trọng tài chỉ tay vào chấm 11m sau tình huống Pierre-Emile Hoejbjerg đột phá và bị Antonio Rudiger đốn ngã. Tuy nhiên, VAR đã can thiệp và sau khi nhận được tư vấn từ các đồng nghiệp ở tổ VAR, trọng tài chính Andre Marriner đã thay đổi quyết định khi chỉ cho các cầu thủ Tottenham được hưởng quả đá phạt trực tiếp sát vòng cấm.

Sang hiệp 2, Tottenham tiếp tục tấn công và một lần nữa được trọng tài cho hưởng penalty khi Lucas Moura thoát xuống đón đường chọc khe của Harry Kane và ngã trong vòng cấm sau tình huống va chạm với thủ môn Kepa.

Tottenham gặp hung thần VAR, tiếp tục gục ngã trước Chelsea - Ảnh 3.

Một tình huống xem VAR của trọng tài Andre Marriner - Ảnh: REUTERS

Nhưng một lần nữa VAR lại can thiệp và xác định thủ môn Kepa đã vào trúng bóng nên trọng tài Andre Marriner lại phải hủy bỏ quyết định cho Tottenham được hưởng phạt đền, khiến các cổ động viên đội chủ nhà rất bức xúc.

Phút 63, sau rất nhiều những nỗ lực, Harry Kane cũng đã đưa được bóng vào lưới Chelsea sau đường chuyền của Moura. Nhưng VAR tiếp tục là "hung thần" của đội chủ nhà ở trận này khi can thiệp và bắt lỗi việt vị Kane, khiến trọng tài Andre Marriner không công nhận bàn thắng cho Tottenham.

Không thể ghi bàn, Tottenham một lần nữa phải "ôm hận" trước Chelsea. Với thất bại này, Tottenham để thua chung cuộc Chelsea 0-3 (lượt đi Chelsea thắng 2-0) và ngậm ngùi nhìn đối thủ đoạt vé vào chung kết Cúp Liên đoàn.

Thắng thuyết phục Tottenham, Chelsea đặt một chân vào chung kết Cúp Liên đoàn

TTO - Rạng sáng 6-1, Chelsea đã tạo được lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) khi đá bại Tottenham 2-0 trên sân nhà Stamford Bridge.

H.LAM

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

PSG - Inter Miami (hiệp 1) 1-0: Messi ít dâng cao

Trong những phút đầu trận, Messi xuất hiện khá nhiều bên phần sân nhà trong bối cảnh Inter Miami bị PSG ép sân.

PSG - Inter Miami (hiệp 1) 1-0: Messi ít dâng cao

HLV Maldives: 'Tuyển nữ Việt Nam vô đối'

HLV trưởng Mohamed Athif của tuyển nữ Maldives nức lời khen đội tuyển nữ Việt Nam sau trận thua 0-7 vào tối 29-6 trên sân Việt Trì.

HLV Maldives: 'Tuyển nữ Việt Nam vô đối'

Nhờ con gái mới sinh, ông bố fan Man Đỏ 20 năm bất ngờ được gặp thần tượng

Chiều 29-6, sau trận đấu ở Đà Nẵng, các huyền thoại Man Đỏ có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (Hà Nội) với sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ.

Nhờ con gái mới sinh, ông bố fan Man Đỏ 20 năm bất ngờ được gặp thần tượng

Tuyển nữ Việt Nam 'hủy diệt' Maldives

Tối 29-6 trên sân Việt Trì, đội tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Maldives với tỉ số 7-0 ngày ra quân bảng E vòng loại Asian Cup nữ 2026 (Giải nữ bóng đá châu Á).

Tuyển nữ Việt Nam 'hủy diệt' Maldives

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng ấn tượng Philippines

Tối 29-6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng thứ 2 tại vòng bảng VTV Cup 2025 bằng màn trình diễn thuyết phục trước đối thủ Philippines. Trận đấu khép lại với kết quả 3-0 (25-20, 25-21, 25-21) nghiêng về các cô gái Việt Nam.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng ấn tượng Philippines

Quế Ngọc Hải họp với CLB Bình Dương, tương lai chưa rõ

Thông tin Quế Ngọc Hải bị CLB Bình Dương sắp thanh lý hợp đồng được chính chủ phủ nhận sau cuộc họp vào trưa 29-6 với lãnh đạo đội bóng V-League.

Quế Ngọc Hải họp với CLB Bình Dương, tương lai chưa rõ
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar