21/03/2025 21:17 GMT+7
Trở lại chủ đề

Thực hiện tâm nguyện của mẹ, con trai mở xe bánh mì miễn phí tặng người nghèo

Nhiều năm qua, xe bánh mì miễn phí trên đường Quang Trung (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã mang đến bữa ăn sáng no bụng cho những người khó khăn.

Thực hiện tâm nguyện của mẹ, con trai mở xe bánh mì miễn phí tặng người nghèo - Ảnh 1.

Những ổ bánh mì thơm thảo của anh Nhật và nhà hảo tâm đã đồng hành cùng bữa ăn sáng của người khó khăn trong nhiều năm qua - Ảnh: THANH THÙY

Mỗi buổi sáng, xe bánh mì đặt ở góc nhỏ có dòng chữ "bánh mì miễn phí - 1 người 1 ổ - dành cho người nghèo" trên đường Quang Trung là điểm đến quen thuộc của nhiều cô chú bán vé số, chạy xe ôm, người nhà bệnh nhân… Chiếc xe nhỏ nhắn nhưng đủ làm ấm lòng nhiều người qua đường.

Hoàn thành tâm nguyện của người mẹ

Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, gia đình anh Trần Hữu Đức Nhật (44 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) thường được nhiều người giúp đỡ. Hơn ai hết, anh Nhật thấu hiểu những vất vả của người lao động, vì thế khi có điều kiện, anh và gia đình quyết tâm mở xe bánh mì miễn phí, phục vụ bữa ăn sáng cho những người khó khăn.

"Lúc gia đình tôi còn khó khăn thường được mọi người giúp đỡ, nên khi có điều kiện, lúc còn sống, mẹ tôi luôn tâm nguyện muốn gửi tặng món ăn gì đó đến những người khó khăn. Sau này tôi và các anh chị em trong nhà mở xe bánh mì, vừa hoàn thành tâm nguyện lúc sinh thời của mẹ vừa để san sẻ với mọi người", anh Nhật chia sẻ.

Xe bánh mì ra đời vào năm 2016, đến nay anh Nhật vẫn duy trì trao bánh mì đến tay người nghèo. Mỗi ngày, trung bình có khoảng 100 chiếc bánh mì gối sữa được anh Nhật gửi tặng đến mọi người.

Thực hiện tâm nguyện của mẹ, con trai mở xe bánh mì miễn phí tặng người nghèo - Ảnh 2.

Mỗi sáng, anh Nhật tự tay bày xe bánh mì để gửi đến mọi người - Ảnh: THANH THÙY

Ban đầu, nguồn kinh phí mở xe bánh mì do anh và gia đình tự bỏ ra và duy trì. Sau này xe bánh mì được nhiều người biết đến, có nhiều nhà hảo tâm đến góp tiền mong muốn cùng anh Nhật chia sẻ yêu thương đến mọi người.

Trước khi mở tặng, anh Nhật tìm hiểu để tìm loại bánh mì phù hợp có thể duy trì được mô hình lâu dài. Ban đầu, anh định gửi tặng bánh mì thịt chả đến bà con, nhưng anh nghĩ sẽ khó bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến. Sau đó, anh quyết định dùng loại bánh mì gối sữa vì dễ ăn, người ăn chay vẫn có thể ăn được, tiện lợi và dễ bảo quản.

Trao yêu thương nhận lại thương yêu

Xe bánh mì của anh Nhật chỉ phát vào buổi sáng, khoảng 6h30 anh Nhật sẽ đẩy xe ra phía trước nhà, bày biện bánh mì vào tủ để mọi người đến lấy. Chỉ chưa đầy hai tiếng, 100 chiếc bánh mì đã được trao đến nhiều người.

Với anh Nhật, được đóng góp cho xã hội mang lại niềm hạnh phúc trong anh. Anh trao đi những chiếc bánh mì tình nghĩa và cũng nhận lại vô vàn yêu thương từ mọi người.

Thực hiện tâm nguyện của mẹ, con trai mở xe bánh mì miễn phí tặng người nghèo - Ảnh 3.

Anh Nhật lựa chọn bánh mì gối sữa để tặng bà con vì dễ ăn, dễ bảo quản - Ảnh: THANH THÙY

"Xe bánh mì đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Tôi mong mô hình này được lan tỏa, được nhiều người biết đến và giúp bà con nhiều hơn. Từ khi có xe bánh mì, tôi nhận được rất nhiều tình cảm, đợt ba tôi mất gần đây, có nhiều cô, chú từng nhận bánh mì đến viếng thăm, động viên, an ủi, làm tôi rất xúc động", anh Nhật chia sẻ.

Xe bánh mì không chỉ đồng hành cùng người lao động nghèo, đây cũng là điểm đến của nhiều người nhà bệnh nhân. Theo anh Nhật, xe bánh mì nằm gần bệnh viện, vì thế hằng ngày có rất nhiều người thân bệnh nhân ra nhận bánh mì để ăn sáng.

Nuôi chồng bị bệnh thận tại Bệnh viện Đà Nẵng, mỗi sáng bà Tuyết (60 tuổi) thường ghé xe bánh mì miễn phí. Bà Tuyết cho hay bà thường đi sớm vì xe bánh mì rất nhanh hết, nhiều hôm đến muộn bà phải về tay không.

"Những ổ bánh mì miễn phí đã giúp gia đình tôi bớt đi một phần chi tiêu trong sinh hoạt hằng ngày. Tôi rất cảm ơn tấm lòng của mạnh thường quân, đối với những người nuôi người thân bệnh hàng tháng trời như tôi, điều đó rất quý", bà Tuyết nói.

Thực hiện tâm nguyện của mẹ, con trai mở xe bánh mì miễn phí tặng người nghèo - Ảnh 4.

Anh Nhật và nhà hảo tâm tổ chức phát quà dịp Tết Ất Tỵ cho bà con - Ảnh: ĐỨC NHẬT

Nam shipper tốt bụng 22 tuổi chở người mẹ đi tìm con nhỏ giữa đêm tối

Tối 21-2, gặp một cậu bé có mô tả giống trẻ đi lạc, Việt Hoàng (22 tuổi, nam shipper ở Hà Nội) đã tình nguyện chở, giúp người mẹ đi tìm con giữa đêm tối mưa phùn.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar