Tiêm ngừa - Chuyện chưa kể
Năm 2021, đại dịch COVID-19 bùng phát trên đất nước ta. Cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng gồng mình chống dịch. Mọi người lo lắng, phố phường vắng lặng.

Bên cạnh niềm vui hân hoan của những người được giải, lễ trao giải cuộc thi "Tiêm ngừa - chuyện chưa kể" còn có cả những giọt nước mắt khi các tác giả chia sẻ những câu chuyện xúc động của chính mình.

Vậy là cũng gần 2 năm kể từ ngày hai mẹ con vượt chốt để đi tiêm mũi vắc xin 6 trong 1, phế cầu và Rota đầu tiên của Đậu.

Việt Nam đang có hơn 40 loại vắc xin phòng ngừa gần 50 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt các bệnh mùa hè như: cúm mùa; viêm phổi, viêm màng não, viêm tai giữa, nhiễm khuẩn huyết do phế cầu khuẩn; viêm màng não do não mô cầu BC...

Trước năm học mới, số trẻ được phụ huynh đưa đi tiêm nhiều loại vắc xin tăng đột biến, chuẩn bị cho mùa tựu trường. Nhiều bậc phụ huynh đang mong đợi có vắc xin tay chân miệng, sốt xuất huyết để tiêm cho trẻ.

Ông ngoại của mình năm nay gần 90 tuổi nhưng ông còn khỏe lắm. Ông vẫn có thể chạy xe đạp quanh xóm hằng ngày. Và ông là người tiên phong trong dòng họ tiêm vắc xin chống dịch.

Tôi được sinh ra và lớn lên trên vùng đất miệt thứ, nơi được ví như "thâm sơn cùng cốc", với "Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lềnh tựa bánh canh".

Dịch bệnh COVID-19 bùng mạnh, gia đình tôi có 6 người dù không nói ra nhưng tâm trạng ai nấy luôn lo lắng tột cùng.

Một ngày cuối tháng 7 cách đây 2 năm, tôi là một trong những bệnh nhân trở nặng phải thở oxy liên tục 24/24h vì COVID-19. Trước đó, tôi từng tự hào vì mình không giống mấy đứa bạn. Trên vai trái của tôi không hề có vết sẹo lõm, dấu ấn vắc xin lao.

Tôi là bố đơn thân, lại đi làm xa nhà. Tôi nhớ những ngày đầu mới có con, má tôi đảm nhận nhiệm vụ chính trong việc chăm bé, nhưng tôi vẫn đều đặn về Quảng Nam thăm con, nhất là những ngày con đi tiêm chủng.

Là phóng viên có mặt ở hầu hết các điểm nóng tại TP.HCM dịp dịch COVID-19 bùng phát, tôi nhớ mãi những dịp nhận vắc xin.
