22/07/2024 17:12 GMT+7
Trở lại chủ đề

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và bài viết 'Lớp tôi - Có gì đặc biệt?'

PGS.TS, nhà văn Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ câu chuyện về người anh, người bạn học chung lớp đại học của mình: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

PGS.TS, nhà văn Nguyễn Ngọc Thiện chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một buổi họp lớp - Ảnh: NGUYÊN BẢO

PGS.TS, nhà văn Nguyễn Ngọc Thiện chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một buổi họp lớp - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Là trưởng ban liên lạc của lớp văn khóa 8 từ năm 2003, PGS.TS, nhà văn Nguyễn Ngọc Thiện, cựu sinh viên lớp văn khóa 8, khoa ngữ văn, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn), nguyên tổng biên tập tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, cho biết ông đặc biệt ấn tượng với đức tính khiêm tốn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay từ thời còn là sinh viên.

Người bí thư chi đoàn của lớp

Theo ông Thiện, lớp văn khóa 8, khoa ngữ văn, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (khóa 1963 - 1967) có hơn 120 sinh viên và thầy Hà Minh Đức làm giáo viên chủ nhiệm 4 năm.

Nhớ lại những năm tháng sinh viên đầy hoài bão, ông Thiện kể lúc đó do trường sở còn phân tán nên năm đầu lớp văn khóa 8 được học ở khu ký túc xá Láng (gần Chùa Láng), đầu kỳ 2 năm sau chuyển sang học ở ký túc xá Mễ Trì. Từ năm 1965 - 1967, khoa ngữ văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội sơ tán lên xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái (nay là Thái Nguyên).

Ông Thiện và bà Vũ Kim Hải cùng sinh năm 1947, là hai sinh viên nhỏ tuổi nhất lớp. Vì vừa là đồng môn, vừa là đàn anh trong lớp nên ông Thiện thường gọi "anh Trọng".

"Kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi với anh Trọng là anh làm bí thư chi đoàn, quan tâm đến hoạt động công tác Đoàn, trong đó có việc giới thiệu kết nạp đoàn viên mới. Tôi và một số bạn trong lớp khi lên đại học vẫn là thanh niên, đến cuối năm thứ 3 phấn đấu được kết nạp Đoàn, rất phấn khởi", ông Thiện nhớ lại.

Theo ông Thiện, ngày ấy trong lớp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một sinh viên rất gương mẫu, thông minh, cần cù, nhân hậu và có thành tích cao trong học tập.

"Khi được giao làm luận văn tốt nghiệp cuối khóa, anh Trọng đã viết về chủ đề văn học dân gian trong thơ Tố Hữu, bởi niềm yêu thích văn học dân gian, thích làm báo. Kết quả bảo vệ luận văn tốt nghiệp đạt loại xuất sắc. Cuối năm thứ 4 (năm 1967) anh Trọng được kết nạp Đảng.

Khi ra trường anh Trọng về tạp chí Học tập, thời gian đầu làm bộ phận tư liệu thư viện. Sau đó anh Trọng được các thầy và bạn bè khuyên xem lại luận văn tốt nghiệp, lọc ra những phần tinh túy nhất để làm một bài báo đăng cho nhiều người biết. 

Sau đó anh Trọng đã thực hiện thành bài báo "Phong vị ca dao dân ca trong thơ Tố Hữu", đăng trên tạp chí Văn học số tháng 11-1968", ông Thiện cho biết.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và bài viết 'Lớp tôi - Có gì đặc biệt?'- Ảnh 3.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong cuộc gặp thân mật của lớp năm 2018 - Ảnh: NVCC

Là con người rất khiêm tốn

Theo ông Thiện, kể từ khi tốt nghiệp đại học, lớp văn khóa 8 đã có ba lần trở về thăm Tràng Dương (xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ), nơi đã che chở những sinh viên khoa ngữ văn, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội trong thời gian sơ tán năm ấy.

