14/06/2020 15:00 GMT+7

Tiếng vọng cổ ở… ủy ban phường

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Một cây ghita, một cây đàn sến, thêm bộ gõ nhịp, bình trà ngon, mấy chai nước suối bày gọn trên bộ bàn ghế đá trước trụ sở UBND phường. Và tiếng đờn, giọng hát vọng cổ cất lên...

Tiếng vọng cổ ở… ủy ban phường - Ảnh 1.

Một buổi sinh hoạt đờn ca tài tử tại sân trụ sở UBND phường 9, quận 6, TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Không phải ở đất cải lương Tây Nam Bộ, câu lạc bộ (CLB) này định kỳ quây quần trong khuôn viên trụ sở UBND phường 9, quận 6, TP.HCM.

Câu vọng cổ giữa phố thị

"Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy/Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào/Cửa vườn cô đã khóa kín tự hôm nào..." - ông Ba Xuân đang ngồi dợt lại bản Tình anh bán chiếu.

Ông tên thật là Nguyễn Văn Nam Xuân, ngoài 60, dáng gầy, hàm răng rụng gần hết. Quê ở Bến Tre, gia cảnh khó khăn, vợ mất, ông lên Sài Gòn làm bảo vệ cho một công ty ở quận Tân Phú.

Thu nhập 5 triệu đồng/tháng, tạm đủ cho ông thuê phòng trọ, trang trải cuộc sống thị thành. Hễ tới chủ nhật, ông lại theo CLB đờn ca tài tử để được ca vọng cổ cho thỏa đam mê, cũng để đỡ nhớ quê nhà.

"Tui từ nhỏ mê cải lương, nghe người ta ca rồi ca theo. Bây giờ ba nam, sáu bắc tui đều ca được. Sinh hoạt ở CLB có thầy sửa cho cách hát, cách lấy hơi, mình cũng tiến bộ nhiều" - ông Ba Xuân móm mém cười khoe.

Còn chị Quỳnh Châu Pha, sinh sống tại phường 9, quận 6, kể từ hồi 9-10 tuổi đã mê cải lương dữ lắm mà ba chị không cho theo nghiệp này. Chị rẽ hướng học thanh nhạc nhưng vẫn còn vương vấn cải lương nên tự tìm thầy học ca.

Mê ca, ai mời thì chị đến hát. Rồi những lần được mời đi hát cải lương tại các tụ điểm, đám tiệc ở thành phố này ngày một thưa dần. Khi rảnh rỗi, chị Châu Pha tìm đến CLB đờn ca tài tử của phường để nghe đờn, nghe ca và được ca, sẵn dợt thêm bản mới.

Ở CLB đờn ca tài tử này còn có một người đàn ông luống tuổi ngồi xe lăn. Đó là ông Văn Thái. Ngồi trên xe lăn, so từng phím đàn, ông vừa đàn vừa đánh nhịp cho hết người này đến người kia ca theo yêu cầu.

Ông Thái từng được học hành bài bản về đờn ca, hiện ông cũng đang duy trì một lớp dạy đờn ca tại nhà ở khu vực Bến Phú Lâm. Tuy sức khỏe hạn chế, đi lại khó khăn nhưng khi nghe phường 9, quận 6 mở CLB, ông nhiệt tình tham gia bởi ông muốn góp phần nuôi dưỡng bộ môn truyền thống này.

"Người ta nói vọng cổ, cải lương đang chết ở đất Sài Gòn, nhưng tôi thấy vẫn còn những người yêu bộ môn này. Lớp học nhỏ của tôi có người đang làm công nhân, đi phụ bán cửa hàng cũng tranh thủ nhín thì giờ học ca" - ông Thái kể.

Sân chơi bình dân cho vọng cổ

Phường 9, quận 6 đã có một tham luận rất đặc biệt tại hội nghị đối thoại giữa chủ tịch UBND TP.HCM với chủ tịch 322 phường, xã, thị trấn toàn TP đầu năm nay. "Năm 2020, phường chúng tôi sẽ chú trọng phát triển phong trào ca vọng cổ, cải lương Nam Bộ" - chủ tịch phường 9, quận 6 khẳng định trước lãnh đạo TP như vậy.

