Chiến thắng đầu tiên trước Đồng Tâm Long An 3-2 ở vòng 8 giúp các cầu thủ Kienlongbank Kiên Giang ra Hà Nội với tinh thần phấn chấn. Họ càng thêm phần tự tin cho chuyến làm khách ở Hà Nội sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của hai tân binh là tiền đạo Suleiman và tiền vệ nhập tịch Nguyễn Hằng Tchuko Minh.
Trong đó, Suleiman đã lập cú đúp trong chiến thắng 3-2 trước Đồng Tâm Long An và tiếp tục là niềm hi vọng kiếm điểm của Kienlongbank Kiên Giang trước chủ nhà Hà Nội T&T vắng trung vệ Cristiano vì thẻ phạt.
Tương tự, B.Bình Dương cũng có trận thắng đầu tiên trước Hà Nội T&T 3-1 ở vòng 8. Chiến thắng này dù chưa thể giúp B.Bình Dương thoát khỏi vị trí chót bảng nhưng ít nhiều cũng đánh dấu sự trở lại của đội bóng có lực lượng rất mạnh này.
Dù đứng trên B.Bình Dương trong bảng xếp hạng nhưng lực lượng và trình độ của các cầu thủ Đồng Nai (hạng 4 với 11 điểm sau 7 trận) vẫn không thể so với láng giềng B.Bình Dương. Hơn nữa, Đồng Nai còn gặp tổn thất về lực lượng. HLV Trần Bình Sự cho biết trung vệ Lê Hoàng Phát Thierry bị chấn thương chưa thể tập luyện trong những ngày vừa qua nên chắc chắn sẽ vắng mặt. Tương tự, khả năng ra sân của trung vệ số 1 Van Bakel cũng là 50-50. “Do đó, mục tiêu của chúng tôi trong trận đấu này chỉ là cố gắng có điểm” - ông Sự chia sẻ.
Thanh Hóa đánh bại SLNA Chiều 11-5, dù mất nhiều trụ cột do thẻ phạt nhưng Thanh Hóa đã thiết lập được thế trận phòng ngự vững chắc trước sức ép tấn công của SLNA. Phút 54, từ quả đá phạt nhanh của tiền vệ Ceh, tiền đạo Abass mở tỉ số 1-0 cho chủ nhà. Sáu phút sau, Kavin kết thúc chuẩn xác gỡ hòa 1-1 cho SLNA. Phút 66, năm phút sau lúc được tung vào sân thay Hoàng Dương, tiền đạo trẻ Xuân Tú ấn định chiến thắng 2-1 cho Thanh Hóa. S.H. |
Bình luận hay