1.Du lịch thù địch với Corona

Ngành du lịch trong nước dự tính sẽ bị thiệt hại 7 tỷ USD trước tình hình . Nhiều đơn vị kinh doanh du lịch than trời vì ế ẩm. Không ế mới lạ, giờ mọi người đều ngại tụ tập chỗ đông người các công ty lữ hành phải “thắt lưng buộc bụng” để vượt qua giai đoạn khó khăn do giảm sút doanh thu.
Mới đây có đơn vị lữ hành đã tung gói tour mùa dịch bệnh hết sức táo bạo là sẽ hoàn tiền cho khách di du lịch về nhiễm bệnh. Không biết với cú “kích cầu” này sẽ đón nhận được bao nhiêu lượt khách dám đi du lịch trong tình hình dịch bệnh Corona chưa biết bao giờ mới được kiềm chế. Một năm ảm đạm của ngành du lịch Việt Nam là chuyện không thể tránh khỏi
2. Bạn là thành viên của Hội nhóm nào?

Các hội nhóm vui nhộn xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội. Chẳng hạn như Hội những người thích bồn cầu, Hội người yêu nồi cơm điện, Hội chơi quạt bàn, Hội người đam mê bàn ủi... và đương nhiên không thể thiếu “Hội yêu thích khẩu trang” trong mùa dịch bệnh này.
Hội viên các nhóm liên tục tổ chức các buổi offline bất chấp tình hình dịch bệnh, họ sẵn sàng đem theo nồi cơm điện, bồn cầu... đi gặp nhau để giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Thay vì lo lắng, co ro run ở nhà, sao các bạn không tham gia thử một Hội nhóm nào đó.
Vừa giết thời gian, vừa giải tỏa strees trước con Corona hung hãn. Nếu có ai đó lập ra “Hội những người không sợ Corona” chắc chắn mọi người sẽ kéo nhau đăng ký tham gia hội. Corona thôi mà, có gì phải xoắn?
3. Nhớ trường thương bạn cùng bàn

Sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương từ tổn thương do virus Corana gây ra, fan học đường đang kêu gào thảm thiết. Tưởng nghĩ vài ngày phòng dịch cho vui, ai dè vui không nổi. Những buổi lên lớp gặp ông thầy khó ưa, gặp bà cô hay hù ghi vào sổ đầu bài giờ trở thành mơ ước.
Một tuần trôi qua cứ ngỡ bảy ngày làm cánh học sinh-sinh viên còn hoang mang hơn dịch bệnh. "Fan học đường" giờ đang kêu gọi nhau tẩy chay virus, chỉ mong muốn mau chóng tới trường. Những tiết học ngồi mài đũng quần trên "ghế dự bị" chờ crush giờ đã quá xa xỉ. Đi học thì muốn nghỉ, được nghỉ lại muốn đi học.
Tui hoàn toàn đồng cảm với các bạn. Hồi đó khi crush cô nàng có con chuột to hơn Sinbad tui đã cầu xin với Thần đèn: "Mong trường cho học luôn ngày chủ nhật!".
4. Siêu anh hùng "Giải cứu nông sản"

Dịch bệnh thì buộc phải đóng cửa cửa khẩu. Giữa quyền lợi kinh tế và sức khỏe, sức khỏe vẫn là vàng bốn số chín. Ngoài du lịch, nông nghiệp bị ảnh hưởng kinh hoàng. Riêng tại Bình Thuận hàng chục ngàn tấn thanh long chờ . Bình Định, Gia Lai còn hàng ngàn tấn dưa hấu vào mùa thu hoạch.
Trong hoạn nạn mới thấy chân tình. Rất nhiều bà con cô bác xếp hàng mua thanh long, dưa hấu trong trật tự làm ấm lòng anh Ba Hưng. Thay vì tung tin đồn nhảm câu view, giải cứu nông sản vẫn được nhiều lượt view khủng. Quan trọng bạn chọn sống đàng hoàng hay đàng điếm mà thôi.
5. Đu trend Tuấn khỉ...chỉ có chết!
Cơ quan chức năng quyết định triệu tập cả chục youtuber, facebooker... sống vì like vì liên quan tới vụ việc Tuấn khỉ đang bị truy nã. Giữa làn súng đạn của tên tội phạm nguy hiểm các thánh câu like này bất chấp tính mạng xông pha về Củ Chi quay phim đưa tin trực tiếp. Công an, cảnh sát trang bị tận răng xe bọc thép, khiêng chống đạn còn e dè trước tên tội phạm điên cuồng.
Vậy mà các anh hùng thời loạn like không hề biết sợ. Ngoài việc cản trở lực lượng chức năng thi hành công vụ, đám thánh câu like này còn đưa tin thất thiệt, dự đoán ba xàm bá láp để câu view...Bớt giỡn đi các thánh! Kẹo đồng không ngọt ngào như kẹo hồ lô đâu.

Bình luận hay