Ông Phạm Nguyễn Trí Hòa, phó chủ tịch UBND phường, chia sẻ những thuận lợi để phường đầu tư cho phong trào này: phường có khá nhiều người yêu thích ca vọng cổ, cải lương Nam Bộ.

Nhiều năm qua phường đã tổ chức và tham gia các hội thi, hội diễn với nhiều tiết mục đạt thành tích tốt. Ngoài những soạn giả, dạy đàn, ca cổ nhạc tại chỗ, phường có thể mời được các nghệ sĩ có uy tín, tên tuổi về tham gia.

Đặc biệt, phường còn có địa điểm lý tưởng là đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm, sau khi tuyến kênh được cải tạo đã trở thành địa điểm thuận lợi cho sinh hoạt, giao lưu biểu diễn văn nghệ. "Tới đây, chúng tôi sẽ cho ráp dựng sân khấu di động để đưa hoạt động đờn ca tài tử, vọng cổ cải lương xuống tận địa bàn dân cư.

Ban đầu có thể là những buổi tập dợt với ban nhạc của những nhân tố nòng cốt. Bà con ai thích ra nghe thì ra, ai muốn thử giọng, ca với đờn, ráp với thầy đờn thì được hướng dẫn. Dần dần sẽ thành một thói quen sinh hoạt văn hóa thường xuyên" - ông Hòa nói.

Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải chia sẻ để những buổi sinh hoạt chất lượng, ông sẽ phối hợp tư vấn để phường có kế hoạch làm theo từng chuyên đề, chẳng hạn như chuyên đề về các làn điệu, chuyên đề về chặp cải lương, ca ra bộ...

Khi đưa xuống khu phố thì nên kết hợp những buổi ca hát, sinh hoạt với việc thông tin tình hình địa phương, biểu dương người tốt việc tốt, trao quà, học bổng cho trẻ em nghèo, học sinh giỏi...

"Những bài ca, chặp cải lương, tiểu phẩm cũng cần chăm chút, lựa chọn tác phẩm có tính thời sự, lên án những thói hư tật xấu như xả rác, nhậu nhẹt, bạo hành gia đình..., cổ xúy cho lối sống văn minh thì phong trào mới bổ ích và có sức sống" - ông Huỳnh Khải nói.

Phải có sân chơi mới mong duy trì

Những lúc giải lao, "cố vấn nghệ thuật" tại CLB - nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải kể thêm những chuyện lý thú về ca tuồng. Góp mặt trong CLB còn có những diễn viên, nghệ sĩ chuyên và không chuyên.

Diễn viên Quang Đáng chia sẻ: "Tôi thấy tình cảm của khán giả với vọng cổ chưa phải đã phai lạt, bằng chứng là khi tôi ca trên sân khấu vẫn bắt gặp những khán giả còn rất trẻ đến xem. Quan trọng là phải có sân chơi, ở đó người biết ca dạy cho người chưa biết, người ca giỏi dìu dắt người ca chưa hay".

Nhạc trẻ, nhạc thiếu nhi đến vọng cổ và bolero cùng hát lên thời COVID-19

TTO - Những thanh âm cuộc sống từ nhạc trẻ, nhạc thiếu nhi đến vọng cổ và bolero góp sức tạo nên sắc màu cho đời sống giải trí những ngày COVID-19.

MAI HƯƠNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Trong con hẻm 72 trên đường Bành Văn Trân, quận Tân Bình, TP.HCM có một quán bún riêu khá đặc biệt, bởi được nấu bằng bếp củi trong 48 năm qua.

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Chiều 23-5, đoàn 6 trong các đoàn lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm và tặng quà các văn nghệ sĩ tiêu biểu có đóng góp phát triển văn học, nghệ thuật thành phố, đất nước. Đó là NSND Kim Cương, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Lộc.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Ngày 23-5, hàng nghìn phật tử và người dân từ nhiều địa phương đã đổ về chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) để cung rước xá lợi Đức Phật.

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Lễ khai mạc triển lãm ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị’ đã khai mạc ngày 23-5 trong Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản.

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

17 năm làm nghiên cứu thị trường, chị Lương Thúy Phương khát khao xây dựng một nơi khởi lên cho những giấc mơ về truyện tranh Việt Nam, đó là Comic Land Productions.

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar