18/04/2024 13:20 GMT+7

Thuê côn đồ đòi nợ 'con nuôi', mẹ già lãnh án tù

Do tin tưởng, bà Ngô Thị Kim Loan nhờ "con nuôi" lập tài khoản kinh doanh tiền ảo, nhưng sau đó phát hiện thất thoát 139 đồng ETH (tương đương 12 tỉ đồng). Cho rằng "con nuôi" lấy, bà đã thuê côn đồ dùng vũ lực đòi nợ.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án - Ảnh: DANH TRỌNG

Các bị cáo nghe tòa tuyên án - Ảnh: DANH TRỌNG

Người đàn bà 63 tuổi với mái tóc bạc trắng cùng 5 người đàn ông cao to bước xuống xe chuyên dụng, cảnh sát nhanh chóng dẫn giải vào phòng xét xử số 13 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Họ là những bị cáo bị tòa đưa ra xét xử sơ thẩm về tội cướp tài sản vì dùng vũ lực đòi nợ. Phiên tòa diễn ra vào chiều 17-4.

Thuê côn đồ đòi nợ 12 tỉ tiền ảo

Hồ sơ vụ án thể hiện tháng 7-2019, bà Ngô Thị Kim Loan (63 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội) quen biết anh Hà Đình Đạt (27 tuổi, trú tỉnh Hải Dương).

Bà Loan sau đó nhờ Đạt lập tài khoản để kinh doanh tiền ảo, lợi nhuận được trả bằng đồng ETH (đồng tiền ảo). Đến tháng 12-2019, bà Loan kiểm tra tài khoản, bị thất thoát 139 đồng ETH (quy đổi tại thời điểm năm 2019, tương đương 1 tỉ đồng).

Bà cho rằng Đạt lấy số tiền trên nên nhiều lần đòi nhưng Đạt nói không lấy, trốn tránh, không gặp.

Đến tháng 6-2021, bà Loan nhờ Lê Khắc Hiên và Lê Viết Hải (cùng 40 tuổi, trú Thanh Hóa) đòi tiền giúp.

Nhóm này hẹn gặp anh Đạt để chốt số tiền nợ. Đạt nhận là người tư vấn cho bà Loan đầu tư dẫn đến việc bà bị thất thoát tiền ảo. Anh viết giấy nhận nợ 139 đồng ETH (quy đổi tại thời điểm 2021, tương đương 12 tỉ đồng), hẹn trả dần hằng tháng.

Tính đến tháng 10-2021, Đạt đã trả cho bà Loan 384 triệu đồng, tương đương 7 đồng ETH, còn lại 132 đồng ETH.

Đến đầu tháng 3-2022, không liên lạc được với Đạt, bà Loan tiếp tục nhờ Hải, Hiên đòi nợ, hứa chia 50%.

Để đòi nợ, Hải và Hiên nhờ Nguyễn Trọng Trình (39 tuổi, trú huyện Quốc Oai) làm tại một văn phòng bất động sản tìm Đạt, thỏa thuận chia 25%.

Trình sau đó tìm cách hẹn gặp Đạt tại một quán cà phê và gọi điện cho Đặng Tuấn Nam (46 tuổi, trú Thạch Thất, có nhiều tiền án) và Nguyễn Phùng Thủy (32 tuổi, trú Quốc Oai) nhờ đến hỗ trợ.

Gặp Đạt, cả nhóm đe dọa, đòi tiền nhưng anh này nói không có.

Trình ngồi sát bên Đạt, nói: "Mày có biết đất này là đất của tao không? Trả tiền cô ấy đi"...

Bị thúc ép, "con nợ" giả vờ xin đi vệ sinh để trình báo công an

Bị cáo Ngô Thị Kim Loan tại tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Bị cáo Ngô Thị Kim Loan tại tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Do bị thúc ép, anh Đạt vay được 50 triệu đồng rồi chuyển vào tài khoản của bà Loan. Nhóm "chủ nợ" tiếp tục yêu cầu Đạt nếu có đất, ô tô thì viết giấy chuyển nhượng để trả nợ.

Do không thể vay được thêm tiền và sợ nhóm "chủ nợ" đánh, anh Đạt giả vờ xin đi vệ sinh rồi nhắn tin cho bạn nhờ trình báo sự việc đến công an. Khi anh Đạt từ trong nhà vệ sinh ra thì bị Trình lao vào đánh đập.

Lúc này, bà Loan tiếp tục yêu cầu anh Đạt phải trả đủ số lẻ là 650 triệu đồng, còn lại 9 tỉ đồng phải viết giấy, cho phương án trả dần.

Sau đó, cả nhóm bà Loan bị công an bắt giữ để điều tra về tội cướp tài sản.

Tại tòa, bà Loan khai hành vi của mình không phải là cướp, mà chỉ là đòi lại tài sản. Bà cho biết Đạt đã tiếp cận, tạo mối quan hệ thân thiết, gọi bằng mẹ - con nên mới tin cậy giao tiền. Mọi việc do Đạt làm, không biết có đầu tư thật hay không, chỉ biết bị mất toàn bộ số tiền đã đưa.

Bà Loan khai đã đến cơ quan công an đề nghị giải quyết nhưng không có phiếu thu và hoạt động tiền ảo cũng không hợp pháp nên không được thụ lý sự việc.

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tinh thần, tài sản... của người khác. Tòa cũng cho rằng bị hại có một phần lỗi.

Tòa tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Kim Loan 13 năm tù về tội cướp tài sản. Cùng tội danh trên, các bị cáo còn lại lãnh thấp nhất 10 năm tù, cao nhất 13 năm tù.

Tòa tuyên án, các bị cáo ngoái nhìn người nhà ngồi ở hàng ghế cuối phòng xử. Nhiều người thân của họ không kìm được cảm xúc, khóc nức nở.

90 ngày truy vết băng nhóm đòi nợ thuê núp bóng công ty luật, chuyên chửi bới, 'khủng bố' con nợ

Sau 90 ngày trinh sát, hơn 100 chiến sĩ Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự... đã triệt phá được đường dây đòi nợ thuê núp bóng các công ty luật, công ty tài chính, chuyên gọi điện đe dọa, "khủng bố" con nợ.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Từ 1-7, còn 10 tội danh có án tử hình, là những tội nào?

Sau khi Quốc hội đồng ý bỏ 8 tội danh có hình phạt tử hình, từ 1-7 tới, chỉ còn 10 tội danh trong Bộ Luật Hình sự có hình phạt cao nhất là tử hình.

Từ 1-7, còn 10 tội danh có án tử hình, là những tội nào?

Hải quan Nội Bài phát hiện gần 2kg vàng giấu trong ống kính máy ảnh

Hải quan Nội Bài phát hiện gần 2kg vàng giấu trong ống kính máy ảnh của hành khách Đài Loan (Trung Quốc).

Hải quan Nội Bài phát hiện gần 2kg vàng giấu trong ống kính máy ảnh

Cựu chủ tịch Quảng Ngãi khai dùng tiền nhận hối lộ từ ông chủ Phúc Sơn để xây nhà tình nghĩa

Ông Đặng Văn Minh, cựu chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, khai đã nhận 22 tỉ đồng và 200.000 USD từ chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và phân bổ "hài hòa" lại cho các cựu lãnh đạo tỉnh. Ông sử dụng 40.000 USD để xây nhà tình nghĩa.

Cựu chủ tịch Quảng Ngãi khai dùng tiền nhận hối lộ từ ông chủ Phúc Sơn để xây nhà tình nghĩa

Tuyên án đường dây lập trăm công ty ‘ma’, bán ra cả trăm ngàn hóa đơn trái phép

Tối 25-6, TAND TP Đà Nẵng tuyên án 39 bị cáo và 8 pháp nhân thương mại trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế với quy mô liên tỉnh.

Tuyên án đường dây lập trăm công ty ‘ma’, bán ra cả trăm ngàn hóa đơn trái phép

Bắt 5 người lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Phú Quốc

Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt 5 người lừa bán đất (đất do Nhà nước quản lý) tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng.

Bắt 5 người lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Phú Quốc

Bà Hoàng Thị Thúy Lan bật khóc nói đau đớn giày vò, 'bị tai biến' sau khi bị bắt

Trả lời các câu hỏi của đại diện viện kiểm sát, bà Hoàng Thị Thúy Lan thay đổi lời khai thừa nhận 1 triệu USD được ông Hậu đưa là tiền "cảm ơn" vì giúp Phúc Sơn thực hiện dự án. Vào buổi sáng, bà khai số tiền này là vay mượn Hậu.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan bật khóc nói đau đớn giày vò, 'bị tai biến' sau khi bị bắt
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar