05/06/2015 09:48 GMT+7

Tiếp sức cho Nam trở lại giảng đường

T.B.DŨNG - Q.PHƯƠNG
T.B.DŨNG - Q.PHƯƠNG

TT - Chiều 4-6, Nguyễn Hữu Nam - sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM (nhân vật trong bài “Bỏ giảng đường, làm thuê nuôi mẹ”, Tuổi Trẻ ngày 2-6) - đã đến trường nộp đơn xin nhập học trở lại và được trường đồng ý.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hiển (trái) trao tiền do các giảng viên của trường quyên góp cho Nam - Ảnh: Q.Định

Nam từng là sinh viên năm 3 ngành quy hoạch giao thông Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Nam đành từ bỏ ước mơ trở thành kỹ sư giao thông để đi làm thuê nuôi mẹ bị bệnh.

“Em muốn đi học lại!”

Gặp Nam tại Trường ĐH Giao thông vận tải, vẻ mặt Nam hiện rõ niềm vui khi được quay lại giảng đường để thực hiện tiếp ước mơ trở thành kỹ sư. Nam hớn hở cho biết sau khi Tuổi Trẻ thông tin về hoàn cảnh của anh em Nam, nhiều người đã gọi điện động viên, chia sẻ, có người còn gửi tiền hỗ trợ gia đình Nam.

Nam chia sẻ ngày 3-6, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã gọi điện thoại cho Nam đề nghị Nam lên trường để làm đơn xin học trở lại. “Nghe thế em mừng lắm. Em muốn được đi học lại lắm!”- Nam nói.

Chiều 4-6 Nam đến trường để tiến hành làm các thủ tục xin nhập học trở lại. Nhà trường đã cử một chuyên viên phòng công tác chính trị và quản lý sinh viên tận tình hướng dẫn Nam làm các giấy tờ nhập học lại.

Ngoài ra, Nam cũng được nhân viên của trường hướng dẫn làm đơn xin hưởng trợ cấp xã hội, giấy chứng nhận học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo... để nhà trường có các chính sách hỗ trợ Nam trong quá trình học tập thời gian tới.

Sau khi làm đơn xin nhập học, Nam được đưa đến khoa công trình giao thông gặp ban chủ nhiệm khoa để khoa tiếp nhận Nam tiếp tục học tập trở lại.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hiển, trưởng khoa, nói: “Cảm ơn Tuổi Trẻ đã thông tin về hoàn cảnh sinh viên của khoa. Chúng tôi rất hoan nghênh việc Nam trở lại học tập và sẽ tạo mọi điều kiện để Nam tiếp tục học tập”.

Ông Hiển cũng cho biết thêm sau khi báo đăng, các thầy cô trong khoa đã quyên góp được 5 triệu đồng để “tiếp sức” cho Nam. “Nhiều giảng viên trong khoa đang tiếp tục quyên góp, nhiều người còn cho biết sẽ tài trợ hằng tháng cho Nam nếu em quay lại học tập”- tiến sĩ Hiển nói.

Trong khi đó tiến sĩ Nguyễn Văn Thư, hiệu trưởng trường, cho biết: “Trường rất mừng vì Nam quay lại học tập. Trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để em an tâm học tập. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm mọi cách hỗ trợ học bổng cho Nam nhằm giúp em đạt được ước mơ của mình, sau này em có bằng cấp, nghề nghiệp ổn định để giúp gia đình nhiều hơn”.

Nhiều mạnh thường quân hỗ trợ gia đình Nam

Sau khi hoàn thành các thủ tục để tiếp tục học tập, Nam xúc động chia sẻ: “Trước kia vì khó khăn nên em nghỉ học. Lúc đó em nghĩ sẽ bỏ học luôn chứ không ngờ có ngày mình được quay lại giảng đường tiếp tục học tập. Em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em và gia đình. Em sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình trong học tập để không phụ tấm lòng mọi người đã dành cho em và gia đình. Em sẽ vừa đi học vừa đi làm thêm để trang trải cho cuộc sống”.

