30/09/2011 02:36 GMT+7

Tôn tạo 2 dinh thự của Đà Lạt

N.H.T.
N.H.T.

TT - Chiều 28-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trương Văn Thu xác nhận tỉnh đang chủ trương cho tôn tạo, nâng cấp hai tòa kiến trúc được chú ý nhiều nhất ở TP Đà Lạt là dinh I và dinh tỉnh trưởng.

Phóng to

Dinh tỉnh trưởng nằm trên đường Lý Tự Trọng, P.2, TP Đà Lạt - Ảnh: N.H.T.

Dinh I nằm độc lập trên một ngọn đồi thông phủ về hướng đông thành phố, xây dựng khoảng năm 1925-1928, được thiết kế cầu kỳ và sang trọng theo phong cách kiến trúc dinh thự của giới quý tộc Pháp.

Trong quá khứ, khi về nước lập “Hoàng triều cương thổ”, vua Bảo Đại đã mua lại tòa kiến trúc này của một người Pháp. Từ năm 1956, dinh I là nơi làm việc và nghỉ ngơi của Ngô Đình Diệm khi công cán lên cao nguyên... Sau này, dinh được giao cho đơn vị du lịch địa phương quản lý.

Còn dinh tỉnh trưởng nằm trên một ngọn đồi cao nhất ngay giữa trung tâm thành phố, được giới phong thủy xem là “cao điểm long mạch” của đô thị Đà Lạt. Theo nhà nghiên cứu đô thị Đà Lạt Lê Phỉ, đây là công trình đồ sộ xây dựng sớm nhất ở Đà Lạt, khoảng trước năm 1910, trước cả khách sạn Palace, với kiến trúc khá cao sang, cầu kỳ, trong quá khứ là nơi ở và làm việc của thị trưởng Đà Lạt - cũng là tỉnh trưởng Tuyên Đức của chế độ cũ.

Sau giải phóng, dinh này từng được dùng làm Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng. Cho đến nay, tên gọi “dinh tỉnh trưởng” vẫn được người dân ở Đà Lạt lẫn chính quyền sở tại dùng để chỉ công trình kiến trúc này.

Cả hai dinh hiện tại đều trong cảnh hoang tàn, niêm đóng cửa kéo dài lâu nay, nhiều bộ phận kiến trúc xuống cấp nặng; trong khi ngọn đồi cùng không gian cảnh quan vốn diễm lệ bên ngoài bị xâm lấn dữ dội suốt mấy chục năm qua.

Trong cuộc tham vấn các ban ngành trong tỉnh cho “số phận” hai dinh thự đặc thù này ở trụ sở UBND tỉnh Lâm Đồng chiều 27-9, nhiều đề xuất cho rằng cần gìn giữ nguyên vẹn kiến trúc và không gian bên ngoài để tiến hành tôn tạo, trùng tu, biến hai dinh thự này thành điểm tham quan du lịch, bán vé vào xem; không nên khai thác lưu trú như khách sạn vì Đà Lạt không thiếu khách sạn; cả hai tòa kiến trúc đều là “một phần sự thật lịch sử Đà Lạt và đủ hấp dẫn để du khách có nhu cầu tìm đến”.

N.H.T.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar