
Tổng thống Pháp Macron và Phu nhân dạo bờ hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Trong tiết trời mát mẻ của Hà Nội sau mưa, Tổng thống Pháp Macron và Phu nhân rời khách sạn, đi bộ trên các tuyến đường quanh hồ Hoàn Kiếm. Nhà lãnh đạo Pháp vui vẻ vẫy tay chào và nói xin chào bằng tiếng Pháp khi một số người dân Việt Nam chào bằng tiếng mẹ đẻ của ông.
Ông cùng Phu nhân băng qua vườn hoa Lý Thái Tổ, nơi người dân Việt Nam vẫn vui chơi ngày cuối tuần với nhiều hoạt động. Một vài người nhận ra ông và nói "Chào mừng đến với Việt Nam", nhà lãnh đạo Pháp vui vẻ vẫy chào đáp lại.
Đến hồ Hoàn Kiếm, nhà lãnh đạo Pháp và Phu nhân chọn đi ven theo bờ hồ, hòa vào không khí tại thủ đô ngàn năm văn hiến của Việt Nam. Một vài du khách Pháp bất ngờ khi thấy Tổng thống của họ xuất hiện tại Hà Nội.
Tổng thống Pháp và Phu nhân sau đó cùng đoàn rẽ vào cầu Thê Húc - đền Ngọc Sơn, một trong những địa điểm không thể bỏ qua của khách quốc tế khi đến Hà Nội.
Tại đây, ông đã được nghe giới thiệu về lịch sử ngôi đền cùng các giá trị và những câu chuyện lịch sử liên quan. Ông cũng dành thời gian đến xem tiêu bản rùa Hoàn Kiếm, loài rùa gắn liền với câu chuyện trả gươm thần của vua Lê Thái Tổ khi xưa.
Rời đền Ngọc Sơn, Tổng thống Pháp và Phu nhân tiếp tục đi ven theo bờ hồ Hoàn Kiếm. Vừa đi, ông vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, thỉnh thoảng hỏi thêm về những công trình mang đậm nét kiến trúc Pháp ở ven đường.
Chuyến đi bộ kết thúc lúc hơn 23h khuya 25-5, khép lại ngày đầu tiên của nhà lãnh đạo Pháp ở Việt Nam. Dù vừa trải qua một chặng bay dài đến Việt Nam, Tổng thống Pháp Macron và Phu nhân vẫn dành thời gian hòa vào không khí địa phương, cho thấy sự tôn trọng của ông với văn hóa bản địa.

Nhà lãnh đạo Pháp vui vẻ vẫy tay chào người dân Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Macron tới Việt Nam trên cương vị Tổng thống Pháp. Trước đó, ngay sau khi đến Hà Nội, Tổng thống Pháp khẳng định ông đến đây với mong muốn "tăng cường mối quan hệ song phương trong các lĩnh vực thiết yếu: quốc phòng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng, giao lưu văn hóa".
Ông khẳng định chính tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương này, một phần tương lai của nhiều người, gồm cả công dân Pháp, đang diễn ra.
Những thách thức lớn nhất của thế kỷ này - khí hậu, kinh tế, địa chính trị - theo ông Macron, chỉ có thể được giải quyết thông qua sự hợp tác với các đối tác và đặc biệt là với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bởi đây là khu vực có thương mại sôi động, một cái nôi của đổi mới, tăng trưởng và công nghệ.
"Đây là lý do tại sao Pháp hiện diện và hành động cùng các đối tác của mình thông qua các dự án rất cụ thể có lợi cho khu vực, doanh nghiệp và tương lai chung của chúng ta", ông khẳng định.
Một số hình ảnh đầu tiên của Tổng thống Pháp và Phu nhân tại Việt Nam

Tổng thống Pháp Macron và Phu nhân cùng đi bộ dạo hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nhà lãnh đạo Pháp đi qua vườn hoa Lý Thái Tổ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng thống Pháp và Phu nhân đi ngang qua khu vực có các trò chơi dành cho trẻ em - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Việc ông Macron đi dạo Hà Nội ngay sau khi đến không chỉ thể hiện sự tôn trọng văn hóa Việt Nam mà còn là lời khẳng định cho Việt Nam và thủ đô Hà Nội là đất nước hòa bình, ổn định, an toàn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng thống Pháp Macron vào thăm đền Ngọc Sơn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH



Tổng thống Pháp và Phu nhân tại đền Ngọc Sơn - Ảnh: HẢI PHẠM

Ông Macron trên cầu Thê Húc với ánh sáng đỏ được chiếu về đêm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đoàn rời đền Ngọc Sơn và đi bộ một vòng hồ Hoàn Kiếm trước khi về khách sạn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Bình luận hay