"Sau này, nhân dân ở đây thiết tha đề nghị chúng tôi nói với anh Trọng rằng lớp giúp đỡ địa phương lập một phòng truyền thống ghi nhận thời kỳ chống Mỹ cứu nước đã có một lớp sinh viên ưu tú như vậy về đây và được nhân dân đùm bọc, che chở, trong số đó có những người sau này là nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng.

Anh Trọng nghe chúng tôi nói lại, rất khiêm tốn không tán thành, có thể vì không muốn điều tiếng dị nghị, không muốn làm phiền tới công sức và tiền của nhân dân vào việc này.

Sau Tết năm 2011, trong lần họp lớp chúng tôi chúc mừng anh Trọng giữ trọng trách Tổng bí thư, nhưng anh cũng rất khiêm tốn không phát biểu ngay mà đề nghị các thầy phát biểu trước, sau đến các bạn trong lớp, trong đó có người từng là lớp trưởng, bí thư chi bộ lớp văn khóa 8 hoặc là người cao tuổi, phụ nữ, cuối mới là anh Trọng.

Có người cho biết có lần anh Trọng đi xe máy về khoa ngữ văn dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập khoa (lúc này anh Trọng đang là bí thư Thành ủy Hà Nội), khi đến mọi người vô cùng ngạc nhiên. 

Sau này làm Tổng bí thư, anh Trọng không được đi xe máy như thế vì nguyên tắc bảo vệ an toàn, nhưng anh vẫn rất giữ ý, khi xe công vụ đưa gần đến đầu phố, chưa đến nơi họp anh đã xuống xe đi bộ vào.

Trong những lần họp lớp anh Trọng cũng đề nghị được xưng hô với các thầy là "em", với các bạn cùng lớp là "anh em, bạn bè", anh Trọng rất khiêm tốn", ông Thiện cho biết.

Ông Thiện kể với phóng viên Tuổi Trẻ Online những kỷ niệm hồi còn chung lớp, chung trường với

Ông Thiện kể với phóng viên Tuổi Trẻ Online những kỷ niệm hồi còn chung lớp, chung trường với "anh" Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: NGUYÊN BẢO

"Lớp tôi - Có gì đặc biệt?"

Ông Thiện cho biết từ khi ra trường đến nay, lớp văn khóa 8 đã làm ba cuốn sách kỷ yếu, xuất bản lần lượt các năm 2003, 2013 và 2022. Trong cuốn sách đầu tay mọi người đã cùng lưu lại chữ ký, mỗi một người sẽ hiện diện trong một vài trang, tối đa 10 trang.

Trong đó, ở cuốn sách đầu tiên Từ mái trường này, xuất bản năm 2003, cựu bí thư chi đoàn lớp văn khóa 8 Nguyễn Phú Trọng đã góp mặt với bài viết Lớp tôi - Có gì đặc biệt?.

Tuổi Trẻ Online trân trọng đăng tải toàn văn bài viết Lớp tôi - Có gì đặc biệt? của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng viết năm 1996 do PGS.TS, nhà văn Nguyễn Ngọc Thiện cung cấp:

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và bài viết 'Lớp tôi - Có gì đặc biệt?'- Ảnh 5.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và bài viết 'Lớp tôi - Có gì đặc biệt?'- Ảnh 6.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và bài viết 'Lớp tôi - Có gì đặc biệt?'- Ảnh 7.

Bài viết "Lớp tôi - Có gì đặc biệt?" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: PHẠM TUẤN

Giáo sư Hà Minh Đức kể về cựu sinh viên Nguyễn Phú Trọng: 'Trước sau vẫn là học trò của các thầy'

Ở tuổi 90, giáo sư Hà Minh Đức vẫn rất minh mẫn, nhắc lại những ấn tượng về người học trò Nguyễn Phú Trọng, nam sinh viên khoa văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội ngày ấy...


Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar