13/11/2018 09:08 GMT+7

Tìm tỉ đô làm gì?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Có mấy cái bãi xe ngầm loay hoay chẳng đến đâu. Nhưng tìm vốn, xây bãi xe làm gì. Thời buổi này không thể làm công tử Bạc Liêu được đâu. Suy cho kỹ, xét cho cùng, không khéo đổ nợ!

- Hà Nội sẽ huy động cả tỉ đôla để xây bãi đỗ xe…

- Thế còn Sài Gòn?

- Có mấy cái bãi xe ngầm loay hoay chẳng đến đâu. Nhưng tìm vốn, xây bãi xe làm gì. Thời buổi này không thể làm công tử Bạc Liêu được đâu. Suy cho kỹ, xét cho cùng, không khéo đổ nợ!

- Một đô thị văn minh, rất cần những bãi đỗ xe ứng dụng 4.0 ngang tầm thời đại, sao ông nói thế?

- Ông xem. Dân mình bỏ tỉ đô sắm ôtô. Nhiều người ngay nhà để ở cũng chỉ gấp vài lần cái chỗ để ôtô nhưng vẫn sắm một chiếc rồi để… ngoài đường. Đã vậy chỉ muốn miễn phí thôi. Nhưng đời mà, miễn phí hoài đâu được, thế là hình thành đội quân sống bám lòng lề đường thu phí đậu xe đút túi riêng.

- Không chấp nhận được. Mua xe, ra phố phải đậu đỗ đúng chỗ, rồi trả tiền chứ. Đâu phải rừng rú đâu.

- Ra trung tâm Sài Gòn mà xem, nhân viên nhà nước đến thu phí, tài xế lái xe bỏ đi.

- Ý ông thế nào?

- Tìm tỉ đô làm gì. Gầy dựng nếp sống đô thị. Tự giác đỗ, đậu xe đúng chỗ và vui vẻ trả tiền. Sau đó dẹp hết cái nạn bảo kê vỉa hè, đút túi riêng tiền giữ xe. Làm được vậy rồi tính gì thì tính.

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hết 'hành là chính'

Mèn đéc ơi, hôm nay tui lên xã làm sổ hồng, khỏi cần lên huyện xa lắc như trước nữa. Quá tiện!

Hết 'hành là chính'

Chào ngày mới

Ngày mới 1-7, Bút Bi ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng và mở mạng ra đọc thì thấy rất nhiều lời chào vui vẻ từ các địa phương trong buổi sáng đầu tiên các tỉnh thành về chung một nhà:

Chào ngày mới

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar