24/07/2020 05:38 GMT+7

Thua 'sốc' Udinese, Ronaldo và đồng đội lỡ cơ hội vô địch sớm

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Juventus đã đánh mất cơ hội vô địch sớm, sau khi phải nhận thất bại bất ngờ 1-2 trước Udinese tại vòng 35 Giải vô địch quốc gia Ý (Serie A) rạng sáng 24-7.

Diễn biến chính trận Udinese - Juventus - Nguồn: TRUYỀN HÌNH FPT

Bất ngờ là bởi Udinese chỉ nằm trong nhóm 5 đội cuối bảng trước khi trận đấu diễn ra và cũng chưa chắc suất trụ hạng. Trong khi đó, một thắng lợi sẽ giúp Juventus đăng quang ngay tại vòng 35.

Và như một điều tất yếu, Juventus là đội nắm giữ thế trận nhằm tìm kiếm bàn thắng. Trong hiệp 1, hàng công của họ làm việc rất tích cực và có được các cơ hội từ những pha dứt điểm của Ronaldo, Dybala, Ramsey,...

Tuy nhiên, có vẻ như áp lực phải thắng đã khiến các pha dứt điểm của đội khách đi thiếu chính xác, còn hàng phòng ngự thì mắc nhiều sai sót.

Thậm chí Danilo còn suýt chút tặng cho Udinese bàn thắng sớm sau cú đánh đầu đập trúng cột dọc ngay phút thứ 8.

Thua sốc Udinese, Ronaldo và đồng đội lỡ cơ hội vô địch sớm - Ảnh 2.

Sự thất vọng của Ronaldo sau khi Juventus lãnh bàn thua thứ 2 - Ảnh: REUTERS

Trong bối cảnh đó, bàn mở tỉ số của "Bà đầm già" lại bất ngờ đến từ một trung vệ. Phút 42 của trận đấu, Matthijs De Ligt nhận bóng từ ngoài vòng cấm rồt sút xa như trái phá khiến thủ thành Musso không có cơ hội cản phá.

Sang hiệp 2, Juventus tiếp tục nắm giữ thế trận. Tuy nhiên, bất ngờ lại xảy ra ngay ở phút 52 khi Udinese tìm được bàn gỡ.

Pha lập công đến từ một tình huống đơn giản, khi Sema có quả tạt từ bên cánh trái để Ilija Nestorovski lao vào đánh đầu chuẩn xác.

Lỗi lớn trong bàn thua này thuộc về các cầu thủ phòng ngự Juventus khi họ kèm người không tốt, để cho Nestorovski xâm nhập vòng cấm như chỗ không người.

Bị dẫn bàn, Juventus lại càng chơi dồn ép đối thủ. Nhưng trong một ngày nhạt nhòa, hàng công của họ hoàn toàn không thể tạo ra sự khác biệt.

Điều đó đã khiến đoàn quân của HLV Sarri phải trả giá trong những phút cuối. Trong một pha phản công ở phút 90+2, Seko Fofana nhận bóng từ giữa sân rồi dũng mãnh đi bóng vượt qua cả Danilo lẫn De Ligt.

Trong tình huống đối mặt, tiền vệ người Pháp bình tĩnh dứt điểm luồn qua hai tay của thủ thành Szczezny để ấn định tỉ số 2-1 cho Udinese.

Thất bại này khiến Juventus bỏ lỡ cơ hội vô địch sớm 3 vòng đấu. Dù vậy, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của họ với 80 điểm, hơn đội xếp sau là Atalanta 6 điểm.

Ronaldo xác lập kỷ lục ghi bàn, Juventus tiệm cận chức vô địch Serie A

TTO - Rạng sáng 21-7 tại vòng 34 Giải vô địch quốc gia Ý (Serie A), Juventus đã có thắng lợi quan trọng 2-1 trước Lazio để nới rộng khoảng cách với các đội bám đuổi.

ĐỨC KHUÊ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: Juventus

Tin cùng chuyên mục

Lê Quang Liêm gặp 'Vua cờ châu Á' ở chung kết Leon Master 2025

Ngày 5-7, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã xuất sắc đánh bại kỳ thủ Jaime Santos Latasa, qua đó giành quyền vào chung kết giải Leon Masters 2025.

Lê Quang Liêm gặp 'Vua cờ châu Á' ở chung kết Leon Master 2025

Cơ hội giành vé dự World Cup 2027 của tuyển nữ Việt Nam ra sao?

Sau khi giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á (AFC Asian Cup nữ) 2026, mục tiêu tiếp theo của tuyển nữ Việt Nam là đoạt vé dự World Cup 2027.

Cơ hội giành vé dự World Cup 2027 của tuyển nữ Việt Nam ra sao?

Ngôi sao Liverpool bị chỉ trích vô cảm với Jota

Luis Diaz trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận vì động thái bị xem là "vô cảm" trong thời điểm diễn ra tang lễ của người đồng đội quá cố Diogo Jota (Liverpool).

Ngôi sao Liverpool bị chỉ trích vô cảm với Jota

Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm CLB Vasco da Gama, mong muốn sẽ có thêm nhiều cầu thủ Brazil sang Việt Nam thi đấu và ngược lại.

Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

9 team đồng đội và 2 runner solo đã hoàn thành quãng đường 73,74km mừng việc sáp nhập tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam

Hai trận giao hữu với U22 Đài Loan tại Bà Rịa - Vũng Tàu giúp HLV Kim Sang Sik có cái nhìn rõ hơn về đội tuyển U22 Việt Nam trong lần đầu dẫn dắt, và qua đó thêm tự tin hướng đến ba giải đấu lớn sắp tới.

Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar