03/10/2017 19:30 GMT+7

Thuốc chữa 'lười yêu' nằm trong tay mỗi người

DIỆU NGUYỄN – MINH PHƯỢNG
DIỆU NGUYỄN – MINH PHƯỢNG

TTO - Lý lẽ của những người lười yêu nghe cũng hợp lý lắm. Nhưng cứ lười mãi thì hoa tình yêu sẽ không nở hoặc mãi là trái xanh. Nói yêu chưa đủ, người trong cuộc còn phải hành động, vun vén.

Thuốc chữa lười yêu nằm trong tay mỗi người - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: TUYỀN NGUYỄN

TTO - Muốn có người yêu, muốn có một người bạn đời tin cậy, yêu thương, thế nhưng nhiều người trẻ lại lười yêu đương, lười hẹn hò, lười dành thời gian để xây dựng mối quan hệ này.

Người này kiên nhẫn, người kia mở lòng

Chị Xuân Đức (29 tuổi, Q.Phú Nhuận) vừa kết hôn được 1 năm. Người chồng hiện tại của chị chính là người đã làm thay đổi quan điểm của chị về tình yêu, hôn nhân.

"Tôi từng nghĩ sẽ sống độc thân, như thế thoải mái, tự do hơn. Nhưng rồi anh ấy đã khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống gia đình để đi đến kết hôn", chị Đức tâm sự.

Chị Đức từng trải qua mối tình 5 năm với một người và phải chia tay vì cảm thấy quá ngột ngạt. Người yêu lúc ấy của chị muốn phải gặp nhau mỗi ngày, muốn chiếm hữu khiến chị không có không gian, thời gian riêng. Sống trong một cuộc sống hôn nhân như vậy chắc chắn sẽ mệt mỏi nên chị chủ động chia tay.

"Tôi dồn tất cả thời gian cho công việc. Ngày tôi làm việc mười mấy tiếng. Thu nhập cũng tương đồng với sức lao động, nên tôi cảm thấy hài lòng với hiện tại ấy. Rồi tôi mở một quán cà phê, càng bận rộn hơn, không còn thời gian suy nghĩ về mối tình cũ, cũng không có thời gian để yêu thêm ai", chị Đức tâm sự.

"Và tận cùng suy nghĩ tôi không muốn yêu ai, không muốn ràng buộc bởi mối quan hệ nào, không phụ thuộc vào ai và không ai lệ thuộc vào mình. Sống với gia đình nên có người lo lắng, chăm sóc, tôi thấy không cần phải có thêm ai".

Rồi một người bạn cấp II sau gần 10 năm không gặp bỗng nhắn tin hỏi kinh nghiệm mở quán cà phê. Cả hai hẹn gặp trao đổi, chị chỉ coi là bạn nên có phần khách sáo.

"Sau vài lần gặp gỡ, nhận thấy bạn ấy có ý định nghiêm túc, tôi thẳng thắn chia sẻ quan điểm không lập gia đình. Nhưng bạn đó - chính là chồng tôi bây giờ - là người rất kiên nhẫn và bao dung", chị Đức nhớ lại.

"Tôi đi đâu về anh cũng đón, dù tôi có tỏ thái độ rất khó chịu. Anh cũng làm nhiều cách để thể hiện sự nghiêm túc, chân thành của mình, bất chấp tôi nhiều lần từ chối. Anh mua hoa tặng tôi, đúng loại hoa tôi nói thích bâng quơ". 

Chị Đức bắt đầu suy nghĩ về người đàn ông ấy, đọc lại tất cả những tin nhắn, những dòng tâm trạng trên Facebook, Zalo. Chị nhận ra đây là người đàn ông của gia đình.

"Tôi bắt đầu có cái nhìn khác về anh ấy. Và mất hơn 1 năm nữa cho đến ngày tự nhiên tôi suy nghĩ muốn có một gia đình. Chính người ấy đã thay đổi được tôi. Cuối cùng của một mối quan hệ yêu đương phải là hôn nhân - anh ấy luôn tâm niệm như vậy. Và giờ tôi cũng nghĩ như vậy", chị Đức chia sẻ.

Thuốc chữa lười yêu nằm trong tay mỗi người - Ảnh 3.

Ảnh minh họa: TUYỀN NGUYỄN

"Yêu là để cưới"

"Nhiều bạn trẻ 'hốt hoảng' không biết làm sao để thoát ế, làm sao để có người yêu mình và mình cũng yêu người ta. Nhưng khi hỏi về bản chất mối quan hệ mà họ mong muốn, nhiều bạn còn mơ hồ, lúng túng - chỉ là yêu cho giống người ta, cho bớt cô đơn, cho người thân không dè bỉu…", thạc sĩ tâm lý Võ Thị Minh Huệ trao đổi.

"Chính vì vậy, những người mong muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài và bền vững sẽ lưỡng lự khi chọn bạn. Với người nghiêm túc, yêu là tiến tới hôn nhân, phải 'về đích'".

Chuyên gia tâm lý này ghi nhận một trong những lấn cấn của những người lười yêu: lo sợ khi nhìn vào những đổ vỡ, hệ lụy của các cuộc hôn nhân không hạnh phúc từ gia đình, người quen. 

Bà Võ Thị Minh Huệ phân tích: "Mỗi người có một cuộc sống khác nhau, có những bài học kinh nghiệm để làm thước đo tham chiếu trong cuộc sống. Tại sao không nghĩ tích cực hơn rằng những trải nghiệm đó sẽ giúp mình vun vén cho cuộc sống gia đình nhỏ tương lai tốt đẹp hơn, tránh những vết xe đổ".

Nỗi lo mất đi sự tự do, độc lập của cuộc sống hiện tại cũng không phải không có lý. Nhưng một khi bạn thấy lăn tăn về sự cô đơn của mình, đó là lúc cần thay đổi.

Hãy tự hỏi mình: "Khi mình đã đủ đầy, kinh tế không phải là gánh nặng, thì người bạn cần là người cùng chia sẻ những câu chuyện cuộc sống, làm quan hệ của bạn thi vị hơn, hay là người giàu hơn bạn, người xứng đôi vừa lứa…"

Nhiều khi không phải lười yêu mà là yêu chưa đúng người nên tình yêu xìu xìu ển ển. Tình yêu cũng như một cái cây phải cần chăm sóc vun trồng, nói yêu thôi chưa đủ mà người trong cuộc phải hành động. Hãy mở lòng và mở rộng quan hệ, bạn sẽ chọn được một người phù hợp.

Chuyên gia tâm lý Bích Phượng

DIỆU NGUYỄN – MINH PHƯỢNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: giới trẻ lười yêu

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar