Bằng chứng là có hơn 75.000 khán giả đến sân Wembley xem trận đấu.
![]() |
HLV Stuart Pearce trong trận Anh gặp Hà Lan - Ảnh: Reuters |
Lý do chính vì đây là trận đầu tiên của tuyển Anh thời hậu HLV Fabio Capello và HLV tạm thời Stuart Pearce cũng là ứng cử viên “nặng ký” thay Capello. Nếu trận đấu thành công, rất có khả năng ông sẽ trở thành HLV chính thức của tuyển Anh.
Kết quả các trận giao hữu diễn ra rạng sáng 1-3 Tunisia - Peru: 1-1, Hungary - Bulgaria: 1-1, Romania - Uruguay: 1-1, Israel - Ukraine: 2-3, Đan Mạch - Nga: 0-2, Croatia - Thụy Điển: 1-3, Thụy Sĩ - Argentina: 1- 3, Ý - Mỹ: 0-1, Ba Lan - Bồ Đào Nha: 0-0, Hi Lạp - Bỉ: 1-1, Ireland - CH Czech: 1-1, Đức - Pháp: 1-2, Tây Ban Nha - Venezuela: 5-0. |
Sang hiệp 2, nhiều khán giả trên sân Wembley tỏ ra bực mình vì “cơn lốc màu da cam” chơi rắn quá mức cần thiết. Bằng chứng, tuy chỉ là một trận giao hữu nhưng Anh có đến ba trường hợp bị chấn thương do những cú vào bóng của đối phương. Cụ thể Gerrard, Smalling và Sturridge đều có thể phải vắng mặt cuối tuần này trong màu áo CLB.
Hà Lan là một trong những đội tôi yêu thích nhất từ trước tới giờ, trước khi sống ở Anh tôi thậm chí còn cổ vũ Hà Lan mỗi khi họ gặp Anh. Như trận Hà Lan thua Anh 1-4 ở Euro 1996 tôi buồn mất ngủ cả đêm. Nhưng lối đá rắn hiện giờ đã làm họ mất điểm trong mắt người hâm mộ. Và mặc dù vẫn cổ vũ Hà Lan, tôi vẫn lấy làm tiếc cho việc đánh mất phong cách hào hoa của họ.
Trận đấu chỉ sôi động hơn khi đội khách ghi hai bàn liên tiếp vào phút 57 và 59 (Robben và Huntelaar ghi bàn). Khi trận đấu còn khoảng mười phút, anh bạn đi xem trận đấu với tôi nói: “Đội Anh hết cơ hội rồi”. Tôi nói đùa: “Sao hết được, chúng ta vẫn còn Ashley Young mà”. Nói chơi vậy mà Ashley Young cứu nguy cho Anh thật. Tiền vệ công này đã gỡ hòa cho đội nhà nhờ bàn thắng ở phút đá bù giờ sau khi Cahill gỡ một bàn trước đó sáu phút. Nhưng Robben xuất sắc ghi bàn ấn định tỉ số 3-2 cho đội khách, khiến “tam sư” trắng tay trên sân nhà.
Sau trận đấu, HLV Pearce nói ông đủ tự tin dẫn dắt đội Anh tại VCK Euro 2012. Tuy nhiên, ông lại cho rằng mình chưa đủ kinh nghiệm cho vị trí HLV lâu dài. Riêng tôi vẫn muốn ông làm HLV tuyển Anh dài hạn. Ông có kinh nghiệm ở cả CLB: từng huấn luyện Manchester City thời đội áo xanh còn hàn vi 2005-2007 lẫn trường đấu quốc tế (HLV trưởng tuyển U-21 Anh từ năm 2007 đến nay). Pearce cũng từng thi đấu rất thành công ở vị trí hậu vệ tuyển quốc gia Anh suốt 12 năm trong khi ông Redknapp chỉ huấn luyện ở cấp CLB.
Chiếc ghế HLV vẫn còn đó và thực tế khó nói được Pearce và Redknapp ai sẽ phù hợp hơn. Nhưng trận đấu đầu tiên dưới thời Pearce cho thấy đội Anh vẫn còn nhiều hi vọng tại Ba Lan và Ukraine.
Bình luận hay