Ông Gian Grơ-dép-xki, một nhân viên đường sắt, đã rơi vào trạng thái hôn mê sau khi bị một tàu hoả đâm phải năm 1988. Từ đó đến nay ông sống "đời sống thực vật", nhờ sự chăm sóc của vợ con. 19 năm trước, khi bị tai nạn, ông có 4 đứa con, nay tỉnh dậy, ông đã có thêm 11 đứa cháu. Các bác sỹ khi đó cũng không nghĩ rằng ông Grơ-dép-xki có thể vượt qua được tai nạn này để một ngày có thể tỉnh lại.
Tỉnh dậy sau 19 năm hôn mê
Đài truyền hình Ba Lan ngày 1-6 đưa tin một người đàn ông nước này vừa tỉnh dậy sau 19 năm hôn mê và nay ông đang phải tìm cách thích nghi với môi trường sống xung quanh bởi mọi thứ giờ đã thay đổi nhiều so với gần hai mươi năm trước.
Tuổi Trẻ Online Newsletters
Tin cùng chuyên mục
Nhập mã xác nhận
Đóng lại
Bình luận hay