10/02/2015 11:10 GMT+7

Đưa 2.600 sinh viên nghèo về quê đón tết

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TTO - Các “Chuyến xe mùa xuân” đã lăn bánh đưa hàng ngàn sinh viên tạm biệt TP.HCM về quê đón tết sáng nay 10-2.

Bạn Lê Viết Vương, sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, quê tỉnh Quảng Ngãi, tự thêu bức tranh trong ba tháng để làm quà tặng cha mẹ mừng xuân - Ảnh: Quang Định

Chủ tịch Hội Sinh viên VN Lê Quốc Phong, trưởng Ban dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Rảnh, chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM Võ Thị Dung, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Tất Thành Cang cùng đến tiễn các bạn về quê.

Được sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ VN TP.HCM cùng nhiều đơn vị, cá nhân, Hội Sinh viên TP.HCM và Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố đã tặng 2.600 vé xe cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Những chuyến sẽ xe đưa các bạn (khu vực miền Trung trở ra phía Bắc, xa nhất đến Thanh Hóa) về sum họp cùng gia đình trong xuân Ất Mùi đang đến rất gần.

Bạn Thái Thị Nga (ĐH Khoa học xã hội & nhân văn, ĐHQG TP.HCM) đại diện cả ngàn sinh viên nói đây là món quà ý nghĩa, đem lại niềm vui lớn không chỉ cho những sinh viên được nhận vé xe mà còn cho gia đình họ khi từng ngày mong ngóng đứa con xa quê.

“Nhiều bạn đã bao năm rồi không có điều kiện về quê, những ngày xuân trôi qua trong nỗi nhớ nhà da diết thì ý nghĩa của chiếc vé được trao tận tay càng có ý nghĩa gấp bội, mới thấy ấm lòng biết bao trong thời khắc chuyển giao của đất trời” - Nga chia sẻ.

Bạn Lâm Ngọc Hoàng, quê tỉnh Thanh Hóa, chuẩn bị về quê với bức tranh có cành hoa mai mừng xuân cùng gia đình trong lễ tiễn sinh viên về quê ăn tết sáng 10-2 - Ảnh: Quang Định

Như chủ đề “Xuân từ triệu tấm lòng vàng”, các chuyến xe ấy được gom góp bằng sự chung tay của nhiều tấm lòng. Có doanh nghiệp cho trăm triệu, chục triệu đồng nhưng cũng có những cá nhân tìm đến xin góp vài trăm ngàn để “thêm chiếc vé cho sinh viên về quê ăn tết”.

Trên những chuyến xe ấy không chỉ là câu chuyện hồi hộp chờ ngày sum họp cùng gia đình mà còn là câu chuyện về đời sống sinh viên của bạn bè đồng hương giữa cuộc sống thành phố tấp nập không phải lúc nào cũng có dịp được ngồi lại hàn huyên cùng nhau.

“Chuyến xe mùa xuân” được thực hiện tại TP.HCM từ năm 2002 đến nay vào mỗi dịp xuân về. Đến nay, đã có 34.600 sinh viên khắp các tỉnh, thành cả nước đang theo học ở các trường đại học, cao đẳng tại TP.HCM được tặng vé xe miễn phí về quê đón tết.

Bà Võ Thị Dung - chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP - trò chuyện cùng các bạn sinh viên trong lễ tiễn sinh viên về quê ăn tết sáng 10-2 - Ảnh: Quang Định

Ngoài chương trình tặng vé xe, Hội Sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM còn tổ chức họp mặt, tặng quà các sinh viên không có điều kiện về quê mà ở lại thành phố trong tết này. Đồng thời những phần quà tết sẽ đến với sinh viên xa quê ở lại đón tết tại một số ký túc xá sinh viên trong thành phố.

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM Quách Hải Đạt chia sẻ những chuyến xe các năm qua đã hỗ trợ thiết thực, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong bao thế hệ sinh viên xa quê theo học tại thành phố.

“Cùng với các cá nhân, đơn vị, chúng tôi muốn dành món quà này cũng là bài học nhân ái mà bao tấm lòng trong xã hội muốn được chia sẻ, trao gửi đến các bạn sinh viên” - anh Đạt nói.

Ông Tất Thành Cang - phó chủ tịch UBND TP.HCM  và bà Võ Thị Dung - chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP tặng quà và hỏi thăm các bạn sinh viên trước khi lên xe về quê đón tết - Ảnh: Quang Định

Ông Nguyễn Văn Rảnh - trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM - tặng quà và hỏi thăm các bạn sinh viên trước khi lên xe về quê đón tết - Ảnh: Quang Định

Chuẩn bị hành lý trước khi lên xe về quê - Ảnh: Quang Định

Chàng sinh viên khiếm thị Trần Phú (26 tuổi) quê xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, sinh viên Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM được tình nguyện viên dìu lên xe - Ảnh: Quang Định

Tươi cười trên xe chuẩn bị lăn bánh về quê đón tết cùng gia đình - Ảnh: Quang Định

Nụ cười luôn hiện trên môi các bạn sinh viên khi được về quê đón tết cùng gia đình - Ảnh: Quang Định

QUỐC LINH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nữ cảnh sát xa 2 con nhỏ, đến thao trường luyện diễu binh 2-9

Có 2 con nhỏ, nữ cảnh sát Lê Thị Hạnh vẫn tham gia đội hình luyện diễu binh 2-9. Giữa nghĩa vụ thiêng liêng và tình mẫu tử, chị chọn dấn thân để các con thấy mẹ mình từng góp mặt trong một ngày lịch sử của Tổ quốc.

Nữ cảnh sát xa 2 con nhỏ, đến thao trường luyện diễu binh 2-9

Hai thí sinh Đà Lạt bị tai nạn giao thông ngay trước giờ thi: 'Em làm bài được 7,5 điểm!'

Dù bị tai nạn giao thông ngay trước giờ thi, hai thí sinh đã nén đau hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, trong nước mắt và quyết tâm.

Hai thí sinh Đà Lạt bị tai nạn giao thông ngay trước giờ thi: 'Em làm bài được 7,5 điểm!'

Cảnh sát giao thông chở thí sinh mang trả thẻ dự thi cầm nhầm của bạn

Nghe tin thí sinh mang nhầm thẻ dự thi của bạn ở hai điểm thi cách nhau 5km, cảnh sát giao thông Đồng Nai liền dùng mô tô tuần tra chở thí sinh này đi đổi lại kịp thời.

Cảnh sát giao thông chở thí sinh mang trả thẻ dự thi cầm nhầm của bạn

Kêu gọi hành động từ mỗi người trẻ

Diễn đàn Khoa học sinh viên quốc tế TP.HCM 2025 (ISSF 2025) đã khai mạc sáng 26-6 với chủ đề 'Thanh niên hành động vì tương lai bền vững: Thích ứng biến đổi khí hậu và những thách thức toàn cầu'.

Kêu gọi hành động từ mỗi người trẻ

2 học sinh thi tốt nghiệp THPT quên mang căn cước được cảnh sát giao thông đưa về nhà lấy kịp thời

Sáng 27-6, có hai trường hợp đi thi tốt nghiệp THPT ở TP.HCM để quên căn cước ở nhà, may mắn có cán bộ cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa về nhà lấy kịp vào giờ thi.

2 học sinh thi tốt nghiệp THPT quên mang căn cước được cảnh sát giao thông đưa về nhà lấy kịp thời

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar