19/04/2019 07:42 GMT+7

Tớ có biết đâu!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Các sếp địa phương nọ triệu tập gấp cuộc họp kín. Lý do: bàn cách đối phó sau khi con của họ bị lộ gian lận điểm, lòi ra 'đồng chí này là con đồng chí nào'.

Tớ có biết đâu! - Ảnh 1.

Một ông lo lắng: "Hôm nay phóng viên gọi điện cho tớ hỏi đã nâng điểm cho con như thế nào". Cả hội nhao nhao: "Ông trả lời thế nào?". Ông này trả lời: "Tớ nói có biết đâu, do cộng nhầm ấy chứ. Họ còn hỏi nhầm là nhầm thế nào, điều tra ra con số cụ thể, tớ bảo: Do tớ bị chơi mà. Tớ nói vậy nhưng rất lo".

Riêng sếp lớn nhất hội cười cười. Mọi người hỏi, sếp lớn trả lời: "Tớ tắt máy cho khỏe! He he".

Hết lo trả lời báo chí, cả hội lại lo sẽ phải trả lời cơ quan điều tra ra sao, chi bao nhiêu tiền, nhờ ai trong đường dây, sẽ bị kỷ luật ra sao...

Sếp lớn vẫn cười cười, nói: "Tớ có biết đâu". Cả hội ngạc nhiên hỏi: Con sếp được nâng hơn chục điểm sao không biết? Sếp nói: "Tớ có biết đâu, có bằng chứng gì đâu?".

Sếp nhỏ chạy điểm cho sếp lớn trần tình: "Sếp không biết là đúng rồi. Em muốn nhờ sếp nâng đỡ, chạy điểm cho con sếp nhưng đâu có nói toạc ra trước làm gì. Em định sau khi cháu học xong xuôi thì nói nhỏ với sếp là chính em lo đấy. Giờ ai ngờ...".

Sếp lớn cười hê hê: "Thế à? Tớ có biết đâu" và đi ra khỏi phòng. 

Cả hội ngớ ra: "Thế mới là sếp!".

TTO - Những trường hợp thí sinh được nâng điểm thi ở Sơn La đang dần lộ diện. Hiện dư luận quan tâm phụ huynh các em là ai, họ sẽ bị xử lý thế nào - đặc biệt những trường hợp là cán bộ, đảng viên?

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hết 'hành là chính'

Mèn đéc ơi, hôm nay tui lên xã làm sổ hồng, khỏi cần lên huyện xa lắc như trước nữa. Quá tiện!

Hết 'hành là chính'

Chào ngày mới

Ngày mới 1-7, Bút Bi ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng và mở mạng ra đọc thì thấy rất nhiều lời chào vui vẻ từ các địa phương trong buổi sáng đầu tiên các tỉnh thành về chung một nhà:

Chào ngày mới

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar