07/09/2013 08:21 GMT+7

Toni Kroos thay thế hoàn hảo Schweinsteiger

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TTO - Với màn trình diễn hoàn hảo trong trận Đức hạ Áo 3-0 trên sân Allianz Arena đêm 6-9, tiền vệ CLB Bayern Munich Toni Kroos đã chứng tỏ anh xứng đáng có một vị trí chính thức trong màu áo “cỗ xe tăng”.

Năm 2012 là một năm tồi tệ đối với Kroos. Dù chơi rất hay trong màu áo Bayern, Kroos đã sụp đổ trong trận chung kết Champion League trước Chelsea. Vài tuần sau đó anh chôn chân trên ghế dự bị ở Euro 2012. Đến khi được đá chính ở trân bán kết Đức - Ý, Kroos đã gây thất vọng não nề và Đức thất bại với tỷ số 1-2.

Từng được xem là cầu thủ lý tưởng để thay thế Bastian Schweinsteiger, Kroos tụt dốc nghiêm trọng và giữa năm 2012 Ilkay Gundogan nổi lên, trở thành ngôi sao mới ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ Đức. Tương lai của Kroos trong màu áo Đức càng mịt mờ. Tình thế càng nghiêm trọng hơn khi chấn thương khiến Kroos mất cơ hội chơi trận chung kết Champion League 2013.

Ngược lại, Gundogan tỏa sáng rực rỡ trong trận chung kết giữa Bayern và Borussia Dortmund, thậm chí còn ghi bàn từ chấm 11m. Do đó, khả năng Kroos được đá chính trong màu áo đội tuyển Đức trở nên nhỏ nhoi hơn bao giờ hết. Nhưng may mắn cho anh là tuần này cả Schweinsteiger và Gundogan đều bị chấn thương và không thể góp mặt trong các trận vòng loại World Cup 2014.

Kroos được trao cơ hội đá chính bên cạnh Sami Khedira và anh đã tỏa sáng rực rỡ. Kroos là ông chủ ở tuyến giữa của Đức, kết nối giữa hàng phòng ngự và hàng công. Khi Mesut Oezil không thực sự gây ấn tượng, Kroos là người bùng nổ nhất. Anh ghi một bàn thắng từ cú sút xa tuyệt đẹp và chuyền bóng hoàn hảo cho Benedikt Hoewedes, tạo điều kiện cho Thomas Mueller ghi bàn ấn định chiến thắng của Đức.

Trên thực tế, Kroos luôn chơi tốt trên hàng công của Đức, nhưng anh không có khả năng phòng ngự vững vàng như Schweinsteiger và Gundogan. Dù vậy, ở trận gặp Áo, Kroos đã hỗ trợ hàng phòng ngự một cách hiệu quả và đây là trân đầu tiên Đức giữ sạch lưới kể từ Euro 2012. Kroos chính là nền tảng đem lại chiến thắng cho Đức.

Tất nhiên tương lai của Kroos trong màu áo Đức vân là một dấu hỏi lớn. Bởi không ai rõ vị trí sở trường của anh là gì, tiền vệ tấn công hay tiền vệ trung tâm. Khả năng chuyền bóng và sút bóng của Kroos ở đẳng cấp thế giới nhưng anh thiếu sự linh hoạt của Mesut Oezil hay Mario Goetze để cạnh tranh với họ trên hàng công và cũng không đủ thể lực để đua với Schweinsteiger và Gundogan.

Trừ khi HLV Joachim Loew phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chấn thương, có lẽ Kroos sẽ phải ngồi trên ghế dự bị ở World Cup 2014. Nhưng màn trình diễn tuyệt vời trong trận đấu đêm 6-9 cho thấy anh quyết tâm chiến đấu để giành một vị trí chính thức.

Chắc chắn HLV Loew sẽ không thể bỏ qua điều này. Và Kroos hoàn toàn có quyền đòi hỏi nếu cứ chơi hay như đêm 6-9.

[box]

Đức chứng tỏ vị thế

Tiền vệ Mesut Oezil khẳng định đội tuyển Đức đã chứng tỏ vị thế tại vòng loại World Cup 2014 bằng chiến thắng đầy thuyết phục 3-0 trước đối thủ Áo tại Munich đêm qua 6-9.

“Trên sân cỏ, chúng tôi đã cho thấy ai là đội bóng mạnh hơn. Chúng tôi rất hài lòng với kết quả này. Khi tấn công, đội bóng đã ghi những bàn thắng đẹp và phòng ngự vững vàng” - Hãng tin AFP dẫn lời Oezil, người vừa trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Đức khi chuyển từ Real Madrid tới Arsenal với giá 50 triệu euro (65,9 triệu USD) - 

Trên sân Allianz Arena, tiền đạo kỳ cựu Miroslav Klose đã san bằng kỷ lục ghi 68 bàn thắng trong màu áo đội tuyển Đức của huyền thoại Gerd Mueller khi mở tỷ số ở phút thứ 33 sau đường căng ngang tuyệt đẹp của Thomas Mueller. Hai bàn thắng của Toni Kroos và Mueller trong hiệp hai đã giúp Đức vững vàng ngôi đầu bảng C.

“Không thể so sánh tôi với Gerd Mueller. Tôi chơi nhiều trận gấp đôi ông ấy để ghi được số bàn thắng này” - Klose nói một cách khiêm tốn về trận đấu thứ 129 của anh trong màu áo đội tuyển Đức. Huyền thoại Mueller chỉ cần 62 trận để ghi 68 bàn thắng cho Tây Đức.

HLV Đức Joachim Loew tỏ ra nhẹ nhõm khi đội bóng của ông giữ sạch mành lưới dù đã lĩnh tới 9 bàn thua trong 3 trận đấu giao hữu trước đó. “Chúng tôi có thêm một chút thời gian để luyện tập cùng nhau trong tuần này và chúng tôi đã làm tốt nhiệm vụ của mình - HLV Loew cho biết - Chúng tôi hiểu rõ cách Áo chơi bóng và chúng tôi đã vô hiệu hóa họ. Hàng phòng ngự đã chơi vững vàng và tôi hài lòng vì đội bóng không bị thủng lưới. Nhưng chiến thắng vẫn là điều quan trọng nhất”.

Ông khẳng định kết quả này đã giúp Đức an toàn ở ngôi đầu bảng C. “Tôi rất vui vì Miro Klose đã ghi bàn và câu chuyện về việc cậu ấy có đạt kỷ lục của Gerd Mueller hay không đã kết thúc. Tôi tin chắc là cậu ấy sẽ ghi bàn thứ 69” - Loew nhấn mạnh. Tiền vệ Bayern Munich Thomas Mueller cũng bày tỏ sự hài lòng: “Chúng tôi chơi chắc chắn ở hàng phòng ngự nhưng cần phải ổn định hơn nữa”.

Với kết quả này đội quân của HLV Loew đã thắng 6 trên 7 trận vòng loại World Cup 2014. Vệt đen duy nhất là trận hòa 4-4 trước Thụy Điển hồi tháng 10-2012 sau khi Đức đã dẫn trước 4-0. Sau thất bại này, Áo đứng ở vị trí thứ 3 với 3 điểm thua kém Thụy Điển. Đức sẽ tới quần đảo Faroe thi đấu vào ngày 10-9 tới, cùng thời điểm Áo đón tiếp CH Ireland ở Vienna.

[/box]

HIẾU TRUNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Video: Hiện trường vụ tai nạn thương tâm của Diogo Jota

Tiền đạo Diogo Jota qua đời ở tuổi 28 sau tai nạn giao thông thảm khốc ở Tây Ban Nha.

Video: Hiện trường vụ tai nạn thương tâm của Diogo Jota

Diogo Jota, ngôi sao có đến 2 sự nghiệp

Trước khi gặp nạn, Diogo Jota từng là biểu tượng cho thấy một ngôi sao bóng đá còn có thể sở hữu một tài hoa khác nữa bên ngoài sân cỏ. Cụ thể là eSports - thể thao điện tử.

Diogo Jota, ngôi sao có đến 2 sự nghiệp

HLV Anh Đức loại 2 ‘tây’ ở CLB Bình Dương

Tiền đạo Timite Cheick Aymar và tiền vệ Abdurakhmanov Odilzhon không nằm trong kế hoạch của CLB Bình Dương dưới thời HLV Anh Đức ở mùa giải 2025-2026.

HLV Anh Đức loại 2 ‘tây’ ở CLB Bình Dương

Bóng đá thế giới đau buồn trước sự qua đời đột ngột của Diogo Jota

Làng bóng đá thế giới không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của tiền đạo Diogo Jota.

Bóng đá thế giới đau buồn trước sự qua đời đột ngột của Diogo Jota

Jota tử nạn chỉ ít ngày sau khi kết hôn, để lại vợ và 3 con nhỏ

Ngôi sao của Liverpool Diogo Jota gặp tai nạn giao thông và giã từ cõi đời chỉ hơn 10 ngày sau khi tổ chức đám cưới với người bạn gái lâu năm, Rute Cardoso.

Jota tử nạn chỉ ít ngày sau khi kết hôn, để lại vợ và 3 con nhỏ

Sốc: Ngôi sao Diogo Jota qua đời vì tai nạn giao thông

Chiều 3-7, làng thể thao thế giới rúng động trước thông tin ngôi sao đang khoác áo Liverpool Diogo Jota qua đời ở tuổi 28 vì tai nạn giao thông, bỏ lại vợ và 3 con nhỏ.

Sốc: Ngôi sao Diogo Jota qua đời vì tai nạn giao thông
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar