![]() |
Đã nhiều ngày qua, đứa con bé bỏng của ngư dân Võ Tuấn Thành thiếu thốn vòng tay ấm áp của người cha |
Tàu cá QNg-50791 được tìm thấy vào lúc 12g trưa 13-9 tại khu vực núi Châm, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn ở độ sâu khoảng 50m. Bộ đội biên phòng cùng bà con địa phương đưa 3 chiếc tàu ra tìm cách trục vớt tàu bị nạn.
Tuy nhiên, theo ông Thanh, việc trục vớt tàu QNg-50791 rất khó khăn vì tàu chìm sâu và nước biển đục ngầu. Đến 8g sáng nay (14-9), tàu QNg - 50791 vẫn chưa được vớt lên mặt nước. Trong khi đó, hai ngư dân mất tích là Trịnh Thanh Đào và Võ Tuấn Thành đến nay vẫn chưa thấy tung tích.
Trước đó, ngày 3-9, khi hai anh Đào và Thành đưa tàu từ bãi ngang thôn Phước Thiện lên cảng Sa Cần núp gió tránh áp thấp nhiệt đới thì này bị sóng lớn đánh trôi mất tích.
Gần 14 ngày, bà con hàng xóm láng giềng đã quyên góp ủng hộ gia đình hai anh được trên 35 triệu đồng để lo chi phí cho việc tìm kiếm tung tích người thân. Số tiền này đã sắp cạn, bà Phạm Thị Tám, vợ của ngư dân Trịnh Thanh Đào nghẹn ngào: “Dù gì tôi cũng phải cố gắng tìm cho được anh ấy về nhà”.
Bình luận hay