thương con
Biểu cảm ấm áp của con gái lớn dành cho em khiến người mẹ vừa hạnh phúc vì xúc động, vừa thương con nhiều hơn.

Linh - tên nhân vật đã thay đổi - được ba mẹ cưng chiều hết mực vì là công chúa duy nhất của gia đình. Tuy nhiên, càng lớn Linh càng thấy mình là 'con trai' thứ thiệt.

TTO - Bạn nhiều lần nói "nếu không phải vì thương con, mình chắc bỏ chồng lâu rồi. Vì thương con nên mình tập thương chồng, mỗi ngày một chút".

TTO - Trên nền gạch, ba người con bệnh tật tay chân cứng đơ, nằm bất động với gương mặt ngờ nghệch. Người cha già âu yếm, chăm chút đút từng muỗng cơm cho con, thỉnh thoảng ông lại đưa tay cạy miệng vì sợ con mình cắn lưỡi.

TTO - Cụ bà tuổi xế chiều vẫn ngày ngày đi nhặt rác nuôi con tâm thần. Người mẹ trẻ thì tặng gan cứu máu thịt của mình. Và người cha chịu cả đời "gà trống nuôi con" vì sợ đàn con bị chất độc da cam phải khổ...

Lần đầu tiên đưa con đến trường là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của nhiều ông bố, bà mẹ bởi đấy là giây phút đánh dấu cột mốc quan trọng trong đời của một đứa trẻ.

TTO - Với kì thi THPT quốc gia các thí sinh không còn phải lặn lội như xưa, việc đi thi khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên có một điều không thay đổi là tâm trạng lo lắng, ngóng trông con làm bài tốt của các bậc phụ huynh.

TTO - Nhiều người áp dụng phương pháp “thương cho roi cho vọt” vì cho rằng đó là cách để con mau trưởng thành, biết nghe lời. Tuy nhiên, với nhiều bậc phụ huynh khác, chuyện phải dạy con bằng đòn roi là chuyện không bao giờ nên xảy ra.
