09/07/2011 18:53 GMT+7

Tiếc cho Kiên Giang

M.HÀ
M.HÀ

TTO - Dẫn trước đội đầu bảng Sài Gòn Xuân Thành hai bàn thắng ngay trong hiệp một, cộng thêm vào đó là sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả vậy mà Kiên Giang buộc phải chia điểm vào cuối trận, mất cơ hội trở lại ngôi nhì bảng.

Phóng to
Hàng thủ Kiên Giang bất lực trước sự đột phá, càn lướt dữ dội của Nsi (phải) - tác giả bàn gỡ hòa 2-2 trên sân Rạch Giá - Ảnh: Sĩ Huyên

Từ đầu giải tới nay, sân Rạch Giá luôn là nơi khó chơi với nhiều đội khách, bởi khi đến thi đấu ở đây họ luôn gặp phải sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả dành cho đội nhà, như thể đá với 12 đối thủ trên sân. Chính sự ủng hộ ấy mà Kiên Giang luôn là nên chuyện trước nhiều địch thủ. Chiều 9-7, họ đã làm được điều đó, ít nhất là trong 45 phút đầu tiên trước ứng cử viên ngôi vô địch là Sài Gòn Xuân Thành.

Mất tiền đạo Huỳnh Kesley (thẻ phạt), cặp trung vệ Phước Tứ- Minh Đức (chấn thương), HLV Lư Đình Tuấn buộc phải “vá trên, khâu dưới”. Sự khập khiễng ở đội hình xuất phát khiến cho đội khách không còn thể hiện được sức mạnh của chính mình, và họ đã để cho Vũ Dương mở tỉ số vào phút 16 và Ibeji nhân đôi cách biệt lên 2-0 trước lúc rời sân nghỉ giải lao.

Dẫn trước hai bàn, cộng với sự vượt trội về lối chơi cũng như sự áp đão, nhiều cầu thủ Kiên Giang sớm bộc lộ sự chủ quan, để rồi họ phải trả cái giá quá đắt khi lần lượt nhìn đối thủ ghi bàn. Phút 67, Ibrahim rút ngắn khoảng cách còn 1-2, tròn một phút sau đó đến lượt tay săn bàn lợi hại của đội khách là Nsi (tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Kiên Giang ở lượt đi trên sân Thống Nhất) gỡ hòa 2-2.

Phóng to
Vũ Dương (phải) mở tỉ số cho Kiên Giang nhưng vẫn không làm nên chuyện trước Sài Gòn Xuân Thành ở trận lượt về - Ảnh: Sĩ Huyên

Không chỉ hàng ngàn khán giả mà cả đội Kiên Giang không còn tin vào mắt của mình sau lúc bảng điểm hiện lên dãy số 2-2. Bị đối tủ lội ngược dòng gỡ hòa giờ cuối, Kiên Giang chỉ còn biết tự trách mình khi phung phí cơ hội ngoi lên ngôi nhì bảng. Đã vậy, với trận hòa tai hại nói trên Kiên Giang còn tuột một bậc- từ hạng ba rớt xuống hạng tư để nhường chỗ cho Than Quảng Ninh (vượt qua Huda Huế với tỉ số nhẹ nhàng 2-0).

Vùi dập đội khách Quảng Nam 4-2, An Giang mon men trở lại nhóm nhì bảng khi có trong tay 31 điểm. Trong khi đó Bình Định thúc thủ 0-1 trong chuyến làm khách trên sân Thiên Trường. Trận thua nghiệt ngã này khiến cho đội bóng đất võ đánh rơi ngôi nhì bảng vào tay đối thủ khó chơi là Than Quảng Ninh (được 32 điểm).

Ở nhóm cuối bảng, TP.HCM trắng tay một lần nữa trước TDC Bình Dương cũng với tỉ số 1-2 như lượt đi. Thua, nhưng TP.HCM có thể thở phào nhẹ nhỏm đôi chút khi các đội ở đáy bảng cũng bại trận: Huda Huế thất bại 0-2 trước Than Quảng Ninh, Quảng Nam trắng tay ở Long Xuyên trước An Giang với kết quả 2-4, Tây Ninh gục ngã 0-2 trên sân Đồng Nai.

Kết quả các trận đấu vòng 20: Kiên Giang - Sài Gòn Xuân Thành 2-2, An Giang - Quảng Nam 4-2, Đồng Nai - Tây Ninh 2-0, TDC Bình Dương - TP.HCM 2-1, Than Quảng Ninh - Huda Huế 2-0, Nam Định - Bình Định 1-0, Hà Nội - Cần Thơ 2-1.

Bảng xếp hạng sau 20 vòng đấu: 1- Sài Gòn Xuân Thành 46 điểm, 2-Than Quảng Ninh 32 điểm, 3- Bình Định 32 điểm, 4- Kiên Giang 31 điểm, 5- An Giang 31 điểm, 6- Hà Nội 28 điểm, 7- Đồng Nai 28 điểm, 8- Cần Thơ 27 điểm, 9- TDC Bình Dương 27 điểm, 10- TP.HCM 22 điểm, 11- Tây Ninh 20 điểm, 12- Nam Định 20 điểm, 13- Quảng Nam 18 điểm, 14- Huda Huế 12 điểm.

M.HÀ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar