20/02/2013 00:08 GMT+7

"Tôi chỉ cố bắn vào kẻ đột nhập"

B.N.
B.N.

TT - Trong phiên tòa diễn ra đêm 19-2, công tố viên Gerrie Nel tiếp tục buộc tội ngôi sao điền kinh người Nam Phi Oscar Pistorius đã cố ý bắn chết người yêu Reeva Steenkamp trong ngày lễ tình nhân 14-2.

Theo tường thuật mà bên công tố đưa ra, Oscar đã đứng dậy, lắp chân giả và bước khoảng 7m trước khi xả súng vào cửa phòng tắm. Anh đã bắn tổng cộng bốn phát súng, trong đó có ba phát trúng người Steenkamp.

Nhưng ngay lập tức Oscar và luật sư bào chữa cho anh là Barry Roux đã lên tiếng bác bỏ lời cáo buộc trên. Oscar cho biết như sau: “Khi ấy trong phòng ngủ tối đen như mực. Tôi không có mang đôi chân giả và cảm thấy rất dễ bị tấn công. Tôi cứ nghĩ Steenkamp vẫn ở trên giường và tôi chỉ cố gắng bắn vào kẻ đột nhập”.

Oscar cũng nói thêm khi phát hiện Steenkamp không có ở trên giường ngủ, anh cảm thấy “kinh hoàng và sợ hãi”. Sau đó anh phá vỡ cửa phòng tắm với cây gậy bóng chày và cố gắng ẵm Steenkamp xuống dưới nhà. Oscar nhấn mạnh: “Tôi không có ý định giết bạn gái của tôi là Reeva Steenkamp”.

Hôm nay 20-2, tòa tiếp tục phiên xét xử.

B.N.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar