04/08/2021 08:47 GMT+7
Trở lại chủ đề

Tình người nơi tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19: Sài Gòn, những trái tim sẻ chia

LÊ AN
LÊ AN

TTO - Khi Sài Gòn "bị bệnh", khi đường phố thưa thớt người qua, khi những hàng quán đóng cửa im lìm, đây đó lại xuất hiện những con người âm thầm góp sức với mong muốn Sài Gòn sẽ trở lại nhộn nhịp như xưa.

Tình người nơi tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19: Sài Gòn, những trái tim sẻ chia - Ảnh 1.

Ông Thiều Ngọc Lợi tặng quà cho người thuê trọ - Ảnh: LÊ AN

Họ là những người trẻ, họ cũng là những người không còn trẻ nữa, nhưng tất cả cuồn cuộn một tinh thần: làm được gì trong sức mình là làm hết mức...

"Thời điểm này chúng ta cần san sẻ cùng nhau, xem công tác phòng chống dịch là của mọi người chứ không phải của riêng ai.

Ông TRƯƠNG QUANG PHỤNG

Việc không của riêng ai

Với mong muốn góp một phần công sức của mình hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, vợ chồng ông Trương Quang Phụng (62 tuổi, 444 Trần Văn Giàu, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân) đã âm thầm nấu cả trăm suất cơm mỗi ngày.

Công việc ở nhà ông Phụng tất bật ngay từ sáng sớm, người lo nấu cơm, thức ăn; người cho cơm, thức ăn, canh vào hộp; người bỏ hộp cơm vào bịch. Ông bảo các con, cháu phải thay đổi món hằng ngày, lựa những con cá, miếng thịt, rau, củ tươi nhất, có như vậy mới cung cấp đủ sức khỏe cho anh em đang làm nhiệm vụ ngoài kia.

Đúng 11h30, nhân viên tình nguyện đến nhận cơm, ông Phụng lấy những hộp cơm đưa cho họ để chuyển tới lực lượng tại chốt. Ông Phụng tươi cười với các bạn trẻ "nếu thiếu cứ ra lấy thêm".

Cảm kích trước tấm chân tình của ông Phụng, anh Phạm Văn Trường, dân phòng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 P.Tân Tạo, chia sẻ: "Hằng ngày nhận được những hộp cơm, anh em chúng tôi thấy rất ấm lòng, thêm động lực tiếp tục nhiệm vụ".

Bên cạnh đó, ông Phụng còn đặt những suất cơm lên bàn trước nhà mình, người khó khăn đến lấy và hướng dẫn giữ khoảng cách an toàn, sát khuẩn tay.

Ông Trần Văn Lý treo hộp cơm lên baga xe thồ ve chai, xúc động: "Tôi kiếm ve chai gần khu vực này. Đi ngang thấy có phát cơm miễn phí nên ghé vào xếp hàng nhận. Tôi thấy đây là việc làm cao đẹp, giúp người lao động nghèo như chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn".

Ông chủ trọ tốt bụng

Nhiều người lao động tạm thời nghỉ việc do dịch bệnh; trong khi đó các chi phí như ăn uống, thuê nhà, nuôi con... vẫn chi tiêu mội ngày.

Thấu hiểu điều đó, ông Thiêu Ngọc Lợi, chủ nhà trọ 299/4 An Dương Vương, KP.5, P.An Lạc, Q.Bình Tân, đã quyết định giảm tiền thuê trọ từ 1,2 triệu xuống còn 700.000/tháng. Ông nói với họ: "Trước mắt tôi hỗ trợ mỗi hộ 500.000 đồng tiền thuê.

Nếu tình hình dịch bệnh chưa hết, tôi sẽ hỗ trợ tiếp. Kể cả dịch có kéo dài tôi vẫn hỗ trợ cho đến khi dịch tan biến". Nhà trọ của ông Lợi có 65 phòng. Các hộ ai nấy đều xúc động và cảm ơn tấm chân tình của ông chủ trọ tốt bụng.

Khi dịch bệnh đang hoành hành, tình người chính là bát nước đầy cho những mảnh đời còn khó khăn.

Đã có hơn 600 bài dự thi

Mời bạn đọc kể những cảm xúc, hình ảnh về câu chuyện nghĩa tình người thật, việc thật; những hành động, nghĩa cử cao đẹp, tấm gương xả thân, cống hiến nơi tuyến đầu COVID-19 ở TP.HCM. Đó có thể là từ chung cư đang giãn cách, từ khu cách ly tập trung hay từ những ngày thực hiện chỉ thị 15, chỉ thị 16... Hãy gửi về email: [email protected] hoặc gửi về báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM). Ngoài bì thư ghi tham gia cuộc thi viết "Tình người nơi tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19".

Bài dự thi từ 700-1.000 chữ, gửi bài từ ngày 2-7 đến hết ngày 30-9-2021. Dự kiến trao giải ngày 15-10-2021. Bài dự thi đạt yêu cầu sẽ đăng trên Tuổi Trẻ nhật báo, Tuổi Trẻ Online (có nhuận bút) cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn đang chờ bạn. Hãy chia sẻ cảm xúc để tình người lan tỏa.

Tính đến hết ngày 2-8, email [email protected] đã nhận được hơn 600 bài bạn đọc gửi dự thi. Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và báo Tuổi Trẻ chân thành cảm ơn sự hưởng ứng nhiệt tình của bạn đọc.

Tình người nơi tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19: Sài Gòn, những trái tim sẻ chia - Ảnh 4.
Tình người nơi tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19: 'Thương em, Trường của chúng tôi!'

TTO - Trong đại dịch, nhiều mảnh đời từ muôn ngả rẽ khác biệt đã xích lại gần nhau, tự nguyện trao đi yêu thương cho cả những người xa lạ.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Trao học bổng Chắp cánh ước mơ: Vệt sáng lung linh trên bức tranh đen thẫm

Đọc xong tất cả bài viết tham dự chương trình, tôi dường như nhìn thấy bức tranh rất đặc biệt có nền đen thẫm như đêm tối mịt mùng. Nhưng trên bức tranh ấy, chỗ nọ chỗ kia nổi lên những vệt trắng sáng lồng lộng, lung linh...

Trao học bổng Chắp cánh ước mơ: Vệt sáng lung linh trên bức tranh đen thẫm

Phần Lan dạy kỹ năng nhận diện tin giả từ bậc mầm non

Các trường học ở Phần Lan đang dạy cho trẻ em kỹ năng nhận biết tin giả và sự thật ngay từ mầm non.

Phần Lan dạy kỹ năng nhận diện tin giả từ bậc mầm non

Trung Quốc công bố các biện pháp hỗ trợ việc làm giữa căng thẳng thương mại

Trung Quốc công bố các biện pháp mới nhằm ổn định việc làm: mở rộng trợ cấp bảo hiểm xã hội, hỗ trợ có mục tiêu cho thanh niên tìm việc...

Trung Quốc công bố các biện pháp hỗ trợ việc làm giữa căng thẳng thương mại

Việt Nam mời Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Belarus cử lực lượng sang tham gia diễu binh

Bộ Quốc phòng mời 5 nước là Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Belarus cử lực lượng tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm.

Việt Nam mời Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Belarus cử lực lượng sang tham gia diễu binh

Thợ điện lạnh phá cửa kính cứu tài xế đột quỵ trong ô tô

Một người thợ sửa chữa điện tử, điện lạnh ở Nghệ An thấy chiếc xe trôi tự do đã nhanh trí phá cửa kính, đưa tài xế bị đột quỵ bên trong xe đi cấp cứu.

Thợ điện lạnh phá cửa kính cứu tài xế đột quỵ trong ô tô

Giúp dân quen với dịch vụ công trực tuyến

Đội hình tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền hai cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở cơ sở của các bạn trẻ đã có mặt ở 168 phường, xã, đặc khu tại TP.HCM sau sáp nhập.

Giúp dân quen với dịch vụ công trực tuyến
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar