![]() |
Sợi tơ hồng buộc vào cổ tay giúp các cô gái tìm được người yêu - Ảnh China Daily |
“Chúng tôi hi vọng những bạn trẻ độc thân sẽ tham gia và qua đó tìm được ý trung nhân của mình” - Lincole Lam, người quản lý trang web trên, cho biết. Bữa tiệc diễn ra ở công viên Lỗ Tấn và tại quận Hồng Khẩu trong thành phố. “Đây là một ý tưởng hay để tôi đi tìm vận may” - Huang Min, nữ luật sư trẻ, cho biết và nói thêm: các chàng trai trẻ bây giờ quá bận bịu nên không có nhiều thời gian tìm người yêu.
Dịp này Love21cn.com, một trang web ở Bắc Kinh, cũng tổ chức tiệc tại quận Từ Hội của Thượng Hải, thu hút 2.600 người đăng ký nhưng chỉ có 800 người lọt vào được. “Tôi không ngờ lại đông như thế” - một người tổ chức tên Gao Lei nói. Cô gái 28 tuổi họ Cheng đến từ miền tây Trung Quốc nói cô rất háo hức vì lâu nay cảm thấy xấu hổ bởi chưa có ai yêu. “Tất cả bạn gái của tôi đều đã có chồng hay người yêu. Tôi cảm thấy cô đơn từng đêm trong phòng mình”.
Không phải tất cả mọi người đến bữa tiệc để “săn” tình yêu, có người đơn giản chỉ kết bạn hay là... kiếm vài tấm danh thiếp. Swee Chen, mới tốt nghiệp và đang làm cho một hãng thời trang, nói: “Gặp gỡ mọi người thật thú vị, nhưng tôi không bao giờ nghĩ mình tìm được bạn trai theo kiểu này”.
Ngày hội độc thân bắt đầu có trên mạng vào thập niên 1990, nay đã trở nên quen thuộc ở Trung Quốc và đây cũng là nơi duy nhất trên thế giới có ngày này.
Bình luận hay