Trưa 4-6 ông Nguyễn Huy Lý - người nhà của Nguyễn Hữu Nam - cho biết những ngày qua gia đình đã nhận được nhiều sự động viên, chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần của bạn đọc báo Tuổi Trẻ từ nhiều nơi.

Chiều 2-6, giám đốc một doanh nghiệp tại TP Đà Nẵng đã trực tiếp liên hệ với gia đình Nam và Định để tìm hiểu gia cảnh của hai em. Cảm động trước sự hiếu nghĩa của hai chàng trai nghèo, giám đốc này đã gửi 50 triệu đồng hỗ trợ tiền thuốc thang cho bà Thân Thị Đức - mẹ Nam và Định.

Thông qua báo Tuổi Trẻ, nhiều bạn đọc, các mạnh thường quân đã bày tỏ ý muốn giúp đỡ để cả Nam và Định có thể trở lại trường tiếp tục học.

Một bạn đọc tại TP.HCM nói với phóng viên: “Tôi không muốn giúp đỡ trực tiếp bằng tiền mặt mà muốn Nam và Định trở lại trường đi học. Nếu còn hi vọng sẽ đưa bà Đức đi chữa trị, chúng tôi sẽ hỗ trợ chi phí, nhận Nam và Định vào làm cho công ty gia đình chúng tôi để mong các em có hướng ra tốt hơn về sau”.

T.B.DŨNG - Q.PHƯƠNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Săn deal 'chợ đêm online' sao để không ôm cục tức?

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc các 'chợ mạng' vào phiên sôi động. Trên Shopee, TikTok Shop... hàng triệu sản phẩm được treo biển giảm giá, mã khuyến mãi tung ra theo giờ vàng, người mua lướt 'live', săn deal, đặt đơn liên tục.

Săn deal 'chợ đêm online' sao để không ôm cục tức?

Nhiều trẻ em bị dụ dỗ quay video, chụp ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội

Sau một thời gian trò chuyện, kẻ xấu chuyển chủ đề từ học hành, sở thích sang giới tính, tình dục, rồi lôi kéo trẻ em cùng xem phim, hình ảnh khiêu dâm trên mạng, dụ dỗ các em tự quay, chụp hình ảnh khiêu dâm để tống tiền hoặc bán.

Nhiều trẻ em bị dụ dỗ quay video, chụp ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội

Lắng nghe ước nguyện, chia sẻ mơ ước của bệnh nhi ung thư

Chiều 21-5, chương trình 'Ước mơ của Thúy' đã đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (quận 1, TP.HCM), lắng nghe những ước nguyện của các bệnh nhi ung thư nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6.

Lắng nghe ước nguyện, chia sẻ mơ ước của bệnh nhi ung thư

Chị được giải cứu khỏi bẫy ‘việc nhẹ lương cao’, em viết thư cảm ơn công an

Công an tỉnh Phú Yên vừa nhận được lá thư cảm ơn từ chị Đoàn Thị Diễm Ni (trú xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) vì đã đưa chị gái về với gia đình an toàn sau khi được giải cứu khỏi bẫy 'việc nhẹ lương cao'.

Chị được giải cứu khỏi bẫy ‘việc nhẹ lương cao’, em viết thư cảm ơn công an

Cà Mau đưa trợ lý ảo AI vào giới thiệu việc làm

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đưa ứng dụng tổng đài trợ lý ảo AI qua để hỗ trợ người lao động về giải quyết việc làm và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp với khẩu hiệu 'Gọi một cuộc, có việc làm'.

Cà Mau đưa trợ lý ảo AI vào giới thiệu việc làm

Đưa cô gái bị gãy chân đi cấp cứu, taxi được cảnh sát 'mở đường' thoát kẹt xe

'Trong giây phút nguy cấp mới thấy từng phút, từng giây cấp cứu người bị nạn thật là quý giá', anh Hà Văn Long (sinh năm 2004 - tài xế taxi Hãng Xanh SM) nói.

Đưa cô gái bị gãy chân đi cấp cứu, taxi được cảnh sát 'mở đường' thoát kẹt xe
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar