tình một đêm
Lướt miệt mài, quẹt tích cực mãi mà chẳng gặp chân ái mình nhưng nhiều bạn trẻ vẫn nghiện cảm giác được sống trên các ứng dụng hẹn hò.

Người phụ nữ nhờ dân mạng tìm giúp cha cho đứa con cô đang mang trong mình, sau mối tình một đêm vô cùng chớp nhoáng tại Tây Ban Nha.

Hai phim Hàn hot nhất hiện tại, 'Good Partner' và 'My Sweet Mobster' đều có phân cảnh tình một đêm nhận nhiều phản ứng trái chiều.

Ngày 10-12, ông T. - chủ một quán bar nổi tiếng tại Đà Nẵng - cho biết đã trình báo cơ quan chức năng vì bị kẻ xấu mạo danh, lấy hình ảnh bar để lừa đảo.

Tham gia nhóm "tình một đêm" trên mạng xã hội, ông T. được kẻ xấu gửi danh sách các em gái kèm bảng giá, yêu cầu mở thẻ hẹn hò. Làm theo yêu cầu, người đàn ông này bị lừa mất 600 triệu.

Trên các trang mạng xã hội hiện nay có rất nhiều group (nhóm) từ kín đến công khai, có nhóm với hơn 57.000 thành viên tham gia, hoạt động với mục đích tìm kiếm bạn tình.

Không ít người sử dụng ứng dụng hẹn hò chỉ để… được đi ăn uống miễn phí, hoặc thậm chí là lừa tiền, lừa tình.

Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, việc quan hệ tình dục ngoài luồng bị cấm, thậm chí là phạt tù đến 7 năm nếu bị phát hiện.

Dù được thông báo gắn nhãn 19+ nhưng tập 1 'Now, we are breaking up' của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong vẫn gây bất ngờ vì cảnh giường chiếu bỏng mắt.

Câu chuyện xoay quanh 5 thành viên 'Cây táo nở hoa' đã có cái kết viên mãn. Tuy nhiên, mọt phim vẫn soi ra được hạt sạn khủng khiến dân tình ngơ ngác
