tình yêu bóng đá
SHB quyết định thuê một số chuyến bay đưa cổ động viên, gia đình các cầu thủ sang Thái Lan sát cánh cùng 'những chiến binh sao vàng'.

"Mẹ tôi kể rằng dường như tôi biết đá bóng từ trong bụng mẹ...". Có lẽ điều này đã làm nên một Hồng Sơn hội tụ những nét tài hoa trên sân cỏ từ thập niên 1990 đến 2000 của bóng đá Việt Nam.

TTO - Từ phòng bệnh đến khoảng sân ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cả người nhà và bệnh nhân đều hòa chung không khí cổ vũ U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games với U22 Indonesia.

TTO - Trên sân cỏ, các chàng trai Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Hà Đức Chinh là những chiến binh dũng cảm. Thế nhưng ở phim trường Điều ước thứ bảy, nước mắt đã rơi trên khuôn mặt họ…

TTO - Trưa 11-12, hàng trăm cổ động viên VN đã 'đổ bộ' xuống sân bay Klia (Malaysia) trong trang phục sắc đỏ và hô vang khẩu hiệu 'VN chiến thắng'.

TTO - Kể lại câu chuyện của người bạn có máu ham mê cá độ bóng đá nhưng phải đột nhiên từ bỏ sở thích của mình vì sợ con cái bắt chước tiêm nhiễm, bạn đọc Lê Tấn Thời kết luận: Bóng đá giúp con người ta thư giãn, nhưng cũng rất dễ sa vào trò đỏ đen!

TTO - Tình yêu dành cho bóng đá khiến người ta có thể làm tất cả vì nó: Đạp xe mấy ngàn cây số để tới Nga xem World Cup, bỏ hàng ngàn USD để mua vé chợ đen...và một fan đến từ Mỹ chẳng tiếc thời gian để ngồi tạo ra atlas bóng đá hết sức thú vị.

TTO - Bóng đá không chỉ được chơi trên những sân cỏ hiện đại, giữa những thành phố sầm uất mà còn có thể chơi ở những sân đặc biệt, như trên băng, trên núi cao hay giữa đường phố đầy bụi.

TTO - Mấy hôm nay, tin hậu trường không tốt cho Trần Quốc Tuấn cứ dồn dập giội ra ngoài xã hội. Và mới nhất, một biểu hiện chính thức đã cho thấy tin hậu trường có vẻ chính xác.

TTO - Theo bạn đọc Khánh Hưng, hãy cho các cầu thủ được nghỉ vì những đôi chân như Quang Hải, Văn Đức, Văn Thanh, hay Công Phượng… đã mệt mỏi. Họ cũng như chúng ta, say cơn say chiến thắng cần dừng lại, lặng im và nghỉ ngơi.
